Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Trinh Trần
Cưng lắm luôn, còn 1 chỗ bên Black Rock Garden mà bữa đông khách quá không vào chơi với các bé được :))))
Lâm ChinSu
chưa đi Đà Lạt bao giờ bạn à :( có thời gian phải ghé 1 lần mới được T_T
Trinh Trần
Theo cảm nhận của mình là nếu đến Đà Lạt mình đi trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm nay tới tháng 3 năm sau là đẹp, mình thích Đà Lạt những tháng cuối năm, luôn có những mùa hoa đẹp đến nao lòng :))))
Lâm ChinSu
chắc ra tết đi vào đó 1 lần xem sao,trong đó nhiều chỗ chơi quá bạn
Trinh Trần
Nếu qua tết bạn đi thì ngay mùa có mai anh đào luôn đó, đẹp lắm luônnnn @@
Lâm ChinSu
đà lạt đi quanh năm được lun bạn nhỉ,thấy mùa nào cũng có chỗ để chơi
Trinh Trần
Đúng òy, mà riêng mình cảm nhận mình thích Đà Lạt nhất những tháng cuối năm, nào là mùa hồng chín, cỏ hồng, hoa cải, hoa dã quỳ,....
Hủy
Min
đợt đi ĐL cũng ghé chỗ này nè. mấy em này cưng lắm. có 1 em corgi lông dài nhoi ơi là nhoi :))
Ten ten.. lại là khung cảnh vườn hồng đây, nhưng là một vườn hồng khác, một cách decor khác... dễ thương, xinh xắn, có cả bong bóng hơi nữa nè, cảm giác như bali thu nhỏ ấy :))))))
Mỗi lần đi Đà Lạt mình phải đều ghé đây, niềm đam mê bất tận của mình là những trái dâu bé bé xinh xinh chín mọng này, nó là một món quà mà Đà Lạt ban tặng cho mình mỗi khi đặt chân đến