new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

avatar
Ngọc Anh dot Thứ 6, 14/04/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Đà Lạt - cái chốn yên ả đến quạnh hiu mà cứ vài tháng không cất công tìm về thì lại thấy nhớ. Thành phố bé xíu ấy, mỗi sáng nằm giữa đống sương mù tưởng chưng như ẩn mình tự xa lánh xã hội bộn bề... vậy mà cũng không ngừng thay đổi. Mỗi lần lên với Đà Lạt, bạn lại tìm ra vài điều mới mẻ, hay ho.

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

#1

Để không mở đầu bằng những thứ quá đỗi quen thuộc, cũng là để đổi mới phong vị du lịch của bạn một chút, cùng đọc về ZooDoo nhé?

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

ZooDoo khá cách biệt với trung tâm Đà Lạt, địa chỉ cụ thể là: xã Đạ Nhim, Lạc Dương. Nói là cách biệt chứ cũng tầm 40km thôi, với người thảnh thơi lên thư giãn hoặc mấy cậu trai/cô gái đi phượt thì chả đáng bao xa!

Đừng gọi đây là sở thú, vì ZooDoo là kết hợp của cả cafe - cắm trại - nhà hàng - sở thú. Nhờ vị thế xa trung tâm, lại nằm gọn trong một rừng thông bạt ngàn, ZooDoo sở hữu bầu không khí khá yên tĩnh. Còn cảnh quan thì vẫn vậy, vẫn là cảnh thung lũng bao la, rừng thông rù rì trên nền trời nắng nhẹ hay sương mù vờn quanh những ngày lạnh; toàn là những cảnh quen thuộc quá đỗi mà chẳng thể nhàm chán.

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Cũng nhờ Đà Lạt là xứ lạnh, tuyệt vời để ZooDoo chăm sóc mấy em thú quý hiếm (đưa từ tận Australia về) như: kangaroo, khỉ, ngựa lùn Pony, lạc đà Alpaca, cừu lông và chim kéc sặc sỡ đủ màu

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Khu nhà hàng/cafe tươm tất

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Điểm cắm trại cùng view thung lũng khá hoàn hảo nhỉ?

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Ăn uống ở đây cũng đa dạng và hợp với kẻ đi lang thang. Đặc biệt là thực đơn ở đây phân bổ khá thông minh, hợp cả khách Tây, khách Việt, người lớn hay trẻ nhỏ. Hiện ZooDoo phục vụ với khung giờ 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, và đặc biệt ưu tiên những khách book vé trước nhé!

Địa chỉ: Tiểu khu 94A, xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
Facebook: www.facebook.com/zoodoo.dalat/

#2

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lên Đà Lạt vài lần (hoặc vài chục lần) một năm, chắc ai cũng tự tìm một quán cafe quen cho mình. Ngoài mấy quán cafe "hút khách", cafe giấu riêng trong mình khá nhiều quán thú vị - MISTY FOREST là một gương mặt lạ!

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Thích nhất là các "bàn" cafe ở đây mỗi góc một khác. Khách vào - nhìn quanh - chọn chỗ ưng nhất thì ngồi rồi tận hưởng

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Đồ ăn, thức uống trông cũng ngon lành hơn nhờ màu nền đơn giản, sạch sẽ

Nhiều người gọi đây là quán "cafe tuyết" vì toàn bộ quán có tông chủ đạo trắng tinh, nội thất lại trang trí đơn giản với một vài điểm nhấn khá ấm. Mình lại nghĩ màu trắng này như một trang giấy vậy, quán cafe thì như một xưởng tinh chế đặc mùi thơm của gỗ, đồ đạc nội thất và trang trí trong đây thì như những bản thảo được phác thảo ngay trên "trang giấy" đó. Rất thú cũng rất lạ.

Địa chỉ: 124 Bạch Đằng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Instagram: www.instagram.com/misty_forest_dl/
Website: mistyforest.com.vn (trang chính thức của "xưởng mộc" Misty Forest nhé!)

#3

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Cuối cùng, đã là "người tình" đi đi về về của Đà Lạt, người dư giả thì mua một căn nhà bé xinh, kẻ lãng tử thì chọn homestay hay mấy nhà trọ mộc mạc để lưu lại vài ngày. Nói là vậy, chứ bây giờ homestay trở thành trend du lịch mới, mọc lên nhan nhản... nhiều chỗ chỉ là nhà nghỉ đội lốt, số ít thì bê nguyên cái chất "rừng" về; như The Shelter chẳng hạn.

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Nhìn hình là hiểu tại sao mấy đứa "dở người" khoái homestay hơn khách sạn 4-5 sao rồi nhỉ?

The Shelter Homestay nằm ở vị trí cực kì HẺO: xa lánh nơi trung tâm đông đúc nên không được ồn ào cho lắm; lại còn ở trên đồi, view thì chẳng có gì ngoài thung lũng đẹp lung linh phía dưới; đáng trách nhất là chị chủ, người gì đâu mà dễ thương lại biết chăm khách, làm tốn tiền ở dài dài...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Lần nào về với Đà Lạt cũng tìm thấy vài thứ mới mẻ, lần này là...

Buổi tối, ngồi với những người lạ, ca hát và quây quần bên bếp than ăn đồ nướng. Những thứ tưởng chừng quá đơn giản lại vui không tưởng

Hẹn gặp các bạn ở Đà Lạt nhé? 

Nguồn: GODY.VN

Ảnh: ZooDoo | MISTYFOREST CAFE | The Shelter Homestay