Ảnh 1: Không gian từ gian khách hướng ra thung lũng; Ảnh 2: Phòng ngủ gác mái; Ảnh 3: Ban công khu nhà nhỏ nhìn xuống thung lũng
Phòng mình ở là phòng Private 850k/ngày
Chưa bao giờ có cảm giác ở một nơi đúng chất homestay như ở đây. Chị chủ vô cùng dễ tánh, đậm phong cách tomboy nhưng hết sức tâm lý ?
Để đi vào đợi 1 người có 2 con đường nhé:
- Đường đi bộ: Số 14 Trần Hưng Đạo - qua 3 con dốc huyền thoại là nỗi ám ảnh đối với những người mới đến đây nhưng lại làm lưu luyến khi rời xa
- Đường đi xe: Đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn- Đà Lạt, đường khá nhỏ vừa 1 taxi đi vào nghe
Căn nhà bé bé xinh xinh nằm bên sườn đồi nhìn xuống thung lũng. Có một mảnh vườn nhỏ, bên dưới là vườn cà phê, vườn hồng nhé, sống ảo cảnh đi hái hồng cũng ảo phải biết đấy, nhà có các em cún dễ thương, các em ý còn biết dẫn đường đưa mình ra đường lớn đấy nhé.
Phòng luôn thơm tho, sạch sẽ, mùi tinh dầu xả, phòng ấm cúng cực kì nhé nhé, đậm chất vintager sống ảo khỏi phải nói ý, phòng tắm thì phải nói là hòa mình với thiên nhiên luôn nha, nằm bồn tắm thư giãn thì khỏi phải nói ??
Sáng dậy sớm thì chỉ cần vén rèm lên là nhìn thấy mây với trời rồi đó (nếu bạn lười rời khỏi chiếc chăn ấm êm), còn không mình có thể dậy ra ngoài ngồi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, xốn xang lắm đó nhé ? vì cảnh quá yên bình mà còn đẹp nữa ý.
Buổi tối nếu muốn tổ chức BBQ thì chị chủ sẽ chuẩn bị than cho nhé, còn đồ ăn phải tự chuẩn bị, nên mua sẵn ở chợ đêm Đà Lạt cho tiện, đầy đủ các loại xiên nướng, rau củ quả đặc sản ở đó nhé, sử dụng đồ dùng tại gia luôn nhé, không phải lăn tăn gì luôn. Ăn xong chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được nghe .
Nói chung cảm giác như mọi gánh nặng đều đc trút bỏ, mọi oán hận đều có thể tha thứ. Thanh thản, thư thái, an yên là những từ dành cho nó.
Siêu yêu ❤❤