Blog Phan Thiết 2 ngày 1 đêm, đi đâu!?
cover

Phan Thiết 2 ngày 1 đêm, đi đâu!?

avatar
Tâm Thu dot Thứ 7, 29/10/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phan Thiết không còn là một nơi quá xa lạ với những kẻ lang thang có tình yêu với biển nói riêng và những tín đồ đam mê xê dịch nói riêng. Khi bạn đã đi Phan Thiết 1 tháng tám trăm bận, mà không lẻ cứ đi đồi cát, bàu trắng, bãi biển,.... thì có thể thử lịch trình gợi ý của mình nhé.

Phan Thiết không còn là một nơi quá xa lạ với những kẻ lang thang có tình yêu với biển nói riêng và những tín đồ đam mê xê dịch nói riêng. Khi bạn đã đi Phan Thiết 1 tháng tám trăm bận, mà không lẻ cứ đi đồi cát, bàu trắng, bãi biển,.... thì có thể thử lịch trình gợi ý của mình nhé. Ngày 0: Tối thứ 6 bắt chuyến xe trễ nhất ra Phan Thiết, xe đi khá nhanh chỉ mất trung bình khoảng 4 tiếng là tới nơi - nhận phòng nghỉ ngơi nhẹ. Lên đồ Ngày 1: - Ăn sáng bánh căn - vì bánh căn ở đây lạ với nét đặt trưng riêng hay bất kì món gì bạn thích - Phan Thiết thì nổi tiếng nhiều đồ ăn. - Đi cà phê Đường Chân trời: một quán cà phê cũng mới nổi theo phong cách hoà với thiên nhiên, biển cả, ngồi uống cà phê nghe sóng biển chill thì còn gì bằng. Nhân tiện trên đường đến quán cà phê bạn có thể ghé ngang dàn hoa giấy huyền thoại - nơi đợi tàu đi Phú Quý check in nhẹ. - Tranh thủ chạy vèo ra khu NovaWorld Phan Thiết check in vơi ngàn gốc sống ảo. Nên tranh thủ đi sớm để đỡ nắng hoặc nhớ mang theo dù che cho mát. - Quay về trung tâm Thành phố cà phê tập 2: lần này là quán Mơ hoang - cũng là quán cà phê mới nổi với view biển - Ăn trưa: có thể thử món gỏi cuốn cá trích trứ danh Phan Thiết (địa chỉ mình quên rồi) - Trưa Phan Thiết nắng lắm nên về phòng nghỉ ngơi thôi. - Chiều tầm 3h dậy chuẩn bị lên đồ tập 2, đi ăn bánh gói 7k hót rần rần ngay khu chợ, bánh quai vạc ngay đường Võ Thi Sáu. - No rồi thì vọt thẳng ra bãi đá ông địa ngắm hoàng hôn, tắm biển thôi. - Tối: về home mua đồ về party, tâm tình nhẹ, lai rai vài chai và lăn ra ngủ thôi. Một ngày mà đi chơi quá nhiều chỗ, quá năng suất. Nhưng để đi được vậy mấy bạn nhớ dậy sớm nhé, chớ Phan Thiết nắng lắm Ngày 2: - Sáng dậy ăn sáng tập 2 - Đi thăm Po Sah Inu Cham Towers giá vé 20 hay 30k gì đó, định ghé cà phê Đồi Thơ mà không thấy mở cửa. - Về thành phố đi cà phê Ocean mà đông quá xá đông - không có bàn ngồi luôn nên đành ghé quán khác là Water God Coffee & Tea, nhìn chung cũng oki. Chợt nhận ra là cuối tuần người ta ở Phan Thiết cũng đi cà phê nhiều như người ở Sài Gòn mà cuối tuần không biết đi đâu ấy. - Gần trưa về home dọn đồ, nghỉ ngơi nhẹ - Check out: trả phòng, đi ăn cơm gia đình Panda cho chắc bụng và ra bến xe về Sài Gòn bắt đầu tuần mới làm việc năng suất Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ! #dulich #phanthiet #review

bình thuận phan thiết

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 24/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Tâm Thu

Life is a journey not a destination Đọc thêm tại: https://tamiejourney.wordpress.com/

0 Quốc gia
50 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phương Linh bạn ăn sáng ở đường nào vậy ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tâm Thu Ăn sáng thì mình cứ ăn ở quán người địa phương trên đường thôi, mà mình quên mất tên đường rồi, để mình xem còn lưu lại khum mình gửi cho nhé
avatar
Bảo Bối bộ ảnh cứ như ở châu Âu ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tâm Thu Cảm ơn bạn nè ❤️
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tôi rất thích một câu thế này:“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”. Vì thế tôi mỗi cuối tuần tôi hay tìm cho mình một nơi không quá ồn ào và vội vã, gần gũi với thiên nhiên để được sống chậm lại, đẻ tái tạo năng lượng cho tuần mới làm việc thật hiệu quả.
Tà Năng - Phan Dũng ngày trở lại, thử thách chinh phục cung đường đồi lính 1 ngày 0 đêm
Hồ Đá Bàn - Bình Dương nơi thư giản cuối tuần sát bên Sài Gòn cực dễ đi
Nếu cuối tuần bạn muốn tụ họp cùng đám bạn nhưng cứ đi cà phê rồi về thì chán quá. Vậy tại sao không thử một buổi cắm trại/ leo núi hòa mình vào thiên nhiên. Không cần đi đâu xa, ngay sát bên Sài Gòn có rất nhiều địa điểm lý tưởng để bạn lựa chọn đó.
Một vài bức ảnh ảnh vội vàng cùng Thác Bản Giốc Cao Bằng - Tuyệt tác của thiên nhiên miền rẻo cao
Theo truyền thuyết người dân tộc K’ho, Langbiang là hai tên ghép từ câu chuyện của chàng K’lang và nàng H’biang. Langbiang là hai ngọn núi: Núi Ông và Núi Bà nằm cách thành phố Đà Lạt 12km thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Núi Bà cao 2.163 m so với mặt nước biển, núi Ông cao 2.124 m so với mặt nước biển.
Khi nhắc đến Bà Rịa - Vũng Tàu người ta hay nhắc đến tắm biển, ăn hải sản, nhưng bạn có biết có một địa điểm cắm trại, ngắm bình minh cực lí tưởng tại Bà Rịa và chỉ cách Sài Gòn khoảng 80 Km không? Đó chính là Hồ Đá Đen - một địa điểm còn vô cùng hoang sơ, với không gian yên tĩnh và không khí trong lành
Vách đá Trắng Hà Giang là một địa điểm lý tưởng mà bạn có thể lựa chọn đến để có thể ngắm trọn vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế từ trên cao và vẻ đẹp của cung đường đèo Mã Pí Lèng
Một địa điểm cắm trại cực chill chỉ cách Sài Gòn khoảng 155 Km