Blog REVIEW MỘC CHÂU MÙA MẬN CHÍN 3n2d 700k
cover

REVIEW MỘC CHÂU MÙA MẬN CHÍN 3n2d 700k

avatar
Lê ngọc hân dot Thứ 7, 16/05/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mộc Châu những ngày Mận đầu mùa có gì hấp dẫn? Cùng xem 3 ngày ở Mộc Châu thì nên trải nghiệm những gì nha!
hình ảnh
đoàn mình đi 8 người
phương tiện di chuyển: xe máy (xuất phát từ Bắc Giang)
home: the meadow Mộc Châu
hình ảnh
Ngày 1: ĐÈO ĐÁ TRẮNG- ĐỒI CHÈ MỘC CHÂUsáng đi và trưa chúng mình có mặt tại đèo đá trắng-Hoà Bình nghỉ trưa ăn cơm lam thịt nướng trứng nướng ngắm ngía quả đèo trắng muốt tựa như được phủ tuyếtĐầu giờ chiều có mặt tại home ăn trưa nghỉ trưaChiều bắt đầu khám phá home
hình ảnh
Chiều bắt đầu khám phá home: homestay yên bình thơ mộng bao la góc sống ảo. Còn là quán cafe luôn nên rất tiện lợi. Đây là 1 trong những home đẹp nhất ở Mộc Châu. Nằm ở Tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường, Mộc Châu. Home như một căn nhà trong mơ nằm giữa đồi chè bao la bát ngát.
hình ảnh
. 1 đầu nhà có thể ngắm bình minh, đầu nhà kia ngắm được hoàng hôn. Sáng thức giấc có thể vừa ăn sáng vừa đắm mình vào vẻ đẹp thiên nhiên đất trời. Chiều tối lại ngỡ ngàng nhìn ngắm mặt trời dần xuống núi. Chị quản lý lại nhiệt tình thân thiện nhất hệ mặt trời.
hình ảnh
Mình còn nhớ lúc đó chơi chán rồi mình xuống phòng định đi tắm trước nhưng nghe tiếng các bạn hô hào nhiều quá liền tò mò chạy lên. Và k khỏi bất ngờ, hoàng hôn quá tuyệt đẹp. Đẹp k rời dc mắt
hình ảnh
Tối chúng mình gặp 1 đoàn mới đến và bắt đầu giao lưu kết bạn cùng nhau bàn bạc ghép đoàn cho chuyến sáng mai
hình ảnh
ngày 2: THÁC CHIỀNG KHOA-VƯỜN MẬN NÀ KAsáng 4 rưỡi 5h chúng mình dạy và đón những tia nắng đầu tiên tuyệt đẹp tại home. Phòng chúng mình có 1 mái nhà nhỏ và cả lũ cùng nhau leo lên đó ngắm nhìn và nói những câu chuyện trên trời dưới biển. dc ngắm bình minh trên đồi chè, trên 1 mái nhà
hình ảnh
mặt trời lên cao thì cũng là lúc chị chủ gọi chúng mình xuống ăn sáng. Bánh mì salat trứng cùng sữa bò nóng hổi cho 1 ngày xe lạnh quả thật làm ấm lòng người con Bắc Giang như chúng mình. Chúng mình còn mang lên ban công vừa ngồi ăn vừa ngắm những dải chè xanh mát như 1 bức tranh
hình ảnh
ăn xong bắt đầu xuất phát đi Thác Chiềng Khoa. Thác cách khá xa thị trấn đường đẹp nhưng để xuống đến nơi phải đi bộ xuống những bậc thang tưởng chừng k thấy đáy. Rất là mệt và vất vả. Các bạn nên mang mũ nón và tránh đi giày cao để k ảnh hưởng đến sức khoẻ
hình ảnh
Thác còn có tên khác là thác 7 tầng, có lượng nước dồi dào trong xanh và tưoi mát tựa như 1 tuyệt tình cốc ở Mộc Châu! Giá vé khoảng 10-20k, vé gửi xe là 10k. Còn có dịch vụ đi bè trong thác giá cũng rất phải chăng.
Chơi ở thác cũng mất nửa buổi. Trưa chúng mình ăn trưa rồi trở về home nghỉ ngơi
hình ảnh
chiều bắt đầu xuất phát đi Nà Ka. Đây là thung lũng mận lớn nhất Mộc Châu. Vé vào vườn 20k, hôm mình đi Mận có giá 45k/kg vặt tại vườn và 25k/kg mua bên ngoàiVườn mận mát xanh, những quả mận cocn nguyên phấn rung rinh trên cây quả thật rất kích thích. Chúng mình bắt tay vào trải nghiệm hái mận
hình ảnh
về đến home vẫn còn sớm, chị chủ home chỉ chỗ cho chúng mình đến miệng giếng bỏ hoang ở đồi chè MC. Phải băng qua những đồi chè rồi leo lên trên đỉnh rất cao. Như ôm trọn cả MC vào lòng. Chưa bao giờ mình thấy chè nhiều như thế. Xung quanh 4 bể đều xanh ngát toàn chè là chè, ngắm hoàng hôn
hình ảnh

sáng hôm sau 7h dậy ăn sáng, chào tạm biệt mấy chú cún cưng, đàn thỏ, xin vài nhánh hồng về trồng và ngậm ngùi chia tay chị chủ. Quả thật k muốn về chút nào ? đành hẹn chị 1 ngày tái ngộ gần nhất!
hình ảnh
Dọc đường chúng mình đỗ lại cung đường chữ S nghỉ ngơi check in 1 lát, trò chuyện cùng những đứa trẻ rồi lại lên đường. Đến đèo đá trắng ăn trưa rồi đi thẳng về BG kết thúc cuộc hành trình đẹp như giấc mơ này!Đi MC đã là lần thứ 3 nhưng mỗi lần lại 1 trải nghiệm tuyệt vời và nhiều điều khám phá mới
hình ảnh
Note: váy mình thuê bên Page Tiệm Nguyễn cách home mình ở chỉ 2km và giá phải chăng cô chủ tư vấn lại rất nhiệt tình nên mình rất ưng ý và có những bộ ảnh đẹp
Trên đây là toàn bộ hành trình của mình. Chúc các bạn có chuyến đi khám phá MC thật tuyệt vời
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
mộc châu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Lê ngọc hân travel blogger

mê du lịch, ưa khám phá và trải nghiệm

0 Quốc gia
28 Tỉnh thành
8 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Y Tý cách thị xã Sapa khoảng 70km, ngày 12/1/2021 vừa qua đã được tuyết phủ trắng khắp cánh rừng, mái nhà và đường đi, mặt hồ đóng băng
Ô quy hồ cách thị xã Sapa khoảng 15km. Sáng ngày 9/1/2021 đã xuất hiện băng giá Dọc đoạn từ Thác Bạc lên đỉnh đèo Quy Hồ là nơi có nhiều nhất
Quê các bạn có đặc sản gì? Còn quê tôi ngoài Vải Thiều ra thì còn có rất nhiều Vải
Đi Sapa 2 ngày 1 đêm thì nên khám phá những gì?
Đèo Đá Trắng hay còn được biết với cái tên khác là Đèo Thung Khe, đây là địa điểm nằm trên quốc lộ 6 nối giữa Mai Châu và Tân Lạc (Hòa Bình). Thời gian gần đây, đèo Đá Trắng trở thành điểm “check-in” lý tưởng cho nhiều người yêu thích du lịch.
#Review Thác Chiềng Khoa - Một địa điểm tham quan du lịch đang hot hiện nay khi đến với Mộc Châu. #ThácBảyTầng hay có tên gọi khác là #ThácChiềngKhoa - được mệnh danh là "Tuyệt Tình Cốc Mộc Châu" , cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 35km. Nếu đã tới Mộc Châu hãy bớt chút thời gian tới đây nhé!
Hết dịch rồi lên xe và đi Mộc Châu hái mận thôi mn ơiiiiiii Thung lũng mận Nà Ka 1 chiều nắng đẹp Giá mận tại vườn 45k/kg
Hết dịch các bạn muốn đi đâu nào? Nếu chưa biết đi đâu thì về núi rừng Tây Yên Tử nhé ❤️ Nơi có rừng xanh suối mát và cả những công trình đẹp tựa như phim cổ trang ? ?Địa chỉ: suối nước trong Tây Yên Tử ? Muốn đến đây các bạn phải đi bộ vào rừng 1 đoạn thích hợp cắm trại nướng gà. Rừng xanh nước trong và rất mát mẻ ?
Hồ Cấm Sơn ở địa phận huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) giáp ranh giới Lạng Sơn, Việt Nam. Bình thường mặt hồ rộng 2.600 ha nhưng đến mùa mưa, lũ nhiều, nước dâng cao, mặt hồ lúc này có thể rộng đến 3.000 ha. Xung quanh hồ là những dãy núi cao bao bọc, hay nói một cách khác bờ của hồ chính là những ngọn núi điệp trùng và cây cao bóng cả.
?RIVIEW VỰA DỨA CỰC LỚN RỘNG 170 ha NGAY TẠI BẮC GIANG? Chẳng cần đi Ninh Bình xa xôi Bắc Giang có những đồi dứa cực lớn, những càng cây đẹp trong nắng chiều Chỉ cách Hà Nội hơn 2 tiếng đi xe ? Địa chỉ: Bảo Sơn-Lục Nam-Bắc Giang