Blog Đà lạt đi đâu 2 ngày

Đà lạt đi đâu 2 ngày

avatar
Svy House dot Thứ 4, 22/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Lạt đi đâu
Đà lạt sau khi ngẫu hứng , xếp đồ trong 15' . Hồi giờ đi đà lạt không bao giờ lạnh và bây giờ thì dc trãi nghiệm lạnh không tưởng 17*c vì trời mưa nên lạnh hơn nhiều
Mình xuất phát từ nha trang lên đà lạt thường thì đi 3 tiếng nhưng do mình vào vườn thú và đi ngắm cảnh nên đi tận 6 tiếng
- Đầu tiên tới vườn thú zoodoo vì mưa nên ở lại chơi tới 2 tiếng để ăn uống và nghỉ ngơi chờ tạnh mưa rồi mới đi tiếp
+ ở đây có nhiều loại thú lạ đặt biệt mình rất thích mấy bé lạc đà không bứu ( alpaca ) , vì trời mưa nêb mình không vào vườn chim được , nhân viên nhiệt tình rất đáng để tham quan
- Mình tới khách sạn saphir lấy phòng , khách sạn này gần trung tâm , phòng rộng và đẹp nhưng trang trí theo phong cách cổ nên nhìn có vẻ buồn, vì trời mưa nên mình hok chụp hình view ks . Vì đợt trước kình đã đi và chụp rồi
- buổi tối mình ăn ở Khói bbq -115 bùi thị xuân , quán nhìn ở ngoài tưởng nhỏ vì có mấy bàn nhưng vô trong thì mới biết quán rất rộng. Đồ ăn ở đây ướp gia vị rất ngon và cay, phục vụ dễ thương , và giá cũng rẻ . Mình ăn combo vừa thịt vùa hải sản + sườn + ếch , + thăn + bò mà tính tiền có 670k . Mình ăn không hết luôn
- Sáng mình ăn sáng ở quán bánh mì xíu mại + sữa đậu nành ở . Quán rất đông và mau hết nên đi sớm sữa đạu nành rất thơm
- tiêp đo Mình đi cáp treo để ngắm rừng thông và đi qua thiền viện trúc lâm. Trúng trời mưa và gió nên đi cáp sợ dã man, nhưng bù lại ngắm được rừng thông đẹp
- Thiên viện trúc lâm thì mình chụp hoa
- Khi đi cáp về thì vô tình gặp quán cafe bên cạnh cáp treo thế là vô oder uống trà sữa và chụp hình tiếp . Nào cổng trời, nấc thang ...
- Sau đó mình đi trang trại rau và vườn hoa ở đây rất nhiều hoa đẹp và trái bí ngô to
- Tính đi về thì trời mưa to quá nên ở lại đà lạt thêm 1 ngày, hôm qua đi ăn ở bùi thị xuân thì thấy có mấy khách sạn đẹp nên mình đã đặt ks tân villa , mới xây nên rất sạch và đẹp phòng mình nhìn ra view rất đẹp . Có ks rồi nên không sợ ra ngoài đường ở nên đi ăn tiếp
- Ở trên này đặc sản là cá tầm nên quyết định tới quán hồ nguyên quán ở hồ tuyền lâm , định ăn xong sẽ xuống hồ chụp hình mà trời mưa quá nên thôi đi về
- tối đi dạo chợ mua quà về
- sáng hôm sau định ra quản trường chụp hình thì leo lên gió thổi muốn bay luôn nên mình đi ăn bún bò và kết thúc chuyến đi và về .
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Thiền viện Trúc Lâm Vườn thú Zoodoo Đà Lạt (Zoodoo Dalat) Chợ Đà Lạt Đà lạt Lâm Đồng lâm Đồng Thiền viện Trúc Lâm Vườn thú Zoodoo Đà Lạt (Zoodoo Dalat) Chợ Đà Lạt Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
10 Bình luận
avatar
Svy House

thích phiêu lưu, trãi nghiệm cuộc sống quanh đây

1 Quốc gia
12 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
cung đường bầu cát trắng và mũi né
Chuyến đi phú quốc của em 3n2 Hẹn một ngày quay lại ???