Khác hẳn với những khu phố cổ nhuốm đầy màu sắc thời gian, Rovinj khoác trên mình bộ áo đầy màu sắc cùng với nét lãng mạn vốn có của một thành phố của vùng Địa Trung Hải.
Rovinj, một thị trấn nhỏ của bờ biển phía tây của Istria (bán đảo lớn nhất ở Biển Adriatic. Bán đảo nằm ở phần đầu của biển Adriatic giữa vịnh Trieste và Vịnh Kvarner. Bán đảo này nằm tại ba nước: Croatia, Slovenia và Ý) và nơi này thuộc chủ quyền của Croatia, với dân số chỉ gần 15.000 dân, là trung tâm du lịch lớn nhất của Istria. Nơi đây mang đậm nét nghệ thuật lãng mạn đặc trưng và là một trong những thị trấn đẹp như tranh vẽ trên Địa Trung Hải.
Toàn cảnh thành phố cổ ven biển Rovinj xinh đẹp và đầy màu sắc.
Phần quan trọng nhất của Rovinj là khu phố cổ nằm trên bán đảo. Khu phố cổ này từng có bảy cửa ngõ, và ngày nay nó chỉ còn lại ba cửa ngõ. Cổng vòm Baroque là cửa ngõ được bảo tồn tốt nhất và có dấu ấn của người Venice.
Những con hẻm, những con đường nhỏ hẹp với những tòa nhà đầy màu sắc là một điểm đặc trưng nổi bật làm nên tên tuổi của thị trấn cổ này.
Trong những con hẻm cũ của khu phố cổ bạn sẽ cảm thấy một cảm giác hết sức đặc biệt mà bạn không thể tìm thấy được ở đâu cả. Ở hai bên những con hẻm là những căn nhà cổ và vẫn còn có người dân sinh sống ở trong đó. Chính sự bình yên và cổ kính này đã khiến Ronivj đặc biệt trong mắt người du lịch.
Tất cả những căn nhà ở đây được xây dựng trên những ngọn đồi, cộng với những con đường lát đá cẩm thạch được mài nhẵn bóng qua thời gian, tạo cảm giác vừa cổ kính vừa sang trọng. Nhìn vào những ngôi nhà cổ bạn có thể nhìn thấy đá cẩm thạch được dùng ở khắp mọi nơi, chính vì vậy khi những tia nắng chiếu vào từng ngóc ngách của khu phố cổ tất cả như phát sáng rực rỡ như nơi địa đàng.
Nhà thờ duy nhất và cũng là điểm mà khách du lịch phải ghé thăm khi đến Rovinj.
Tòa tháp cao 60 mét bên cạnh nhà thờ mà đứng nơi nào ở Rovinj bạn cũng có thể nhìn thấy nó.
Ngoài ra trong thành phố cổ này còn có một nơi mà khách du lịch rất hay ghé thăm đó là Nhà thờ St. Euphemia cùng với tòa tháp E Eememije cao 60 mét kết nối tất cả các tuyến đường ở trong phố cổ.
Vào năm 1963, thị trấn cũ của Rovinj được công nhận là di tích văn hóa. Thánh bảo hộ của Rovinj là St. Euphemia, được tạc thành tượng đài lớn nhất trong vùng theo phong cách thế kỉ 17 tại nhà thờ St. Euphemia.
Nguồn thông tin: internet
Nguồn ảnh: internet