Blog Tất tần tật về du lịch Quảng Bình ^^
cover

Tất tần tật về du lịch Quảng Bình ^^

avatar
Đào Thanh Huyền dot Thứ 7, 11/05/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Quảng Bình: 1 địa điểm tuyệt vời không thể bỏ qua khi check in Việt Nam: có biển đẹp, có núi non, có hang động, có trekking, có trò chơi cảm giác mạnh. Sẽ có ngày quay trở lại
Review cho đợt lễ 30/4 nên dịch vụ nào mình cũng phải book trước ít nhất 1 tuần, còn bạn nào ko đi đợt lễ thì tùy theo nhé, nhưng phòng ốc thì theo mình nên book trước, đối với tour trong ngày, xe cộ thì chắc ko cần
Phòng ở Đồng Hới: Book trước ½ tháng ở High dream Hostel (72 Cao Bá Quát, Đồng An, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam: +84 837 574 666) , mình book muộn nên chỉ còn phòng giường nhỏ, nhưng dịch vụ thì rất OK. Chị chủ thân thiện, nhiệt tình, có dịch vụ cho thuê xe máy tầm 150k/ngày/xe số. Hostel gần trung tâm, tiện di chuyển, có thể cho check in sớm nếu bên họ còn phòng…Giá: ~300k/phòng/2 người
Phòng ở Phong Nha: Tien's Cozy Homestay Cù Lạc 1, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam (84 96 771 06 87). Phòng siêu đẹp, rộng rãi, thoáng mát, cửa sổ view thẳng ra cánh đồng lúa, đẹp và bình yên vcl. Thuê xe máy ~150k/ngày/xe số. Giá: ~300k/phòng/2ng đã bao gồm ăn sáng và uống cà phê ^^
Xe khách giường nằm từ HP đến Đồng Hới: có 2 hãng lớn là Thanh Sang và Hoàng Long. Mình chọn đi Thanh Sang (Điện thoại : 0939 576 576 - 0912 556 555), giá: 290k/người/lượt, ko tăng giá dù cho là ngày lễ (tỉ like). Xe khá sạch sẽ, ko mùi, a phụ xe thân thiện, nhiệt tình…Khi đi sẽ khới hành ở bến xe Thượng Lý, chiều về từ bến xe Đồng Hới
Các b có thể gọi điện trước cho chủ homestay ở Đồng Hới để xem mình xuống xe khách ở đâu sẽ gần homestay nhất. Như mình ở High dream thì báo xe cho xuống luôn ở Bưu điện, đi vài bước là đến chỗ ở luôn rồi ^^
2, Lịch trình
6h tối: có mặt ở BX Thượng Lý, nếu đi dịp lễ các b nên chú ý nằm giường tầng trên, tránh đông đúc sẽ bị ghép người ở khu vực lối đi, khá khó chịu
Ngày 1:
6h sáng: có mặt ở hostel, chưa có phòng nên nhờ chị chủ cho mượn phòng tắm để tút tát bản thân, đi ăn sáng ở quán Cháo bánh canh (75 Lê quý đôn) nổi tiếng
8h: lấy xe máy, phóng đến Bãi đá nhảy, cách hostel khoảng 25km nhưng đường đẹp, dễ đi. Gửi xe 5k, nước dừa xiêm bao ngọt: 30k/quả. Cảnh ở đây đẹp tự nhiên, thích hợp để sống ảo. Bãi đá khá gồ ghề, nên đi giầy hoặc dép bệt. Hơi khó chịu chút là ý thức của các b đi du lịch, thùng rác ngay gần nhưng rác ăn uống vứt bừa bãi, khắc tên lên đá chi chít. Phải nói thẳng là ko biết bao giờ VN mới hết những đứa đầu đất đua đòi như thế nữa…
10h: chụp choẹt sống ảo xog xuôi, lên đường thưởng thức đặc sản QB. Mình lựa chọn quán Dì Hà, đối diện Quang Phú resort, ngay trên đường về hostel. Quán ngay bờ biển, view tuyệt vời, đồ ăn cực kỳ ngon nhưng ko có menu, may đã đọc review từ trước nên mình order luôn Vẹm nướng mỡ hành (~20k/con), Canh cá đuối nấu xương rồng (~150k/bát to chà bá). Ăn ko đứng nổi mà hết có 150k/đứa
hình ảnh
11h30: Quay trở về hostel, nhận phòng, nghỉ trưa
3h: Phóng xe ra biển Nhật Lệ, tầm này biển nắng nên khá vắng, view siêu đẹp, nước xanh ngắt, khuyến mại thêm mấy cái thuyền thúng được décor chất phát ngất, tha hồ sống ảo. Thuê ghế ngồi hóng gió, uống nước dừa mà mấy đứa ko muốn đi đâu nữa, chỉ muốn nằm chết dí ở đấy thôi vì quá mát
Adding thêm nếu b nào thích mạo hiểm thì chơi trò Phao nổi lướt sóng ~100k/người/lượt, max phê nhé
3h30: Đi làm đầy cái dạ dày, ăn bánh lọc, bánh nậm ở quán Mệ Xuân (Lê Thành Đồng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam)~2k/cái, sau mới bít ăn ở Chợ đồng hới có 1k/cái thôi á. Bánh thơm, ngon, muốn mag về làm quà thì mua bánh chưa hấp nhé
hình ảnh
4h: Phóng xe lên Cồn cát Quang Phú, free gửi xe, thuê ván trượt 30k/cái, chú ý ván phải cong ở 2 bên thành mới trượt được nhá, thấy có loại ván thẳng tưng thì khó trượt ấy. tầm 2-3 người thì cũng chỉ nên thuê 1 cái thôi chứ thuê nhiều cũng ko có sức mà trượt, trượt xuống thì sướng mà vác cái xác lên để trượt tiếp thì muốn ná thở luôn.
Chơi bời chán chê cũng là lúc ngắm hoàng hôn trên cồn cát, thực sự đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn. 1 bên là mặt trời đỏ rực, gần đến mức chạm tay là tới, 1 bên là màu xanh của trời hòa cùng màu xanh ngắt của biển. Nếu ở đấy có màu và giấy thì chắc mình cũng thành họa sĩ mất rồi. Nhất định đi QB phải đến cồn cát ngắm hoàng hôn nhé...
6h: Quay về Hostel, nghỉ ngơi thay đồ, cbj ăn tối.
7h30: QB nổi tiếng với món Ốc chiên nên cả lũ rủ nhau đi ăn cho biết mùi, có khá nhiều lựa chọn như Ốc cây Sung, Ốc cây Xoài, ốc Thảo Anh… Đọc review xog mình quyết định ăn ở Ốc Cây Sung, khá khó tìm, ngõ vào nhỏ, tưởng nhầm đường mà cuối cùng đến nơi cũng đông lắm(search gu gồ mép ra tận nơi luôn nhá)
Mình gọi ốc chiên dừa, hến xào và dứa lắc, toàn món đặc sản ngon hết xẩy, vị ở đây hơi mặn và cay nên nước chấm ốc ở đây là ko cần thiết… Kết nhất quả món ăn ở đây cái gì cũng to ú ụ, ăn mãi ko hết, giờ nghĩ lại vẫn thòm thèm…

8h30: Cái này phải đặc biệt note lại, phải đi CHỢ ĐÊM QB nhé, dù chẳng mua cái gì cả nhưng đặc sản chợ đêm chính là Đài phun nước, ko giống ở bất kỳ nơi nào khác. Đài phun nước này thiết kế phun trực tiếp từ dưới đất lên, phun 1 lúc là ngừng, ngừng 1 lúc lại phun tiếp. Kiểu như có thời gian cho mọi người chạy vào trong, đang đứng lớ ngớ tự dưng nước từ dưới đất phun lên, max phê. Đứng ngắm bọn trẻ con chơi đùa mà sung sướng gì đâu, giá mà mag đồ đi thay thì cũng bất chấp hết lao vào ngay rồi. Nhà nào có trẻ con thì nhất định phải cho các bé đi trải nghiệm nhé, giữ gìn sợ ốm đau nọ kia rồi tuổi thơ lại ko dữ dội được như bạn bè thì buồn lắm. Nghe nói có người còn mag dầu gội, sữa tắm đến xử luôn tại chỗ, mà đứng đợi mãi ko thấy anh bo đì 6 múi nào làm thế cả =))
