Hỏi đáp Chi tiết khám phá Hạ long
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thuy Do 23 quốc gia | 74 tỉnh thành

Chi tiết khám phá Hạ long

Thấy hay share mọi người đọc bài review của Victoria Vân Vui Vẻ

Từ năm 2012 cho đến giờ năm nào cũng phải ghé xuống Hạ Long bay vài lần, mỗi lần bay với 1 hội khác nhau

Mấy năm về trước chủ yếu ở trên tàu, vui chơi trên vịnh vì Hạ Long chưa có gì vui nhưng các bạn Tây thích. Năm nay, tớ vẫn bay ở Hạ Long, nhưng theo 1 cách rất khác, nói đến Hạ Long bây giờ không chỉ còn là tour vịnh hay tour đền chùa nữa, có cả 1 tổ hợp công viên giải trí trải dài trên 214ha cơ mà !

1.Đi lại
Xe Limousine: 1 chuyển chở 9 người, đi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thời gian đi khoảng 3 tiếng ( có nghỉ dọc đường 10 -15p), trên xe có đầy đủ nước uống, wifi, sạc usb và xe trả khách tận nơi.
( Mình có mấy số điện thoại đặt xe, các bạn tham khảo )
Xe Limousine Phúc Xuyên: 0907 443 123
Xe Limousine Hoàng Phú: 043 877 2236
Xe kumho Việt Thanh: 0435 333 888

Các bạn cũng có thể ra bến xe Mỹ Đình/ Gia Lâm/ Giáp Bát, đi xe khách với giá giao động từ 100k – 120k, tuy nhiên các bạn nên lưu ý chọn nhà xe uy tín để tránh trường hợp bắt khách dọc đường làm mất thời gian

2. Nơi ở
Khách sạn nhà nghỉ ở Hạ Long thì như nấm mọc sau mưa, các bạn có tha hồ chọn bất cứ khách sạn hoặc nhà nghỉ nào ở khu Bãi Cháy đều tiện đi chơi Hạ Long Park. Giá các khách sạn nhà nghỉ ở Bãi Cháy cũng tùy thuộc vào từng vị trí, thấp là khoảng 500k/phòng, cao như Mường Thanh khoảng 1000k/phòng, các bạn có thể tham khảo ở booking, agoda hoặc airbnb nhé

Mình thì đã chọn được 1 aprtment chỉ cách park 5 phút taxi, view biển. Nhóm mình đi 6 người, 2 phòng ngủ thoải mái. Lại cực vui vì có nhiều góc sống ảo, không gian phòng cách tụ tập hát ca cực thích luôn. Giá thuê căn là 1200k/ngày đêm cho cuối tuần, ngày lễ và 1000k cho ngày thường
SĐT: 0126 2223 567

3.Lịch trình
Ngày đầu tiên mình xuống tới nơi vào khoảng 10h, về đến căn chung cư thuê thích quá, mải chụp ảnh các thứ các thứ cộng thêm phần lười, bọn mình gọi ship đồ đến.

Kế hoạch của chúng mình là dành nguyên 1 ngày để đi park, nên chiều hôm đầu tiên bọn mình sang Hòn Gai leo núi Bài Thơ. Đi taxi từ Bãi Cháy sang Hòn Gai mất khoảng 120k -150k

Mình cũng có sưu tập được mấy số điện thoại của mấy hãng taxi ở Quảng Ninh đây
Hạ Long: 033 62 62 62
Hòn Gai: 033 84 84 84
Mai Linh: 033 628 628

Mình nói anh taxi cho đi leo núi Bài Thơ thì anh ấy chở thẳng đến nơi thôi, đặc điểm là cái ngõ lên núi khá bé, như 1 ngõ nhỏ ở Hà Nội thôi. Núi Bài Thơ cao khoảng 200m, thời gian leo mất khoảng 30p – 45p. Chân núi có gia đình của một bác trung niên đang trông coi khu vực này sinh sống, nếu cổng khóa, bạn có thể gọi bác ấy mở cổng, bác sẽ thu phí 20k/lượt các bạn nhé. ( Nếu đi xe máy, bạn có thể gửi xe ngay tại chỗ quán nước đầu ngõ hoặc đưa xe sang khu vực chợ Hạ Long). Lên đến đỉnh núi thì cảm giác không thể sung sướng hơn, nhìn toàn cảnh vịnh, chụp ảnh sống ảo thì triệu like, leo núi thì không tốn quá nhiều sức.

Một lưu ý nhỏ nếu thấy trời có dấu hiệu mù sương tốt nhất không nên leo núi. Bạn có thể gặp mưa mà không có chỗ trú. Hơn nữa khi trời mù mây, tầm nhìn rất hạn chế nên khi leo lên đến nơi bạn rất khó để nhìn thấy cảnh vật bên dưới.

Nhớ mang theo vài chai nước suối vì quá trình leo lên đỉnh núi, dù thời tiết như nào đi chăng nữa, cũng sẽ làm bạn toát mồ hôi và khá khát nước.

