Blog Huế, hai năm một chặng đường?

Huế, hai năm một chặng đường?

avatar
Lê Thị Mỹ Duyên dot Thứ 7, 29/08/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Huế không chỉ là nơi mình gắn bó 4 năm học Đại học mà là nơi viết nên những kỉ niệm. Huế không buồn chỉ có Huế sâu lắng và đầy chiêm nghiệm. Huế không chán chỉ có con người nhàm chán mới cảm thấy Huế chán. Huế đẹp , dịu dàng, nhẹ nhàng như cách Huế đối xử với con người đến nơi đây vậy. Yêu Huế từ những điều nhỏ nhặt nhất?

hình ảnh
Một góc nhỏ Cung An Định
hình ảnh
Phía trước toàn cảnh đây ạ!
hình ảnh
Toà lâu đài tráng lệ thực sự
hình ảnh
Ai đến đây mặc set đồ cô Ba , cậu Ba Sài Gòn thì đúng bài luôn ?
hình ảnh
Ngoài ban công tầng trên có thể nhìn ra toà nhà Vincom cao nhất Huế
hình ảnh
Phải nói là góc nào cũng đẹp ?
hình ảnh
Lạc vào đồng cỏ xanh ở đằng sau Cung ạ, đi một vòng ở đây thôi là mọi người đã có một album hình đem về rồi
thừa thiên huế

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Lê Thị Mỹ Duyên
0 Quốc gia
2 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là điểm đến mình yêu thích nhất ở Huế, không chỉ vì kiến trúc Pháp đặc trưng của nó mà nơi đây là chứng nhân của lịch sử , của triều đại nhà Nguyễn thời kì thịnh vượng , đây cũng là nơi hoàng hậu đẹp nhất của thời kì phong kiến " Nam Phương hoàng hậu" sinh sống và gắn bó với câu chuyện cuộc đời bà