Blog Mai Châu - Hòa Bình - T12.2019
cover

Mai Châu - Hòa Bình - T12.2019

avatar
Thu Ann dot Thứ 5, 06/02/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đi cùng nhau
START:
Chúng mình xuất phát từ Hà Nội vào tối thứ 6 lúc 19h30, đoạn qua cổng "Hòa Bình welcome you" thì trời tối thui và nhiệt độ cỡ 10 độ thôi, thề là rét run. Tối đó ngoài những chiếc ô tô phóng vù vù, 2 3 cái xe máy đi bên cạnh thì còn có ánh trăng sáng và bầu trời đầy sao.
Đến cỡ 21h30 - 22h thì chúng mình đến thành phố Hòa Bình lúc đó đi được cỡ 70km rồi, ngồi co ro áp tay vào bát phở nóng.
* Giá: 30k/1 bát.
Chúng mình vẫn đi xa chỉ để ăn với nhau 1 bát phở ?.
hình ảnh
Nè tối thui nè...
NEXT TOMORROW:
Eat breakfast: Bread on the street.
* Price: around 20k
Hoàn thành 70km còn lại nào.
* Điểm dừng chân trên đường: ĐÈO ĐÁ TRẮNG
Không thấy đẹp như trên hình mạng lắm, ảnh không qua chỉnh sửa đây ạ. Chụp ảnh với nhau là chính thôi nè.
Là do có lớp đá vôi sạt xuống nên cái đèo này có màu trắng hen
Đồ ăn khá rẻ nhé, mình không nhớ rõ nữa. Mang máng như sau:
* Cơm lam, ngô. khoai, trứng: 10k/cái/bắp/củ/quả.
hình ảnh
Đường đi khá bằng phẳng, không phải leo đèo, lội suối cứ đường thẳng mà đi thôi. Nhưng hôm đó mình đi nắng đẹp, đường khô ráo.
ARRIVED:
Tìm chỗ ở:Đơn giản vô cùng tận, using Booking.com để tìm homestay và nhà ở gần gần đó.
View từ chỗ nghỉ nè
* Chỗ này ở là: 350k/ từ 12h hôm trước đến 12h hôm sau.
Homestay khá sạch sẽ, phòng ngủ và mọi thứ đều bằng tre nứa trông bóng và sạch. Có 4 cái nhà vệ sinh dùng chung,
Chỗ này cũng khá phát triển rồi, họ chỉ để 1 cái bản duy nhất ở bên trong để phát triển du lịch thôi. Không khí trong lành dễ chịu, không có vẻ hoang sơ nhưng cảm giác đi rất vui rồi.
hình ảnh
Chiếc ghế ở homestay ngồi nhìn ra cửa sổ
Chỗ chơi: Có một bãi sân khá rộng ở quanh đó để các công ty có thể chơi team building và cạnh đó cũng có một chỗ kiểu trồng hoa hoét rồi cầu trái tim chong chóng bay loạn xạ thích hợp để tự sướng. Chỗ này không phải gu nên mình không vào.
hình ảnh
* Vé vào: 10k
À tối đó có thể nhờ chủ homestay đặt đồ ăn hộ hoặc đi loanh quanh kiếm chỗ ăn. Để mình nhớ xem nào, 2 người ăn hết:
- Nửa con gà: 150k/ nửa con.
- Cơm, canh: 30k
- Thịt nướng: 2 xiên, 30k/1 xiên
Thế là hai người tiêu hết 210k bữa tối đó.
NEXT TOMORROW:
Ăn sáng: Homestay sẽ chuẩn bị cho bánh mì trứng và cafe.
Nhưng hôm đó chúng mình đi ăn bún bên ngoài, giá the same Hà Nội 30k/bát.

Hết rồi, về thôi ...
hòa bình hoà bình mai châu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Thu Ann

Hoang sơ tạo nên vẻ quyến rũ, đơn giản tạo nét đẹp nên thơ

0 Quốc gia
23 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua Núi đá trắng nhìn như tuyết phủ vậy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Thủy Ngô homestay view núi đồi hả anh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thu Ann Dạ vâng ạ, nhìn được ra núi non bên ngoài
. Chỗ nghỉ khá sạch sẽ và thoải mái ạ.
avatar
Sakura No Hana lên đấy mà ăn cơm lam thịt nướng tì ngon phải biết
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Minh Nhân em thấy đồ ăn trên ấy khá dễ ăn ha nhưng một số bạn em vẫn bảo khó ăn quá mầy ạ :)))
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hồi chưa có dịch, chúng mình cũng vớt vát được 1 chuyến Đà Lạt
Hội 1 em Hắc Rờ và 3 anh Developer
Đợt này chuẩn bị nghỉ việc, rảnh tay quá nên mình sẽ viết tiếp 1 chuyến đi từ tháng 10.2019 Chuyến này đi 1 tuần và du hí 4 tỉnh - thành phố trong miền Nam.
Một chút ngẩng đầu Một chút yêu ...