Chu du miền Bắc những ngày cuối tháng 8 trong tiết trời thu se lạnh, gió thoảng nhẹ lay từng lá trà xanh. Dạo quanh những đồi chè Mộc Châu, men qua thung lũng mận Nà Ka, ghé thăm trang trại bò sữa,check in những cánh đồng cỏ trên thảo nguyên xanh.Và đặc biệt khám phá ra khu sinh thái Núi Mộc homestay nghỉ ngơi ăn uống, quán cafe, vườn dâu tây view đẹp như Đà Lạt thứ 2, trải nghiệm lửa trại và cả thiền trà trên núi Mộc. ( Núi Mộc- Mountain view, coffee house & homestay cả nhà ).
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Là một người yêu thích sự "xê dịch"đi đây đó, thích viết và kể chuyện về những hành trình đã trải nghiệm. Đam mê có cảm hứng nồng nhiệt để theo đuổi và trở thành một Travel Ambassador trong tương lai gần.
Là người khá hòa đồng, yêu sự tử tế, thích sự an nhiên, điên đúng thời điểm :D