Hỏi đáp THAILAND phiêu lưu ký cùng Mommy
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kim Phụng 1 quốc gia | 21 tỉnh thành

THAILAND phiêu lưu ký cùng Mommy

Nào các bạn, hãy bỏ đi cái suy nghĩ: Bố mẹ già rồi nên ở nhà chăm sóc con cháu, trẻ trung như con mới cần đi du lịch. Đừng quên rằng trước khi trở thành những ông bố bà mẹ chấp nhận gắn chặt mình vào công việc, hy sinh vì con cái... họ cũng là những chàng trai, cô gái phơi phới thanh xuân khao khát được khám phá và trải nghiệm nhưng điều kiện cuộc sống không cho phép.

Với mong muốn mẹ được hưởng thụ cuộc sống cùng con cái nhiều hơn, đi lại nhiều nơi hơn thay vì cả ngày cặm cụi với công việc, Vũ Giáng Ly (1993) đã quyết tâm thực hiện kế hoạch: Thái Lan phiêu lưu ký cùng mommy!

Cô bạn đã chọn những vầng thơ đầy ý nghĩa để mở đầu cho ablum ảnh trải nghiệm chuyến du lịch Thái Lan cùng mẹ hồi đầu tháng 8 này.

Ly viết:

"Mẹ thì sợ đến tuổi già..

Con thì sợ hết tuổi trẻ...

Thái Lan du lịch thì rẻ,

Vậy thì xách vali và đi luôn thôi".

Mẹ Ly là cô Trần Thị Minh Tâm (1965, Quảng Ninh). Đặc thù công việc khiến mẹ Ly rất bận, khó rời công việc để đi du lịch. Những chuyến du lịch cô Tâm có thể tham gia chỉ là những chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình, đồng nghiệp theo kiểu mua tour hay nghỉ dưỡng "sang chảnh" tại các địa điểm du lịch, tham quan trong nước.

Chuyến "đi bụi" Thái Lan cùng con gái lần này là một trải nghiệm mới mẻ, mang lại nhiều bất ngờ cho cô Tâm.

Là người làm ở mảng truyền thông, Ly có nhiều cơ hội đi lại. Cô bạn từng đến Hàn Quốc, Singapore... nhưng chuyến đi Thái Lan lần này cũng là lần đầu 9X biết đến cảm giác du lịch tự túc: tự đặt vé, tự tìm khách sạn, lên lịch trình...

"Mẹ mình rất xì tin và thích đi du lịch. Những lần trước thấy tớ đi chơi hoặc công tác, mẹ lúc nào cũng ghen tị bảo với tớ là: Êu lại đi du lịch, đi đâu đấy không cho mẹ đi cùng à? Đi Hàn đấy à thích thế? Mình nảy sinh ý định có một chuyến đi chơi cùng mẹ sau những câu hỏi như thế. Nhưng khi rủ rê mẹ lại bảo: Ôi chết lại bận rồi, tuần này vướng nọ vướng kia. Nói chung, mình rất ngao ngán vì không thể lôi được mẹ ra khỏi công việc.

Để chuyến đi Thái Lan thành hiện thực, mình quyết định book vé, book phòng luôn. Xong xuôi hết mình mới thông báo: cuối tuần sau đi nhé mẹ, đặt xong xuôi hết rồi đấy! Thế là mẹ đành chịu", Ly kể lại hành trình gian nan thuyết phục mẹ đi du lịch.

Trước khi đi thì hẹn tới hẹn lui nhưng khi biết "sự đã rồi", mẹ Ly, cô Tâm, năng nổ tìm hiểu về chuyến đi. Cô chủ động lên mạng tìm bài giới thiệu du lịch Thái Lan để đọc trước rồi tag con gái vào, nhìn thấy cung điện đẹp cũng muốn đến đó. Mỗi sáng ngủ dậy, Ly đều hỏi mẹ muốn đi đâu và cả hai mẹ con sẽ cùng đến đó.

"Chuyến đi có cả anh họ mình, gọi mẹ là dì. Anh đi theo đi chụp ảnh cho 2 mẹ con và rất vui. Sau chuyến đi này mình mới phát hiện ra mẹ cũng thích chụp ảnh sống ảo để đăng lên Facebook. Mẹ say sưa chụp ảnh suốt mấy tiếng trong Hoàng cung, kéo mãi không ra được. Bà còn định livestream trong đó luôn. Khi mình đăng album đi chơi trên Facebook cá nhân, mẹ còn hỏi: sao không lấy ảnh ở Facebook mẹ nhỉ, Facebook mẹ ảnh còn đẹp hơn!", cô con gái thấy thú vị vì mẹ cũng có những niềm vui giống mình.

Suốt chuyến đi chơi, cô Tâm luôn kêu la con gái vì chi tiêu quá tiết kiệm. Bà cũng có những so sánh rất thú vị khiến Ly vừa nghe đã thấy buồn cười. Ví dụ như đặt chân đến chợ Chatuchak, cô Tâm lại nghĩ ngay đến chợ Đồng Xuân ở Việt Nam.

"Dù đi qua nhiều điểm thăm quan, mua sắm nhưng nơi khiến mẹ mình hào hứng, kỳ thú nhất vẫn là chùa Vàng, cung điện. Mẹ thích những thứ mới mẻ và muốn đi được nhiều nơi hơn nữa. Sau chuyến đi này, mẹ nói với mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hưởng thụ và sống ảo. Bây giờ mẹ thích chụp ảnh đăng Facebook và đếm like lắm", 9X hào hứng kể về người mẹ xì tin.

Có một chi tiết khá thú vị đó là bố của Ly, người được giao phó nhiệm vụ trông nhà vì ngày thường vi vu khắp nơi, đã cảm thấy ghen tị vì vợ được con gái dẫn đi chơi vui vẻ. Ông nhắn tin giận hờn con gái khiến người đọc cười ngất vì quá đáng yêu: "Bố Nghiệp già bị mọi người ruồng bỏ lãng quên dìm hàng, phải ở nhà trông hàng trông con Rôn, huhu" (con Rôn là chú cún nhà Ly).

Ly là con gái một trong gia đình song bố mẹ cô bạn rất tâm lý, luôn thoải mái trong việc con gái đi nhiều nơi để mở rộng thế giới quan. Cũng giống như nhiều gia đình khác, con đi với bạn bè thì nhiều nhưng số lần đi cùng bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Mình muốn được du lịch cùng ba mẹ nhiều hơn, cả đời vất vả mà chưa được hưởng thụ nhiều cùng con cái. Chia sẻ những hình ảnh về chuyến du lịch đặc biệt này trên MXH, mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ khác rằng tuổi trẻ hay cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy dành thời gian đi du lịch cùng bố mẹ khi chúng ta còn có thể!", Ly bộc bạch.

Nguồn thông tin: Kenh14
Ảnh: Ly Giáng Vũ (https://www.facebook.com/ly.lunglink/media_set?set=a.1226120467399331.1073741888.100000041672673&type=3&pnref=story)
3 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

có dịp mình cũng phải dắt ba mẹ đi chơi xa mới đc

Love
0 Trả lời
icon 0

2 mẹ con dễ thương qá.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề