Hỏi đáp MỘT LẦN ĐẾN SANTORINI VÀ CHÚT KINH NGHIỆM CHIA SẺ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

MỘT LẦN ĐẾN SANTORINI VÀ CHÚT KINH NGHIỆM CHIA SẺ

Hòn đảo đầu tiên đặt chân đến trong chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới bằng xe máy này, cũng không nghĩ bé nó đẹp và xinh tươi thế.

Có một số 'fun fact' sưu tầm được về Santorini như này nè (chưa có thời gian kiểm chứng):

- Tên chính thức của Santorini là Thira, đặt theo tên thị trấn lớn và đông dân nhất của quần đảo Santorni.
-Tên trước đây của Santorini là Kallístē, nghĩa là "hòn đảo đẹp nhất". Santorini vốn là một cụm núi lửa, do các đợt phun trào nên đã chìm một phần xuống đáy biển, tuy nhiên miệng núi lửa và các rìa chung quanh tạo nên các hòn đảo rải rác trong quần đảo Santorini. Một trận động đất kinh hoàng cũng được xem là mốc chấm hết cho thời đại Minoan của vương quốc Crete.
-Dù lượng mưa ở Santorini là cực hiếm, nhưng nho làm rượu vang vẫn sống tốt và mang vị đặc trưng riêng. Nho ở đây đa phần không cần nước ngọt tưới tiêu, mà chỉ hấp thu độ ẩm lớn trong không khí của vùng Địa Trung Hải, và trong một diện tích nhỏ hẹp có hơn 100 loại nho khác nhau.
-Lí do tại sao những ngôi nhà ở đây toàn sơn màu trắng điểm xanh dương, một phần là vì nó trùng màu cờ Hy Lạp, phần vì lịch sử trước đây đã từng có luật quy định chỉ sơn màu trắng xanh (trước đây màu tá lả), phần cũng vì màu xanh dương là màu dễ pha trộn nhờ vật liệu sẵn có của đảo, lí do nữa là do nhiệt độ ở đây khá nóng, nên sơn màu trắng vừa rẻ vừa phản xạ nhiệt rất tốt nữa. Màu trắng ở đây tượng trưng cho sự thanh khiết, màu xanh dương tượng trưng cho bầu trời và biển cả. Perfect match!
-Chữ Santorini được ghép lại từ Santa và Irenene (thánh Irenene)
-Thành phố Atlantic đã biến mất, và lần đầu được nhắc tới bởi triết gia nổi tiếng Hy Lạp Plato được tin là ở đâu đó dưới đáy biển của Santorini
-Cư dân của đảo chỉ có khoảng 15.000 người, trong khi tiếp đón đến hơn 1 triệu lượt khách.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI ĐẾN ĐÂY:
-Có thể đến bằng phà từ thành phố Piraeus gần thủ đô Athens (giá 40EUR, nếu book sớm có thể có giá 20EUR). Ngoài ra cũng có một số chuyến bay thẳng từ châu Âu, bắc Phi sang đây. Nếu đi từ Việt Nam bắt buộc phải transit ở một nước nào đó.
-Di chuyển trên đảo có thể thuê xe quad-bike (xe moto nhưng có 4 bánh), hoặc thuê xe máy như ở Việt Nam, xe hơi v.v.., nếu không thì có bus di chuyển giữa các thị trấn chính cửa đảo như Thira (Fira), Oia, Akrotiri v.v...với giá rất rẻ.
-Nhà nghỉ thì đủ loại, từ 23 EUR/đêm ở xa trung tâm như chỗ mình ở đến hơn 300 EUR ở khu trung tâm và tiện lợi như Thira và Oia vẫn có, tùy vị trí, view ngắm sunset, các tiện ích, có bồn tắm hay không, nhưng nếu muốn tiết kiệm và có thể thuê xe máy thì ở xa trung tâm rồi thuê xe máy là cách tiết kiệm tốt nhất nhưng vẫn tham quan được khắp nơi.
-Đảo không quá lớn, từ cực Nam đến cực Bắc chỉ khoảng 30km.
-Đảo Santorini thuộc Hy Lạp, mà Hy Lạp thuộc EU nên sẽ xài đồng Euro, bắt buộc có visa Schengen mới vô được.
-Đồ ăn có thể ăn sang chảnh hoặc ăn tiết kiệm như mình, ghé quán bình dân chỉ 8 EUR gồm thịt, rau, bánh mì, một chai nước suối vẫn đủ chất và đủ năng lượng cho hành trình khám phá.
-Tổng chi phí của mình cho 3 đêm ở đây (tính luôn tiền ship xe máy) là 67x2 (phà) + 23x3 (hotel) + 20 (food) + 20 (linh tinh) = 243 EUR (khoảng 6.5 triệu đồng). Nếu đi cặp hay đi nhóm càng rẻ hơn nữa, chắc 5tr/người thôi vì share tiền phòng, tiền thuê xe, ăn uống v.v...
-Ngoài đi lang thang ngắm cảnh thì có thể tham gia lặn biển, thuê tàu đi tham quan các đảo khác hoặc đi vòng quanh đảo chính, thử cảm giác cưỡi lừa tham quan đảo, v.v...còn mình không có nhiều tiền với mấy món đó cũng không hấp dẫn lắm, ghé chỗ khác chơi hay và rẻ hơn nên đi lòng vòng "4 cực 1 đỉnh" khắp đảo chụp ảnh, nghỉ ngơi, ăn uống linh tinh, tắm biển, làm vài chai bia, mua ít quà lưu niệm và enjoy không khí ở đây là đủ.
-Các điểm chụp ảnh đẹp có tọa độ cụ thể trong từng ảnh.

Chúc các bạn tham quan Santorini vui vẻ.
Thân ái.

Ảnh chụp bằng #S8plus

Chia sẻ lại từ facebook của Travel Blogger nổi tiếng: Trần Đặng Đăng Khoa
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar