Là con gái hãy tự cho bản thân một khoảng lặng, đến một nơi không ai biết tên mình, đi trên những con phố mình không biết tên. Nếu không lên đường, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều vùng đất tuyệt cùng những nếm trải không thể nào quên.
Với giá trị sống phong phú mà bạn phải đích thân lên đường mới có thể cảm nghiệm được hết, cô gái ấy sẽ tiếp ngọn đuốc cho những cô gái còn đang chần chừ trải nghiệm đi xuyên Việt cùng người lạ.
Trong hành trình này chúng ta sẽ gặp gỡ một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn, duy nhất trong suốt hành trình từ Nam ra Bắc.
Cô gái ấy đã vượt qua nhiều khó khăn đồng thời cũng trải nghiệm đủ nhiều những niềm vui của cuộc sống xê dịch. Những lời dưới đây chính là suy nghĩ của cô gái nhỏ sau chuyến đi ấy. Hãy cùng nhau cảm nhận những chia sẻ của cô gái ấy nhé!
Mình tên Thúy Nguyễn, năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng.
Xu hướng du lịch của mình là du lịch bụi, khám phá cũng như là dã ngoại, ăn những món ăn đặc sản địa phương mình tới, và tìm hiểu văn hóa đặc thù ở đó.
Thói quen và đam mê du lịch của mình hình thành từ lúc còn là sinh viên, nhiều lần tiết kiệm cũng chỉ để dành cho những chuyến đi. Đến nay thì mình vẫn chưa có dịp để đi du lịch sang nước ngoài nhưng sau chuyến xuyên Việt cùng với Gody thì mình đã đi qua được 46 tỉnh thành trong nước.
Nói đến cơ duyên thì mình xin phép được cảm ơn cơ duyên ấy, đó là trong một lần tình cờ mình được biết đến chuyến xuyên Việt được Gody tài trợ trải nghiệm và tìm người đồng hành qua Facebook. Mình đang loay hoay với những áp lực trong công việc và ước mơ ấp ủ xuyên Việt từ lâu nay mình đã không ngần ngại và liền đăng kí tham gia ngay.
Trong chuyến đi này, tỉnh thành mình thích nhất đó chính là Hà Giang, không khí ở đó an lành, cảnh tượng ở đó vô cùng hùng vĩ, bao quanh bởi núi đồi hiểm trở, cùng với các bản làng với nhiều bản sắc văn hóa khác nhau mà mình muốn tìm hiểu.
Đối với mình kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình, đó chính là một đêm cả team ngủ ở Y Tý. Hôm đó, cả team tới nơi tầm khoảng 10h đêm, mặc dù đặt phòng ở đó nhưng anh chủ không check, tới nơi thì thấy ngôi nhà đó đang sửa và có một mình bà cụ người đồng bào ở đó ra đón bọn mình.
Ban đầu có xíu hoảng sợ, vì ở đây là khu vực biên giới, không có sóng điện thoại và mạng wifi gì luôn. Nhưng sau một lúc giao tiếp với bà thì cảm nhận được bà rất thân thiện, nhiệt tình và hiền lành. Bà không biết tiếng Kinh, bọn mình cũng không ai biết tiếng đồng bào, bà nói gì bọn mình cũng cười, và ngược lại cuối cùng không ai hiểu ai nói gì hết.
Rồi cuối cùng cũng chỉ giao tiếp với nhau bằng nụ cười là chính. Sau ngày hôm đó, mình cảm giác như được mở lòng mình ra hơn, cảm thấy tình người ấm áp ở nơi này. Và bọn mình cũng đã có một đêm yên bình và trải nghiệm ở đó với một đêm không sử dụng sóng điện thoại. Haha .
Thật ra thì lúc đầu gia đình mình rất lo lắng cho mình về chuyến đi này, mình chỉ vừa nói với mẹ ngày trước, thì hôm sau đã dọn hành lí để lên đường. Biết thế nên ngày nào mình cũng gọi về để kể cho gia đình mình nghe sau 1 ngày cả, giờ thì mọi thứ đã ổn, mẹ mình rất vui vì mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời như thế.
Chuyến đi kết thúc, mình cảm thấy hơi tiếc vì không kịp thời gian và đã bỏ lỡ một vài điểm ở một vài nơi, tiếc nhất là Nhà của Pao trên con đường hạnh phúc - Mã Pí Lèng.
Mình nghĩ tất cả các bạn nữ đều có nỗi sợ chung và mình cũng không ngoại lệ đó chính là sợ xấu và sợ đen, di chuyển liên tục, nắng gió, rồi bụi đường, có những ngày cấm trại mặt mũi lấm lem, có khi tới nơi lạnh nhiệt độ thay đổi thì ngay lập tức da bị khô. Nhưng không sao cả, những điều đó chỉ cần về nghĩ ngơi, phục hồi một thời gian thì tất cả sẽ đẹp lại bình thường ngay thôi.
Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, nhân lúc chúng ta chưa hết trẻ, có đủ sức khoẻ, nhiệt huyết và đam mê xê dịch thì mình cứ dũng cảm "dấn thân" để trải nghiệm thôi.
Hy vọng rằng hành trình
xuyên Việt cùng Gody 2020, các bạn nữ sẽ đăng ký tham gia nhiều hơn vì chuyến đi tuyệt vời này rất là hiếm có, hãy giành lấy cơ hội cho chính bản thân mình nhé.
Để tham gia hành trình xuyên Việt, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và chia sẻ những trải nghiệm, những khoảnh khắc và tất tần tật liên quan đến du lịch lên trang:
gody.vn. Thành viên hoạt động hăng say nhất, sẽ cùng tham gia với nhau trong chuyến xuyên Việt cùng Gody. Quá đơn giản phải không? Hãy nhanh chóng tham gia từ bây giờ để dành một suất trải nghiệm cho bản thân, đánh dấu tuổi trẻ đã đi từ Nam ra Bắc một cách thật ấn tượng.
Chân thành cảm ơn Thúy vì cuộc nói chuyện thú vị. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ mang đến nhiều trải nhiệm thú vị dành cho bạn. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều may mắn trong cuộc sống!