9h: vật vờ cà phê cà pháo xem mùi cs về đêm ở QB ntn. Chọn lựa Geminai nhưng cũng có vài vde ko được ưng ý lắm, tùy mn tự cảm nhận nhé…
CÁC QUÁN CÀ PHÊ b có thể tham khảo (mình copy của 1 bạn trên face)
+ The Rustic Coffee
5A Hai Bà Trưng, P. Đồng Phú, có món Bingsu ngon bà cố
+ Tree Hugger – 30 Nguyễn Du,
+ Iced coffee – 34 Nguyễn Du
+ Geminai – 56 Nguyễn Du
+ Lou Café – 05 Hồ Xuân Hương
+ Adam & Eva café – 29 Dương Văn An (Đặc biệt có nhạc Acoustic hàng đêm)
+ F Coffee – 33 A Trần Quang Khải
+ Bayhops cafe cách 500m về phí bắc Đồi cát
+Thái Bình BBQ – 58 Nguyễn Du (Korean cuisine)
+Thái food - 49 Dương Văn An (Thailand cuisine)
+7TH Heaven - 39 Dương Văn An (closes on Monday)
+ Red peppers restaurant & Pizza: 26 Hồ Xuân Hương
10h: ngủ sớm để hôm sau còn đi trekking sớm nữa…
Ngày 2:
Mình lựa chọn book tour nguyên ngày, có 1 số lựa chọn cho các b.
Nếu b ham mạo hiểm, thích khám phá, thể lực tốt, hãy chọn các tour của Oxalis, chuyên tour độc quyền khám phá hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng. Mình có tham khảo tour Tú Làn 1 ngày, giá: 1tr8/pax, chỉ nhận 14 pax/chuyến, tour trekking hang khô và hang ướt, bơi trog hag với sự hỗ trợ của áo phao, trekking khu vực rừng quốc gia. Trải nghiệm tuyệt vời!!!
Nhưng do chưa đi động Thiên Đường, 1 kiệt tác thiên nhiên ở Phong Nha nên mình thay đổi, book tour của Jungle Boss thông qua chị Cao Hoai Thu (C Thu 0978.211.325/ a Tùng: 0915.960.481 – có cho thuê cả xe máy, ô tô các kiểu con đà điểu nữa), tour đi Động Thiên Đường và Hang Trà Ang 1 ngày (1tr350/pax).
Về chất lượng dịch vụ: tuyệt vời. Hôm đấy là lễ mà có xe ô tô riêng đưa đón từ KS đồng hới ra Phong Nha. Mấy đứa còn tưởng sẽ tập trung ở đâu đó, đi xe đông đúc chật chội ai ngờ cả thế giới này là của chúng mình, đâm ra cứ hỏi a lái xe mấy câu ngớ ngẩn như kiểu: Bọn e được đi xe này đến thẳng Phong Nha á, ông ấy quay ra hỏi có đúng là book tour của Jungle Boss ko vợi??? Tour guide thì dễ thương, nhiệt tình, tiếng anh tuyệt đỉnh, đội ngũ support thì perfect, nói chung là everything is OK
Về chi tiết tour: Sáng đi thăm quan động Thiên đường, thực sự rất đẹp và đáng để trải nghiệm, tạo hình của nhũ đá được mẹ Thiên nhiên điêu khắc 1 cách tỉ mỉ và kỳ công. Cầu gỗ được thiết kế hơn 1km để cho khách du lịch tham quan, nếu muốn treking tiếp thêm 7km trong hang thì sẽ phải đky tour, 2tr/pax (bao gồm ăn trưa)
Điểm kế tiếp là Hang 8 cô: hang động mag ý nghĩa lịch sử, đến để biết tại sao con đường lại có tên là đường 20, tại sao lại tên là hang 8 cô? Thật sự rất hay và ý nghĩa
Highlight cho chuyến đi này là treking hang Trà Ang: bọn mình đi trek khoảng 2km trog rừng, băng qua những con suối nước trog vắt, bướm lượn thành đàn, lao ra chụp quả ảnh giống Hàm Hương như fail do chạy đến đâu là bướm bay tá lả đến đấy >’’<
Ăn trưa xog là màn trèo đá, bơi trong hang tối với dụng cụ hỗ trợ: áo phao, đèn pin. Cực kỳ tuyệt vời, cảm giác trời nắng nóng, được bơi ở trog hang, nhiệt độ nước khoảng 8 độ, bơi sâu vào trog được ngắm nguyên đàn dơi treo mình trên cao, nghiêm cấm há mồm nếu ko muốn bị shit dơi rơi trúng mõm =_=. Vào sâu hơn sẽ ngắm được rõ màu của thạch nhũ, vào kịch trog hag là màn tắt đèn, hú hét xog bơi kiểu mò mẫm, sướng ko tả… Nói chung là xách ba lô lên và đi đi, chứ tả ko thấy hết được cái sướng đâu
Tour khởi hành sớm nên khoảng 3h30 là mình đã có mặt ở homestay rồi, sửa soạn 1 chút là lên đường ra East Hill (cách trung tâm Phong Nha khoảng 7km, đường hơi khó tìm chút nhé) ăn tối ngắm hoàng hôn. Ở đây nổi tiếng món gà nướng nhưng phải đợi 40 phút nên hãy gọi điện order trước khi đến nhá. Món gà ở đây tuyệt vời, chắc thịt, thơm ngon, đồ uống nguyên chất, ko phải 1 thìa nước tỷ thìa đá như ở HP mềnh =))) Cảnh đẹp quên sầu, có cây cô đơn sống ảo như ở Đà Lạt luôn, ngắm hoàng hôn xog lại đến màn đếm sao, cảm giác tự nhiên và dễ chịu cực kỳ… Mấy con vịt ngồi buôn quên giờ giấc, tầm 8h30 lên xe trờ về. Đến đây lại phải very note cho các b, đoạn đường về cực kỳ vắng sau 7h tối, không có đèn đường, nhà 2 bên đường thì lác đác, chủ yếu là ruộng lúa, đi ít người lại toàn nữ thì xác cmn định là sợ đái ra 1 số thứ nhé…Tưởng tượng đằng trước, đằng sau tối om, 2 bên đường vắng tanh, ếch nhái kêu ộp ộp mà đi mãi ko về được homestay thì biết nó sợ ntn rồi đấy. Nên 1 là thuê hẳn homestay ở Đồng Hới, chú ý ăn uống sớm sủa rồi phóng xe quay về, 2 là thuê ở Phong Nha nhưng phải về KS trước 6h tối nha nha
hình ảnh
Ngày 3:
Nguyên ngày dành cho Sông Chày và Suối Mooc
7h sáng: Vì lễ nên bọn mình đi từ sớm, 7h đã có mặt ở Sông Chày, sớm đến nỗi nhân viên ở đấy còn trêu chán chê =_=, nhưng tí chơi xog ra nhìn cái hàng dài khoảng 3-4km xếp để vào thì chắc cũng phát ốm. Nhìn chug cứ lễ là auto đi tắt đón đầu nha các chế
Vé vào sông Chày là: 270k, thêm tắm bùn hang tối là: 450k, dư thời gian với xiền thì nên đi vé 450k nhé, nghe bảo max phê khi tắm bùn trog hang tối xog tắt đèn hú hét gì đấy… Nhưng mà hết xiền với ko có thời gian nên chúng mềnh chưa đc trải nghiệm
270k là combo zipline 400m băng qua sông phê vl, chơi các trò mạo hiểm dưới nước, chèo kayak nhé
Note: nên mua túi chống nước xịn xò mag theo, vì ở đấy mún mag đt là phải mua túi chống nước với phao nổi ở đấy. Mà túi bán ở đấy đểu vcc, nhóm đi sau mình bị đứt dây túi, cho con đt xuống đáy sông sâu 7m luôn đấy… Nhìn thế sợ quá nên mình cũng bê con đt lên bờ luôn
hình ảnh
9h: out Sông Chày, di chuyển đến Suối Mooc (cách tầm 3km), tầm này đến suối là đã đông lắm rồi, bọn mình chỉ mua vé tham quan thôi
80k/ vé: tham quan
180k/vé: bơi+chơi trò dưới nước
Cảnh khá đẹp, cũng có trò mạo hiểm nhưng ko bằng ở Sông Chày, bọn mình chỉ đi dạo, check in vài con ảnh rồi về
10h30: Do trời nắng quá gắt nên mình ghé tạm vào 1 quán bên đường gần sông Chày để nghỉ ngơi, ăn trưa. Trời nắng gắt mà người chk thì vẫn đứng ngoài nắng để vẫy khách, mấy đứa trẻ con tha thẩn chơi dưới đất. Ngồi 2 tiếng mà cũng ko có thêm khách nào ngoài mấy đứa mình, cảm thấy cs của họ thật sự rất khó khăn. Ăn đủ thứ hết có 50k/đứa
Note nhỏ là nên vào những quán đông ô tô nhé, những quán ấy thường ngon và rẻ, lúc đi qua quán này mình cũng thấy 1 quán như thế, ô tô chật kín cửa luôn, trông cũng khá sạch sẽ lại ngay gần sông Chày ^^
12h30: về Homestay, check out và đón xe bus về ĐỒng hới, xe bus đi ngay qua Homestay của mình nhé
3h30: báo a lái xe cho xuống ở chợ ĐỒng hới, mua Khoai gieo về làm quà (80-100k/kg nhé) rồi đi xe ôm ra bến xe về
Tip nhỏ: tránh xa các anh/em/chú/bạn đội mũ lưỡi trai nhé, ở Chợ có 2 thành phần nguy hiểm chuyên cầm mũ lưỡi trai đi xin tiền, được bảo kê nên rất cục súc, ko cho cứ thúc mũ vào người, bạn mình còn bị nó đấm luôn ko thương tiếc, xog ko thỏa mãn còn quay ra dùng tay chọc cả túi đựng khoai của mình mới sợ chứ. Đùa chứ hận ko phải là đàn ông, chứ ko thì đã cho thằng ngáo cần ấy 1 cú rồi =_=
*, Khuyến mãi thêm 1 số địa điểm ăn uống mình tìm hiểu mà chưa đi được:
Mì quảng: 09 Lê trực, ở đây rất nhiều loại mì gà, mì bò, mì truyên thống. Giá chung là 25k/bát. Ăn rất vừa vặn và sạch sẽ.
Quán Sương Hồng: 38 Nguyễn Trãi, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới. ĐT: 0905 906 047.
Quán Bà Hồng: 51 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới. ĐT: (052) 3825 438.
Quán Xôi Chiên Trứng khu Tháp Nước ( Đường Trần Nhân Tông ) giá 30k 1 phần ăn rất ngon.
Quán Mì Quảng ( Đường Hai Bà Trưng )
Quán Vịt Quay Tháp Nước ( 07 Đường Trần Nhân Tông )
Quán Bún Huế Diệp Linh 2 ( 25k/bát )
Quán cháo canh đường Trần Hưng Đạo
Cháo Lươn ( 18 Hoàng Diệu )
Bánh Bột Lọc Mệ Xuân ( Đường Lê Thanh Đồng )
Chè Cố Đô – 86 Cao Bá Quát
Chè 02 Mẹ Suốt
Ăn vặt Hương – 36 Ngô Quyền
Đông Sương sầu - 15A Bà Triệu
Chè Phong Lan – 4 Lý Thường Kiệt
Bánh bèo cô Vân – 80 Lê Thành Đồng, Bánh bèo 66 Đồng Hải
Bánh bèo dì Thảnh – 10 ngõ 23 Trương Pháp, bánh bèo Ngô Gia Tự
Review rất chi tiết nên b nào ngại đọc có thể bỏ qua nhá, về kinh phí tùy cách chi tiêu nhưng cũng rơi vào khoảng 3tr/1 người cho 1 chuyến trải nghiệm 3 ngày 4 đêm tuyệt vời!!!
Chỉnh sửa ghi chú
Phong Nha Kẻ Bàng Động Phong Nha Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Phong Nha-Ke Bang National Park) Suối nước Mọoc Sông Chày - Hang tối Đồi cát Quảng Bình Homestay Quảng Bình quảng bình

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Đào Thanh Huyền
0 Quốc gia
14 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Cao Thanh Hương Mọi người có thể tham khảo các tour du lịch Quảng Bình tại https://www.quangbinhtravel.vn/ để có một chuyến đi ý nghĩa nhất nhé
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến đi ý nghĩa để trải nghiệm cs của đồng bào dân tộc và thưởng ngoạn cảnh đẹp của Tây Bắc