Blog Hà Giang tự túc 2N2Đ dễ như ăn kẹo
cover

Hà Giang tự túc 2N2Đ dễ như ăn kẹo

avatar
Nhung Phạm dot Thứ 3, 26/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chưa đi chưa biết Hà Giang, đi rồi mới biết không đi phí hoài thanh xuân.....!
Sau khi đi Hà Giang về có nhiều bạn hỏi xin chút review kinh nghiệm nên hôm nay mình xin chia sẽ chút thông tin cho nhiều bạn cần đến:
Team mình đi gồm có 4 người (đi bằng ô tô 4 chỗ tự lái) xuất phát từ tối thứ 6 và về từ chiều chủ nhật.

hình ảnh
?Xuất phát từ Hà Nội
? Bằng phương tiện ô tô riêng hoặc phượt xe máy:
Có thể chọn 1 trong 2 tuyến đường sau:
- Tuyến 1: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phú Thọ – Tuyên Quang. Tuyến đường này được nhiều người biết đến và cũng có khá nhiều xe qua lại.
- Tuyến 2: Hà Nội – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cổ Tiết – Cầu Phong Châu – Phú Thọ – Đoan Hùng – Tuyên Quang. Từ TP Tuyên Quang đi tiếp đến Hàm Yên – Bắc Quang – Vị Xuyên – TP Hà Giang.
? Đi bằng xe khách (200k/lượt)
Từ Hà Nội, bạn nên đi xe khách đêm Hà Nội – Hà Giang xuất phát từ bến xe Mỹ Đình lúc 9h tối và tới 5h sáng sẽ đến Hà Giang.
Lưu ý: bạn nên đi xe khách vào chuyến đêm 20h30 – 21 – 22h đêm hôm trước (Tối thứ 6) để ngủ một đêm trên xe, và về vào đêm Chủ Nhật, như thế sẽ tiết kiệm được 1 đêm ở trên xe khách.
- Xe Cầu Mè: 091 239 3536
- Xe Hải Vân: 0944 962323
- Xe Bằng Phấn: 0915 223171
Sau khi đến TP.Hà Giang thì thuê xe máy từ 150k-600k/ngày tùy loại xe (tay ga, số, côn, 110,125,150cc)

hình ảnh
?Day 1: Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Sủng Là - Lũng Cú - Đồng Văn (150km)
Tầm 5h30 có mặt tại TP.Hà Giang, nghỉ ngơi trên xe và đi ăn sáng tại TP.Hà Giang.
6h30 mình xuất phát đi qua các điểm sau:
+ Cột đá 0km Hà Giang (free)
+ Cổng trời Quản Bạ - Check checkin núi đôi (free)
+ Rừng thông Yên Minh (free)
+ Thị trấn Yên Minh và ăn trưa tại đây
+ Dốc Thẩm Mã, Phố Cáo, Sủng Là (thăm nhà của Pao - 30k/người)
+ Lên đường đi Lũng Cú (Vé thăm quan 20k/người)
Sau đó về Đồng Văn nhận phòng nghỉ ngơi và đi ăn tối (mình book phòng tại Đồng Văn)
Đồ nướng ở đây rất ngon các bạn nên thử.
hình ảnh
Dốc Thẩm Mã
hình ảnh
hình ảnh
Hoa tam giác mạch


hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Nhà của Pao
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Dinh họ Vương
hình ảnh
Cột cờ Lũng Cú
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Mã Pí Lèng
?Day 2: Dinh thự họ Vương - Mã Pí Lèng- sông Nho Quế - Mèo Vạc - Hà Giang - Hà Nội
6h30 ăn sáng 30 phút sau đó xuất phát .
+ Từ Đồng Văn đến Dinh nhà Vương : 15km ( vé vào cổng 30k/người)
+ Mã Pí Leng - Một trong tứ đại đỉnh đèo: Đi qua khách sạn Panorama có thể vào check in cũng rất đẹp.
+ Du thuyền trên dòng sông Nho Quế (100k/người) : Cái này mình khuyên thật lòng các bạn, du thuyền sông Nho Quế thực sự rất đẹp với dòng nước sông xanh ngắt và thêm 2 bên là núi hùng vĩ...Tuy nhiên để xuống được sông Nho quế bạn phải trek 1 đoạn núi khá là dốc nên lúc đi lên thì đúng là 1 thử thách rất lớn đối với các bạn trẻ (Lúc đi hết mình lúc về hết hơi ????? ) Nên bạn nào muốn xuống du thuyền thì xác định trước tư tưởng phải đủ sức khỏ để leo lên và lúc đi nhớ mang theo chai nước suối để còn bổ sung năng lượng.
+ Mèo Vạc - TP.Hà Giang : đến đây nghỉ ngơi ăn tối rồi lại xuất phát về Hà Nội.
hình ảnh
Có vài điều các bạn cần chú ý:
- HG mưa nắng bất chợt nên nhớ mang theo áo mưa (Nếu đi xe máy hoặc cầm ô để chụp ảnh nếu đi ô tô)
- Nhiều khúc cua tay áo khá nguy hiểm nên những ai tay lái yếu thì chú ý vào nhé, an toàn vẫn là trên hết.
- Nhớ mang theo áo khoảng vì lúc sáng sớm và tối trời sẽ se lạnh (Nhiệt độ chênh lệch HN từ 3-7 độ C, Tùy mùa)
- Các bạn nên book phòng nghỉ tại Đồng Văn.
- Các homestay/nhà nghỉ/ khách sạn ở HG tương đối rẻ, nếu đi 1 mình thì bạn có thể book phòng Doom để tiết kiệm chi phí.
- Mình thấy nhiều khách du lịch đi không có ý thức, cứ tiện đâu vứt rác đấy làm mất đi vẻ đẹp của nơi đây. Nên khi đi các bạn mang theo cái túi để đựng rác (vỏ chai nước, vỏ bánh kẹo,.. ăn dọc đường)
- Trước khi đi nên xem dự báo thời tiết trước thật kỹ (Team mình đi ngày đầu dính mưa nên có nhiều điểm không check in được chỉ ngắm bằng mắt)
hình ảnh
Chi phí cho chuyến đi:
- Đổ xăng và vé cầu đường 2 chiều 2.200k/4 = 550k/người
- Tiền ngủ khách sạn 1 đêm: 100k/ người (vì đi từ tối thứ 6 nên team mình có 1 đêm ngủ trên xe)
- Vé thăm quan: khoảng 120k/người
- Du thuyển sông Nho Quế: 100k/người
- ăn uống 2 ngày : 800k/ người (ăn uống tẹt)
Tổng thiệt hại 1.670.000 VNĐ

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hà giang hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Nhung Phạm

Đam mê du lịch - thích khám phá - thích viết review :D :D

2 Quốc gia
20 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Văn Tài đứng từ dốc thẩm mã nhìn xuống đúng đẹp luôn á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhung Phạm Hôm mình đi lúc mưa lúc nắng nên có 1 số điểm k check in đc tiếc lắm luôn ấy
avatar
Chang Hua Đồ ăn trên ấy dễ ăn ko chi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhung Phạm đồ nướng khá là ngon đó e :D
avatar
Tiến Dũng tấm hình ở sông nho quế đẹp quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhung Phạm cảm ơn bạn <3
avatar
Diệp Tư Trình Mùa này trên đó lạnh ko chị
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhung Phạm đêm và sáng lạnh nhé e. đi thì nên mang theo áo khoác
avatar
Đinh Tỷ Nhìn ảnh lại ngứa chân quạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tam Đảo là một điểm du lịch rất hot ở miền Bắc (cách TP. Hà Nội chỉ khoảng 80km) nên đây là 1 địa điểm khá lý tưởng cho các dịp nghỉ dưỡng cuối tuần của rất nhiều cư dân MB. Đặc biệt bạn có thể đi Tam Đảo chỉ 1N1 đêm chỉ với chi phí từ 1 triệu đồng.