Trong chuyến đi phượt Ninh Bình, mình bắt xe bus đi Phát Diệm. Nhà thờ đá nổi tiếng được hoàn thành từ năm 1989, được ví như “kinh đô công giáo” của Việt Nam.
Phát Diệm là nhà thờ đá lớn nhất, có kiến trúc kết hợp phương Tây và văn hóa truyền thống Việt Nam cực độc đáo.
Từ trung tâm thành phố Ninh Bình, mình bắt xe bus đi Phát Diệm. Trên xe bus, mình bắt chuyện với cô ngồi cùng ghế và nhờ cô khi gần đến Nhà thờ Phát Diệm thì báo trước để mình chuẩn bị xuống xe. Biết mình đến Phát Diệm, cô còn giới thiệu thêm cho mình 2 nhà thờ nữa mà theo cô nên đi xem. Cô bảo cùng một tuyến đường này thôi, ngay mặt đường, nên mình quyết định chiều về sẽ xuống đi một lượt.
Đứng trước quảng trường, giữa hai bức tượng khiến mình nhớ lại ký ức ngày trước. Giờ trưởng thành rồi, quay lại đây, là một cô gái tự tin, mình đã có thể tự quyết định nơi đâu mình sẽ đi.
Nhớ lúc đó chưa có gậy tự sướng, nên đi du lịch một mình, chỉ có thể giơ máy ảnh chụp cái mặt …to uỳnh. Thế nên, những người khách du lịch khác, chú xe ôm, cô nhân viên, người qua đường thậm chí anh thợ thi công đều là nhó nháy. Mình nhờ các cô chú chụp hộ ở mọi nơi, mọi lúc! Thế mới nói, mang tiếng đi du lịch một mình nhưng đầy ảnh đẹp!
Ngày thường, Nhà thờ vắng lặng, nghiêm trang. Mình dạo trong khuôn viên với cảm giác bình yên nhưng rất háo hức! Mình không phải là người theo Đạo, nên đến Nhà Thờ với ước muốn chiêm ngưỡng kiến trúc, thực kiến một nét văn hóa, và hồi tưởng lại lịch sử. Bao năm trước, Nhà Thờ Đá Phát Diệm đã cùng người dân trải qua chiến tranh bom đạn, rồi cùng ghi tên vào trang sử lừng lẫy…
Trên đường về, mình đến nhà thờ Tôn Đạo và Phúc Nhạc. Đây là vùng đất Công Giáo, các nhà thờ đều rất đẹp và nếu có thời gian bạn nên ghé qua.
Đi phương tiện công cộng, cụ thể là xe khách, xe bus có lợi thế là giá rẻ, nhưng nhược điểm là phải dùng thời gian bù đắp lại. 12 giờ trưa, nắng vỡ đầu, mình đứng đợi xe bus 1 giờ liền. 1 tiếng đó, mình nói chuyện với hai bạn đợi xe bus cùng mình, với cô bán hàng, với dân địa phương.Thực tế là rất vui, không chán cũng không có tý thời gian nào lãng phí nhưng thật sự hao tổn sức lực nên đòi hỏi bạn phải rất bền bỉ. Để tiết kiệm tiền, mình cũng đi bộ một, hai km để ra trạm xe thay vì gọi taxi, xe ôm.
Ninh Bình là vùng đất tuyệt vời với nhiều điểm đến thú vị. Do đó, mình đã đến đây rất nhiều lần với các mục đích các nhau, dưới đây là những kỷ niệm về chuyến đi của mình.