Blog Gia Lai- KonTum ( ngã 3 Đông Dương)
cover

Gia Lai- KonTum ( ngã 3 Đông Dương)

avatar
Hà Trang dot Thứ 6, 15/01/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tây Nguyên đại ngàn
Đến Pleiku vào 1 ngày cuối năm 2020 đẹp trời: nắng vàng và gió lộng, se se lạnh ☺
hình ảnh
Book vé chuyến sớm, lách cách đi từ 5h30, định bụng là vào vi vu từ buổi sáng nhưng mà mát giời quá nên đến nơi mãi ko đủ động lực chia tay cái giường :(( bọn t đặt phòng ở Hani House 220k/ng, dạng kiểu homestay nhưng khép kín cũng thoáng. Có sân, bếp, chỗ giặt phơi đồ, nếu đi nhóm đông thì cũng tổ chức ăn uống dc. T thuê xe máy ở đây luôn 100k nửa ngày.
hình ảnh
Xích đu ở sân trước
Day1: sau khi lăn lê chán chê thì quyết định dậy đi kiếm đồ ăn trưa ở quán phở khô Ngọc Sơn, nghe cư dân mạng đồn bác chủ quán là ng sáng tạo ra món phở 2 tô
hình ảnh
Thịt mềm ngon, giá tầm 25k 30k. Bác chủ quán cũng nhiệt tình hướng dẫn, cho cái gì vào cái gì :)))
Chiều đi tới chùa Minh Thành, cũng ngay gần trong TP Pleiku. Chùa đang tu sửa, nên bọn mình chỉ quanh quẩn phía ngoài , đoạn gần hồ.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Chùa có khuôn viên rộng, kiến trúc độc đáo, thấy nhiều bạn mặc đồ Nhật vs Trung qua chụp ảnh. Định vào 1 xíu xíu mà cũng lang thang mãi đến 3h hơn mới quay ra để đi Núi lửa Chư Đăng Ya ( cách tp hơn 20km)
hình ảnh
Đến nơi thì gửi xe máy ở quán tạp hóa xong đi xe ôm lên 50k/ng, lúc nào gần xuống thì gọi ảnh lên đón. Đường đi dốc ngồi sau cũng thấy phiêu phiêu.
hình ảnh
Đoạn này là dừng leo bộ
hình ảnh
Lòng chảo thứ nhất
Ở đây có 2 lòng chảo là miệng núi lửa đã tắt, ngta trồng khoai ở đấy. Nghe bảo tháng trc là có lễ hội hoa dã quỳ nhìn rực rỡ lắm,bọn t đi muộn nên hoa cũng tàn gần hết rồi.
hình ảnh
Cứ men theo đường mòn sẽ đi qua lòng chảo thứ 2 và lên đỉnh nơi có phiến đá khắc tên Chư Đăng Ya.
Trêm đường đi nếu chếch vòng sang phải sẽ đi qua 1 đoạn lau cực đẹp á.
hình ảnh
Đồi cỏ lau
hình ảnh
Phía sau là cây cô đơn
hình ảnh
Đỉnh núi lửa
Đường xuống đi qua lòng chảo và lại thêm 1 cơ số ảnh chụp choẹt
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Sau khi chụp ảnh, quay cờ nhíp chán chê thì trời cũng tối om om nên phi nước đại về trung tâm, phá sản cái kế hoạch thăm biển hồ...
Trên đường về thì sợt đại được quán gà gần Tiên Sơn. Mới đến cửa thấy tiếng cồng chiên r. Uây, thề là tuyệt vời luôn á. Gà Nướng Plit nha.
hình ảnh
Mãi hôm sau mới biết là hưởng sái đoàn khác vụ này
hình ảnh
Ngon, không gian thoáng mát, tầm 400k/2ng là căng rốn r.
hình ảnh
Về đến Pleiku tạt vào thưởng thức cafe ( vật vã nguyên đêm ko ngủ luôn :((( mặc dù thử cái nhẹ đô nhất dòi)
Day 2: ghé KonTum
Do đi Ngã 3 Biên giới ở Cửa Khẩu Bờ Y cũng xa nên bọn mình có đặt thuê xe. Sáng sớm a xế qua nn rước đi nè.
hình ảnh
1.5 củ 1 ngày. Anh Hùng tài xế kiêm chụp hình
hình ảnh
Dọc đường a dừng chụp ảnh cho, a nhiệt tình lắm. Hee
hình ảnh
Cần mang theo CMT để đki lên Cửa Khẩu nha
hình ảnh
1 con gà gáy, 3 nước nghe nè
hình ảnh
Quá trưa thì quay về TP KomTum, ăn đặc sản nè. Gỏi lá, cơm lam vs bò 1 nắng kèm muối kiến. Gỏi lá nổi tiếng với loại chấm đặc biệt nhưng mà t ko ăn quen :((
hình ảnh
3ng ăn hết tầm 400k
Ăn xong thì ghé nhà thờ Gỗ nổi tiếng, đi qua tòa giám mục và k tới cầu treo do vội về để tranh thủ đi hàng thông vs biển hồ.
hình ảnh
Nhà thờ gỗ
hình ảnh
J
hình ảnh
Dọc đường dừng ở rẫy cafe gần biển hồ chè. Lần đầu thấy hoa và được sờ trái cafe phấn khích vô cùng!
Hàng thông trăm tuổi nhìn lãng mạn kiểu HQ nhưng mà đông người quá :( chụp choẹt linh tinh ở ngoài rồi phi về biển Hồ ngắm đôi mắt Pleiku.
Từ ngoài vào gửi xe, mua vé đi bộ tầm chục phút.
hình ảnh
Cây cô đơn, nghe bảo vừa bị đốn hôm Tết
hình ảnh
Do đến bị muộn nên vào 1 lúc là tối thui à :(
Tối đến thì lượn 1 vòng tìm đồ ăn tối, quán top mà t cũng k ấn tượng nhiều.
hình ảnh
Hihe, vậy là tạm kết thúc 2 ngày ở Gia Lai và KomTum. Hnao tìm được ảnh với chăm chỉ tui sẽ edit thêm nha.
buôn hồ gia lai Đặc sản Gỏi lá Út Cưng Kon Tum Nhà Thờ Gỗ Tại Kontum Núi lửa Chư Đăng Ya Chùa Minh Thành

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Hà Trang travel blogger
3 Quốc gia
45 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhân chuyến đi công tác Hội An, mình cũng chụp check in dc ít ảnh và thử được kha khá món ăn nè ^^
1 chiếc Quảng Ninh ngẫu hứng nhân ngày đầu năm
Bên cạnh Đà Lạt, Bảo Lộc thì Lâm Đồng còn có một Đức Trọng cũng rất nên thơ. Miền đất còn hoang sơ, chờ ai đó đến khám phá :))
Trở lại HG không phải với những chiến hữu năm xưa trên con ngựa sắt nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên về 1 HG xinh đẹp
Chuyến đi của thanh xuân. Hẹn quài rồi cũng đi dc ^^