Bảo tháp Shwemokhtaw Paya (Shwemokhtaw Paya)

0 reviews
Viết review
Bảo tháp Shwemokhtaw Paya là một ngôi đền được làm toàn bộ bằng vàng bạc , đá quý . Đi cùng với nó là rất nhiều truyền thuyết tuyệt vời . Bạn có thể đến nơi đây để tham quan bảo tháp quý hiếm này .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Shwezedi Rd

Bảo tháp vàng này đã trải qua hàng thế kỷ ở Pathein . Nó hiện lên như một ngọn hải đăng lấp lánh. Công trình này bao gồm một lớp trên cùng được làm từ 14lb vàng nguyên khối, một lớp bạc nguyên chất ở giữa và một lớp đồng dưới cùng; cả ba tầng đều được mạ vàng và gắn hàng ngàn viên đá quý và bán quý.
Một truyền thuyết nói rằng Paya ban đầu được xây dựng bởi Vua Phật giáo Ấn Độ Ashoka vào năm 305 trước Công nguyên. Chỉ cao 7,5ft, bảo tháp nguyên thủy này được cho là thánh tích Phật . Một truyền thuyết khác kể rằng một công chúa Hồi giáo tên Onmadandi đã yêu cầu mỗi người trong số ba người yêu Phật giáo của mình xây dựng một bảo tháp để vinh danh cô. Một trong những người tình đã dựng lên Shwemokhtaw, hai người còn lại là Tazaung và Thayaunggyaung Paya.
Bất kể câu chuyện nào bạn chọn để tin, thì Vua Alaungsithu của Bagan được cho là đã dựng lên một bảo tháp 46ft có tên là Htupayon trên mảnh đất này vào năm 1115 sau Công nguyên. Sau đó, vào năm 1263, Vua Samodagossa lên nắm quyền, nâng ngôi tháp lên 132ft và đổi tên thành Shawem. có nghĩa là Bảo tháp của thanh vàng nửa bước chân.
Ngôi đền phía nam của khu nhà chứa hình ảnh vị phật ngồi Thiho-shin Phondaw-pyi. Câu chuyện kể rằng , tượng phật đã trôi nổi đến bờ biển châu thổ nằm trên một chiếc bè được gửi từ Sri Lanka trong thời cổ đại. Theo truyền thuyết, một nhà điêu khắc Sinhalese vô danh đã tạo ra bốn hình ảnh phật khác nhau bằng cách sử dụng các mảnh gỗ của cây bồ đề ban đầu trộn với hỗn hợp xi măng. Sau đó, anh ta đặt những hình ảnh lên bốn chiếc bè gỗ và đặt những chiếc bè trôi dạt trên đại dương. Một hạ cánh tại Dawei (Tavoy), một tại Kyaikkami (Amherst), một ở Kyaiktiyo (cái này hiện đang ở Kyaikpawlaw), và thứ tư hạ cánh gần Phondawpyi, một làng chài khoảng 60 dặm về phía nam của Pathein.
Một vị phật đứng bằng đá cẩm thạch được đặt trong một hốc đá trong hàng rào chạy dọc theo phía tây của bảo tháp đánh dấu nơi các chiến binh Mon từng cầu nguyện trước khi ra trận. Ở góc tây bắc của khu đất là một ngôi đền dành riêng cho Shin Upagot, vị Bồ tát trôi nổi trên đại dương .
Cũng ở góc phía tây bắc này là một ngôi đền Ganesh vàng k, dành riêng cho vị thần đầu voi được người theo đạo Hindu tôn thờ như vị thần của sự khôn ngoan và giàu có.






Đã cập nhật vào ngày 02/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar