new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

avatar
Phương Linh dot Thứ 6, 28/07/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Cùng xem ngay lịch trình khám phá 2 nước của nhóm bạn trẻ này nào. Tự tin cầm 8 triệu vi vu cả Malaysia lẫn Singapore bằng hướng dẫn siêu chi tiết này nhé các bạn: 

Phần 1 : thủ đô Kuala Lumpur

Tổng số tiền tiêu ở Kuala Lumpur : 270 ringgit – 1tr350k cho 3 ngày 2 đêm

Săn vé máy bay:

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hầu hết các chặng bay ở Malay đều rất rẻ, và hãng duy nhất thầu hầu hết tất cả các chặng giá rẻ này là Air Asia, hãng này ai cũng biết nhỉ? Mọi người có thể đặt được vé rẻ dễ dàng, không cần phải chờ lâu như các hãng khác vì Air Asia rất hay tung các đợt vé như 0 đồng, 20%, 50%, 5$.... cả năm. Bạn nào muốn săn vé rẻ thì nên bắt đầu từ 1-2 tháng trước ngày đi là vừa. Đợt mình đi là đặt trước 4 tháng nên giá vé bay từ Sài Gòn tới Kuala Lumpur chỉ 700k (vé 5$ + thuế phí).

Di chuyển:

Nếu đi với Air Asia, chắc chắn các bạn sẽ đáp ở sân bay KLIA 2, (sân bay dành cho các hãng hàng không giá rẻ). Từ sân bay này có hai cách để bạn về trung tâm thủ đô Kuala Lumpur (KL) – cách đó 43km – sân bay xa nên bạn sẽ có dịp ngắm cảnh thích mắt luôn.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Đi bằng tàu điện Express: tàu này có hai line (line đi thẳng và line dừng từng trạm). Nếu gấp rút và muốn thoải mái thì bạn đi cái này, giá cao hơn đi xe bus nha. Line đi một lượt và từng trạm đều có giá 35 ringgit/người (175k). Bạn sẽ được thả ở KL Sentral – Trạm trung tâm của các line tàu điện của thành phố. Từ sân bay, sau khi nhập cảnh thì bạn đi thẳng ra, sẽ có biển chỉ dẫn đi tàu này

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Đi xe bus: giá xe buýt về trung tâm thành phố là 12 ringgit/người (60k), xe chỗ ngồi êm và đồ thì bỏ dưới hầm xe hoặc bưng lên xe luôn (đến trạm sớm để có chỗ để đồ dưới gầm nha). Đi xe này thì mất khoảng 1 tiếng nếu không có kẹt xe, xe cũng thả bạn tại KL Sentral. Tại sân bay cũng có biển chỉ dẫn xuống trạm xe bus, chú ý tên hãng (có hai hãng: một hãng có chữ Air phía trước và một hãng không có), giờ xe chạy và cổng ra. Phải lên xe 10 phút trước giờ khởi hành nhé!

Khi vào tới thành phố, bạn sẽ có nhiều lựa chọn di chuyển hơn: từ đi taxi, Grab, đi bus cho tới đi tàu điện – một phương tiện thông minh, rẻ và hiện đại mà Việt Nam... sắp có.

1. Đi xe bus: bạn cần nghiên cứu kĩ các trạm dừng, tuyến dừng. Có loại bus Hop On Hop Off miễn phí nữa, tuyến này đưa bạn tới nhiều khu nổi tiếng ở Kuala Lumpur như Bukit Bintang hay tháp đôi Petronas (xe có ký hiệu Rapid KL nha)

2. Đi taxi: với taxi thì phải mặc cả vì giá cước ở Malay mắc và cũng ít người sử dụng phương tiện này nữa.

3. Đi Grab và Uber: Grab tiền thân là từ Malaysia nên Grab bên đây đông và phủ khắp tất cả các thành phố không chỉ riêng ở KL. Dĩ nhiên là đi Grab rẻ hơn so với giá taxi và cũng linh hoạt hơn. Thôi không quảng cáo nữa.

4. Đi Tàu Điện: tụi mình chọn đi tàu điện vì cực kì tiện lợi mà còn rẻ nữa, cũng thử luôn cảm giác đi tàu điện như thế nào nữa!!! Thực ra tàu điện này gồm nhiều loại đi trên cao, đi dưới lòng đất và trên mặt đất, được gọi là MRT (chứ không phải là Skytrain và MRT như bên Thái). Để đi tàu điện, bạn phải biết điểm dừng của mình gần hoặc ứng với trạm nào, line gì để chọn cho đúng. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Và đi tàu điện thì bạn phải chịu khó lội bộ lên xuống các trạm tàu (như tập thể dục thôi mà). Gía tàu điện rất rẻ, một chuyến đi sẽ có giá từ 0,5 tới 3 ringgit (2,5k – 15k). Cách sử dụng cũng dễ, mỗi line sẽ có một màu riêng biệt, bạn cứ đi khoảng vài lần là sẽ quen ngay thôi.

Lưu ý: google map ở đây có chỉ dẫn bạn đi tàu điện luôn nhé!!!

KL Sentral: KL Sentral được coi là nhà ga trung tâm của tất cả các line tàu, tức là nếu bạn bị lạc, cứ tới đây, chắc chắn bạn sẽ kiếm được đường về nhà! Chỗ này rất dễ bị lạc nếu không biết đường đi nè. Nó như kiểu phức hợp giữa trung tâm mua sắm với trạm tàu vậy, gồm 5 – 6 tầng gì đó.

Điện thoại:

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Ở Malay có các nhà mạng như Umobile, Digi, Celcom với Maxis, mình thì mua sim DIGI. Gói sim này giá 30RM (150K), được 1.5GB dùng trong một tuần, sau đó lại được tặng thêm 1GB mỗi ngày từ 1h chiều tới 7h tối (không dùng hết thì tự hủy). Ngoài ra bạn còn được tặng 6RM trong tài khoản để gọi nội địa hoặc quốc tế. Cứ dùng 1RM là được tặng thêm 200MB nữa đó, chưa kể là lúc mua sim còn được tặng cái tai nghe. Mua tại sân bay luôn nghe.

Thủ tục hải quan:

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hải quan bên Malay dễ tính, nhưng làm thủ tục kĩ nên hơi chậm. Người ta sẽ hỏi các bạn số ngày ở, nếu có hỏi thêm thì là vé khứ hồi về Việt Nam hay không? Qua Malay không cần viết phiếu nhập cảnh nha và lúc xếp hàng cứ chọn hàng có chữ Asian mà xếp, passport cầm sẵn trên tay và mở sẵn ra nha!

Ăn uống:

Sẽ có nhiều nhà hàng và các tiệm ăn tại KL để bạn tùy ý lựa chọn. Cũng tùy theo vị trí của các tiệm và độ sang chảnh từ lề đường cho tới nhà hàng mà các loại thức ăn sẽ khác nhau nhé. Như tại khu Chinatown, sẽ có bán loại đồ ăn Tàu là, tại Central Market thì bán đủ thứ đồ ăn từ fastfood, đồ ăn Ấn, đồ ăn Malay cho tới đồ ăn Hoa. Còn khu Bukit Bingtang, đường Alor thì có đồ ăn Hoa, Việt và Thái, riêng tại Tiểu Ấn Brickfield thì có đồ ăn Ấn chính góc luôn nha. 

Các món nổi tiếng của Mã Lay nên ăn là:

  • Asam Laksa (bún chua nấu với khô cá)
  • Nasi Lemak (cơm gồm trứng luộc, đậu phộng rang, khô cá cơm, dưa leo, có thể gọi thêm gà rán, sốt tôm khô đặc trưng của Mã Lai – cay cay ngọt ngọt)
  • Nasi Goreng (cơm chiên bằng nghệ của malay với nhiều loại đồ ăn kèm như hải sản, gà, tôm mực…)
  • Banana Leaves Rice (cơm lá chuối của người Ấn, ăn bốc là chính, gồm rau củ, cà ri và gà)
  • Tandori (Gà nướng lu của người Ấn)
  • Naan – Roticanai (cùng một tên, là món bánh mì tròn nướng bằng bột ăn với sốt cà ri – hơi khó ăn vì đậm mùi cà ri, có nhiều loại để chọn gồm bơ, phô mai, tỏi hay chỉ bột không)
  • Mee Goreng (Mì xào của người Hoa)
  • Dim Sum (Xíu mại, há cảo…., giá từ 9-10 ringgit 8 cục or 9 cục)
  • Bánh bao (bên trong gồm nhân ngọt và mặn, khá ngon, thường từ 5-6 ringgit)
  • Char Quay Teo (hủ tiếu xào của người Hoa)
  • Sầu Riêng (khá mắc nhưng ngon)
  • Tea Tarik (trà sữa Malay, ngon lạ lắm nhé)
  • Curry Mee (mì cà ri, đồ ăn ấn, khá ngon)
  • Cơm gà Hải Nam (gốc là ở Sing nhưng ở Malay cũng có) 

Ngoài ra còn các loại sữa Milo, sữa tươi, si rô và trà. Gía đồ ăn dao động từ rẻ nhất là 2 ringgit – 6 ringgit một món ở các tiệm lề đường và bình dân (10 đến 30k), ăn một dĩa là no. Nếu ăn chung với người Hồi thì nên ăn bằng ăn tay phải vì tay trái là tay kỵ ăn uống của người ta đó nha!

Chỗ ở:

Giá các Hostel tại KL thường không chênh lệch nhiều nếu bạn đi du lịch bụi như mình (20-30 ringgit – 100-150k/giường dorm), thường là ở dorm tiết kiệm hơn nhiều lắm nhé. Lưu ý là ở Malay người ta xài lỗ sạc 3 CHẤU, nên trước khi đi bạn ra tiệm điện mua cục chuyển đổi sạc để qua đó có xài (60-70k loại tốt). Nếu đã quyết định ở dorm thì bạn sẽ ở chung với một rừng người nước ngoài từ các nước khác nên phải tôn trọng giờ giấc, các quy định không ồn ào phá giấc ngủ của người khác nha. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Thường giờ check in là 2 giờ chiều và out là 12 giờ trưa, hầu như mọi chỗ đều vậy. Tùy chỗ sẽ có hoặc không đưa khăn tắm nên cần chuẩn bị sẵn luôn, với lại tủ sẽ không có ổ khóa nên bạn tự sắm trước một cái ổ khóa tốt nha. Tùy chỗ cũng sẽ cho ăn sáng nhưng mà toàn là English Breakfast – nỗi đau khổ khi chỉ ăn với ngũ cốc và bánh mì mứt! Chỗ mình ở là Submarine Guest House, không cần để tiền chìa khóa lại, phòng khá nhỏ nhưng thoải mái, ông chủ tốt bụng, không có ăn sáng, có 3 toilet ngoài và cực gần Central Market và trạm tàu (lội bộ 3 phút là tới), giá: 120k/giường/ngày.

Đổi tiền và chi tiêu:

Các bạn có thể đổi ringgit ở tiệm vàng cho dễ, mình ở Cần Thơ nên đổi ngày tiệm Thanh Hương đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tỷ giá hồi đó mình đổi là 5100/ringgit, bây giờ hình như 5300 thì phải. Bạn nên đổi sớm trước khi đi từ 2 tháng đề phòng tỷ giá lên xuống thất thường. 

Tiền vé máy bay tổng của tụi mình là 2tr7 (1tr4 vé máy bay 3 chặng Malaysia, 1tr3 vé bay từ Sing về), còn lại mình đổi 1000 ringgit (5tr1), và còn dư 100 ringgit (500k), nên tổng số sử dụng ở Malaysia là 1tr4 + 4tr6 = 6tr cho 7 ngày (mình có mua quà đồ hết 50 ringgit nhưng chưa tính vào). Một ngày nhóm mình dự trù dùng 30 ringgit bao gồm cả ăn uống, tiêu dùng lặt vặt. 50 – 70 ringgit cho tiền phòng, ngoài ra còn để ra 100 ringgit tiền di chuyển, phí phát sinh ở Kuala Lumpur

Review các địa điểm ăn chơi, tham quan:

Central Market - Chợ Trung Tâm

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hai địa điểm này nằm kế bên nhau, chợ Trung Tâm có từ khi thành phố này chỉ là một thị trấn khai thác thiếc, sắt thép còn nghèo, mọi người tập trung buôn bán tại đây. Cho đến nay, chợ được quy hoạch và bảo tồn, phục vụ du khách. Mặt hàng trong đây là lưu niệm, quần áo, mỹ phẩm handmade, tầng trên là khu ẩm thực, giá khá đắt cỡ 8-10 ringgit/món. Cứ hình dung nó như chợ bến Thành vậy, ai thích nhân vật Upin Ipin thì ghé vô đây có quầy lưu niệm của Upin Ipin luôn. Để đi tới đây thì bắt tàu điện tới trạm Pasar Seni.

Katsuri Walk - phố đi bộ

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Ở đây cũng có bán nhiều mặt hàng, kiểu như một khu ẩm thực kết hợp vậy. Đường này dài khoảng 500m, có bán móc khóa, áo thun, thức ăn giá rẻ hơn so với trong Central Market. Đặc biệt có món Nasi Lemak có 2RM, Mì Tomsam thái cũng 8RM. Đặc biệt có một nhà hàng bán đồ ăn Ấn khá ngon, có Naan với giá 5RM.

Khu quảng trường Mederka, Phòng trưng bày tranh nghệ thuật KL và tòa Sultan Abdul

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Có thể xem khu này như một tổ hợp kiểu phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt trạm tàu Masjid Jamek và đi bộ một chút là tới, ở đây có một bãi cỏ rộng với ngọn cờ vươn cao của Malay. Đối diện chỗ này là tòa nhà mà vị Sultan từng ở và hội họp, giờ thì bỏ hoang nhưng không được vào nhà đó. Kiến trúc đẹp và tối có lên đèn. Khu này xe hơi chạy qua lại nhiều nhưng rất quy củ và đường thì sạch sẽ thoáng mát, đặc biệt có cái đài phun nước rất đẹp. Gần đó là phòng trưng bày tranh nghệ thuật của KL,có thể vào tham quan cho biết, đặc biệt có cặp chữ KL mà ai tới cũng muốn chụp ảnh nha.

Chinatown – Phố Tàu

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Phố Tàu là khu phố đi bộ bán hàng, mà nghe tên cũng biết là tập trung nhiều người Hoa rồi, tên Malay của nó là đường Petaling Jaya, đi bộ từ Central Market khoảng 5 phút là tới. Khu này bán nhiều đồ ăn hoa và giá thì khá đắt, tầm 10-15 ringgit. ở đây còn bán các loại hàng hóa như ở Việt Nam cũng có như nước hoa, đồng hồ, giày, đồ điện tử, nón... nhìn chung là mình không mua được gì ở đây hết. Trên cao được treo đèn lồng đỏ rất đẹp, buổi tối thì đường này còn đẹp hơn, nhưng mà khách nhiều nên cẩn thận khi đi bộ nha.

KLCC, tháp đôi Petronas, Suria KLCC

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Nguyên khu này nằm ở khu trung tâm của Kuala Lumpur, đặc biệt buổi tối rất náo nhiệt. Bắt tàu từ KL Sentral tới trạm KLCC, đi bộ lên sẽ thấy tòa tháp đôi đầu tiên, nếu muốn chụp toàn cảnh cái tháp thì chụp ngay phía dưới cái bệ phun nước ngay đầu đường. Tòa tháp đôi này từng được xem là tòa tháp cao nhất thế giới năm 1999. Muốn lên trên cây cầu giữa 2 tháp phải trả 100 ringgit, và nếu đi buổi sáng thì phải xếp hàng. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Khu này rất nhiều người tới chụp ảnh nên muốn chụp một bức sống ảo ở đây phải nhanh tay lẹ chân. Phía sau tháp là công viên KLCC, công viên này khá rộng, có khu vui chơi với nước miễn phí cho trẻ em và hồ bơi cũng miễn phí nốt, có thể đi bộ vòng vòng cũng rất mát, đặc biệt là lúc 7h30 và 8h30 sẽ có hai màn trình diễn nhạc nước tại hồ Symphony ngay đầu vào khu vui chơi. Và nhớ chọn view sao cho thấy hết khung cảnh vì người ta tới xem nhạc nước đông như kiến luôn. Bên trong tháp đôi, ở 5 tầng dưới là Mall Suria KLCC - một khu mua sắm sang chảnh.

Bukit Bintang (Jalan Alor)

Bukit Bintang có thể xem là quận sôi động nhất nhì của KL, nơi tập trung cực kỳ đông khách du lịch. Bạn có thể bắt line tàu đi trạm Air Asia, lội bộ một đoạn hoặc bắt bus free (cái này nên xem GG Map). Từ trạm Pasar Seni (xe bus ngay dưới trạm tàu điện luôn, thuận tiện ghê khỏi đi kiếm) tới Bukit Bintang (tầm 30ph), rồi cũng đi bộ chừng 300m là tới.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Khu này phải nói là đông khủng khiếp, tiếng người, tiếng xe gì ồn ào náo nhiệt, rất có không khí của khu trung tâm, có cả các nhóm nhạc đường phố biểu diễn, thích thì ghé qua coi, mà nên cẩn trọng túi tiền vì có thể bị móc túi, dù gì KL vẫn chưa bằng được Sing. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Đường Alor là con đường ẩm thực sầm uất của khu này, mùi đồ ăn ngào ngạt từ đầu tới cuối đường, một đống các quán từ Hoa, Thái cho tới Việt Nam bán đủ loại đồ ăn giá thường từ 10-15 ringgit. Dọc đường đó có 3,4 quầy Dimsum rất ngon, nên mình khuyến khích tới đây thử Dimsum, ăn ngon chứ cũng không no lâu đâu. Ngoài ra, phía đầu đường có một xe bán Asam Laksa 7 ringgit rất ngon và nhiều, đích thân được một chị người Việt sống tại đây giới thiệu.

Mall Pavillion

Mall Pavillion nằm trong khu vực Bukit Bintang luôn, chỗ này có cái bồn phun nước rất vi diệu mà ai tới cũng chụp hình hết trơn. Nội thất bên trong đẹp hơn hẳn Suria KLCC luôn. Ở tầng thứ tư, chỗ Tokyo Street có cửa hàng Daiso bán đồng giá chỉ 5,9 ringgit. Mình vô đây mua hai chai trà matcha hết có 5,9 ringgit. Trong khu Tokyo street đồ chất mà đẹp, nhưng giá lại không phải chăng chút nào. Mà cứ đi xem đi, ai cấm đâu, chưa kể có chỗ trang trí toàn hoa đào hồng hồng đẹp ngất ngây nữa.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Đói thì mò xuống tầng số 2 - tầng ẩm thực, đồ ăn ở đây giá trung bình từ 15-20RM. Đặc biệt ai khoái cà phê Super Hero hay fan mấy phim DC Marvel thì ghé tầng 3!

Putrajaya

Một trong những niềm tự hào của người Malay. Nghe nói toàn khu Putra còn có một khu công nghệ cao Cyber Putra được điều khiển tự động hóa từ xa từ việc mở cửa các tòa nhà, đường xá, hệ thống đèn điện xe cộ. Các tour đi khu này thường bắt đầu từ hai mốc giờ là 1 và 3 giờ chiều tại trạm tàu Putra Sentral (bắt line tàu Express từ KL Sentral đi, giá 14RM!, đi về là 28), giá tour là 20RM trong 2 tiếng. 

Tuy nhiên, vì tụi mình muốn tự đi hơn nên bắt Grab (giá 60RM cho 4 người), vừa êm vừa thoải mái, đi từ KL, mất 30 phút để tới đây. Phong cảnh ở đây thoáng đãng và có phần yên tĩnh. Có một địa chỉ mà ai cũng ghé chính là nhà thờ Putrajaya, dinh tổng thống và vòng tròn đoàn kết với 13 lá cờ của 13 bang ở Malay. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Nhà thờ Putrajaya lớn và có quy định giờ tham quan (từ 2-5 giờ chiều, còn 2 mốc nữa mà mình quên rồi), nếu là nữ thì bắt buộc trùm áo trùm đỏ để giữ tôn nghiêm, nếu nam mặc quần short thì phải mặc váy của họ mới được vào. Bên trong thánh đường rất rộng, chỉ có hoa văn và không có hình thờ thánh Allah, vì Người được cho là không có hình dạng. Nên giữ im lặng tuyệt đối để không làm phiền người ta cầu nguyện. Tại đây có các cuốn kinh Quran cho bạn xem tham khảo thử (có hẳn một bản Tiếng Việt nhé!!!), cũng có người giới thiệu, thuyết minh miễn phí luôn. Phía dưới nhà thờ có một khu trông ra dòng sông Putra rất đẹp, có cả khu ẩm thực luôn, buổi chiều ra đây hóng mát rất thích nhé.

Kế bên đó là dinh thủ tướng, nhưng chỉ để xem và chụp ảnh chứ không cho vào, dinh cũng lớn lắm.

Tiểu Ấn – Brick Field

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Đúng như tên gọi, đây là khu tập trung sinh sống của cộng đồng người Ấn ở KL, nên khi tới đây, bạn như đến với một Ấn Độ thu nhỏ vậy. Mọi người mặc sare khắp nơi, đâu đâu cũng có cửa hàng bán vòng hoa dâng lễ thần linh, đủ loại gia vị cà ri, nghệ... hay các nhà hàng bán naan, cà ri và cơm lá chuối. Khu này cũng khá rộng nhưng mình thấy không nhiều khách tham quan lắm. Toàn bộ những con đường ở đây đều được lát gạch hết (nên mới gọi là Brickfield). Từ trạm tàu điện KL Sentral lội bộ tới đây chừng 10 phút thôi, nên đi bộ cho biết nhé.

Chùa Thiên Hậu

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Mình luôn thích các kiến trúc Trung Hoa cổ, và chùa này đối với mình thì đẹp nguy nga vô cùng! Tông màu chủ đạo ở đây là đỏ, vàng và trắng nên kết hợp với những ngày nắng to thì chỗ này lên hình ảo phải biết. Để đi lên tầng hai, bạn phải leo thang bộ chừng 3 phút. Tầng phía dưới để bán đồ lưu niệm, mấy món đồ ở đây rẻ và đẹp, theo phong cách người Hoa nên rất hợp để mua về làm quà, khoảng 2-4 ringgit/cái. Đặc biệt trong chùa này còn có khu chứng nhận kết hôn nữa nhé, đợt mình đi có thấy người ta lấy chứng nhận ở đây luôn. Đúng như cái tên, chùa được xây để thờ bà Thiên Hậu (vợ của Ngọc Hoàng), nổi tiếng linh thiêng nên lúc mình đi, dù là 11-12 giờ trưa mà đông người tới lắm. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Bên trong có cho xin xăm, giải đáp bằng tiếng Trung với tiếng Anh luôn nha. Có thùng cúng dường, cúng xong thì lấy 3 nén nhang thắp. Kiến trúc chùa rất đẹp và nổi bật hẳn luôn. Ở đây còn có cái sân rộng, còn có thể thấy một phần thành phố KL nữa.

Batu Cave - Động Batu

Động Batu là khu thờ thần Subramaniam và thần khỉ Hanuman của người Ấn. Từ bên ngoài, động Batu rất bề thế và đồ sộ, có tới 272 bậc thang để leo tới động! Nhưng bên trong lại khiến mình khá thất vọng vì hầu như là không có gì ngoài một vài bức tượng điêu khắc và cái đền thờ nhỏ nhỏ để các thầy tu làm lễ. Chưa kể động này được trùng tu sửa chữa từ tháng 8 năm 2016 mà tới giờ vẫn chưa xong... 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Bên ngoài, lúc vừa tới thì bạn sẽ thấy tượng thần Subramaniam cao đồ sộ, toàn thân màu vàng. Đến đây bạn có thể chụp hình với đàn bồ câu cả trăm con nhé, hễ ai rải bánh mì là chúng nó bu à. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Gần đó là một tiệm bán đồ ngọt, người Ấn thường mua ăn mừng trong một số dịp hoặc thành tựu nhất định. Mình cũng có thử 2,3 cái (chỉ 1 ringgit), bánh ngọt lịm như đường luôn, ai không ăn được ngọt nhiều nên mua ít ăn cho biết vị thôi. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Lội bộ lên 271 bậc thang khoảng 15-20 phút thôi, không quá mệt vì kế bên cái cầu thang là nguyên thác nước chảy ào ào nên rất mát. Nếu bạn muốn được chấm dấu tròn như người Ấn Độ thì trước khi đi thăm Batu nên mua sữa, dầu ăn vào cúng, các thầy cũng sẽ chấm cho bạn.

Phần 2: hành trình đến thiên đường đảo Perhentian

 

Nguồn: facebook N.Q.Thái