Sau hành trình núi Bài Thơ, nhóm mình tiếp tục di chuyển sang khu bảo tàng Quảng Ninh. Nhóm mình chỉ chụp ảnh check in sổng ảo phía bên ngoài, nơi có tòa nhà hình cá voi. Theo mình tìm hiểu thì phía trong bảo tàng có khá nhiều thứ hay ho, kiểu trưng bày hay mô phỏng biên cả, chùa Yên Tử ... Bảo tàng mở của từ thứ 3 đến chủ nhật, nghỉ các ngày lễ tết, giờ mở cửa từ 8h30-11h30, 13h30 – 17h, giá vé là 30k/lượt


Chơi chán thì phải là tiết mục ăn, mình được giới thiệu đến quán ăn hải sản ở phố cột 3, không phải là nhà hàng hải sản sang trọng, đây là quán hải sản vỉa hè thôi, đồ hải sản rất tươi mà giá cả lại rẻ. Nhóm mình đi 6 người, ăn hết khoảng gần 800k mà có đầy đủ ốc hương, hàu nướng mỡ hành, móng tay sốt, chim cút xào me. ( mình phải nói thực sự là mình chưa ăn quán nào mà có nước sốt me ngon như ở đây ). Nếu các bạn muốn ăn ở nhà hàng không gian sang trọng thì có thể tham khảo nhà hàng Cua Vàng hoặc Hồng Hạnh, đồ ăn tươi ngon nổi tiếng, giá khoảng 200-300k/người tùy vào loại hải sản mình gọi

Đi Hạ Long khá nhiều lần, nhưng không lần nào là mình bỏ qua món sữa chua cô Nghi. Sữa chua ở Hạ Long có điểm gì đó rất khác so với sữa chua trên Hà Nội, mình cũng không biết diễn tả như nào, chỉ là lần nào về với bất kì nhóm nào thì cũng phải đi ăn sữa chua thạch, sữa chua mít, sữa chua hoa quả, món nào cũng phải ăn. Quán mới có thêm bánh trứng gà non, nhưng mình chưa thử, giá khoảng 15k – 20k, sữa chua thì khoảng 40k – 50k.

Nhóm mình ăn sữa chua ở quán, rồi còn mua mang về, để tối chiến đấu hát ca ở phòng, còn có thứ nhấm nháp. Phải nói lại 1 lần nữa là mình cảm thấy rất sáng suốt khi chọn nghỉ tại apartment thay vì nghỉ khách sạn. Không gian riêng tư, như nhà mình mà trập trung bạn bè đến vậy. Căn mình thuê có smart tivi, hát hò chán thì xem phim, xem phim chán lại đọc ngôn tình hoặc bài bạc đỏ đen. Chủ nhà còn sắm cho khách cả mấy bộ cá ngữa, rồi cờ tỷ phú ... nói chung là không thiếu thứ để chơi các bạn ạ!

Ngày thứ 2, nhóm mình bình minh lúc 9h sáng, đi taxi ra khu chợ Cái Răm ăn bún hải sản, rồi ra biển Bãi Cháy tiếp tục với hành trình sản xuất bộ ảnh deep.

Hạ Long park mở 10h -22h. Để đi hết các trò chơi ở trong park 1 buổi chiều là đủ. Vào park rồi thì bao phê luôn, nhất là quả Phi Long Thần Tốc hay Theo Dấu Chân Rồng, đã đi 1 lần chắc chắn là phải đi thêm lần nữa. Cũng có 1 vài trò nhẹ nhàng hơn cho mấy bạn yếu tim như Sông Lười hay Vòng Quay Ngựa Gỗ. Không thiếu những góc chụp ảnh sống ảo các thứ các thứ, concept “ cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ ” thì chuẩn bài luôn.

Lưu ý là vào công viên thì hàng quán bán nhiều, nhưng mình thấy đồ ăn có vẻ đắt, nên các bạn có thể mua chút đồ rồi mang vào cũng được. Trong công viên có bàn ghế cho ngồi, các bạn chỉ cần giữ vệ sinh chung thôi. Ngoài công viên rồng thì còn có cáp treo nữ hoàng, vòng quay mặt trời, khu vườn nhật, khu tượng sáp và tàu trượt 3 vòng xoáy. Khu này mở của tới 22h nơi không lo đóng cửa sớm. Đi cáp treo nữ hoàng các bạn có thể ngắm trọn cảnh Bãi Cháy, nên đi buổi sáng hay buổi chiều sau khi chơi ở Dragon park ngắm hoàng hôn đều đẹp cả.

Giá vé cho công viên rồng là 300k, cáp treo nữa hoàng cũng là 300k luôn nhé.
Vé vào công viên các bạn có thể mua tại quầy trước công viên hoặc tìm trên fb, có khá nhiều bạn bán voucher.

Tóm lại là chuyến đi này tổng thiệt hai của nhóm tớ hết khoảng 1800k/người
đi: 400k ( 2 chiều )
ở: 200k ( 1200k/6 người)
ăn: 600k ( 2 bữa chính và vài ba bữa phụ )
vé vào công viên rồng: 300k
vé đi cáp treo nữ hoàng: 300k
Chúc các bạn có 1 chuyến đi chơi vui vẻ !
3 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề