Hỏi đáp Bình Liêu - Chiều biên giới những ngày cuối năm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kim Phụng 1 quốc gia | 21 tỉnh thành

Bình Liêu - Chiều biên giới những ngày cuối năm

Trước dự định đi Bình Liêu vào cuối tháng 11 để đón mùa lau trắng bạt ngàn, nhưng dính phải đợt sốt xuất huyết, sức khỏe chưa phục hồi kịp để hành quân nên chuyển sang tháng 12, đón luôn lễ hội hoa sở và là chuyến hành trình kết thúc năm 2017.

Trước khi đi cứ nghĩ hành trình này đơn giản, nhưng hóa ra lại là chuyến đi vất vả nhất từ trước đến nay. Đi đúng đợt gió mùa đông bắc rét thấu xương, cung đường dọc biên giới gió thôi ầm ầm, tý thì bay cả tay lái, leo núi thì gió thổi cho suýt cả xuống vực :)). Nhưng những gì gian khổ nhất sẽ mang lại cho chúng ta những điều tuyết vời nhất: những con đường biên giới bạt ngàn cỏ lau, những ngọn núi trập trùng hùng vĩ và những cột mốc thiêng liêng Tổ quốc. Tất cả những điều đó làm nên một biên giới Bình Liêu hoành tráng giữa đất trời.

Để đi hết được Bình Liêu chắc phải tầm 3-4 ngày. Vì thời gian và sở thích nên mọi người có thể chọn những điểm yêu thích (bản đồ ở cuối cùng của album). Lịch trình của nhóm mình như sau:

- Ngày 1: 12h trưa xuất phát từ Hà Nội - Bình Liêu (nhóm mình có bạn Phong Vu bấm giờ hoàng đạo đi cho có khí thế).
Đi xe máy thì con đường đẹp và ngắn nhất là sẽ đi như sau: Hà Nội --> Sao Đỏ --> Uông Bí --> Hạ Long --> Cẩm Phả --> Bình Liêu (280 km).

(Có chị Mạnh Minh là nhà báo kỳ cựu nên đi trên đường được tự tin là chính mình, tất nhiên vẫn tuân thủ luật giao thông).

Do gặp mưa nên nhóm mình đến Bình Liêu lúc 21h30, ở Homestay Trưởng Ngố. Anh Trưởng là lính biên phòng nên vô cùng nhiệt tình và am hiểu Bình Liêu, hướng dẫn và giới thiệu tất tần tật những gì về Bình Liêu để nhóm mình lập ra hành trình phù hợp nhất.

Bữa ăn đầu tiên của nhóm mình là một đĩa thịt gà đầy ụ, một đĩa cá rán dòn tan, một đĩa thịt lợn và một đĩa rau xào. Ngồi ăn uống sum vầy khi trải qua một quãng đuờng xa lắc và vất vả, trong một không khí buốt giá như thế này thật cảm giác ấm lòng biết bao.

Tôi hôm đó trò chuyện chém gió tý thì thì 0h đi ngủ để chuẩn bị cho hành trình dài ngày hôm sau. Do mới bị sốt xuất huyết nên mặc dù có thể không có muỗi nhưng cứ mắc màn cho an toàn và ngủ cho ngon.

- Ngày 2: Do tối hôm trước có mưa mà ngày hôm sau lại tạnh và lạnh nên mình dự đoán trên núi Cao Lý khả năng có mây cao. Vào trung tâm thị trấn ăn bát bún 30k rồi phóng một mạch lên núi Cao Ly (đi vào Trung tâm thị trấn rồi đi theo hướng thác Khe Vằn). Tuy nhiên, do gió thổi cực mạnh nên chả thấy biển mây đâu, chỉ thấy đi trong mây. Nhưng bù lại là đường cung Cao Ly cực kỳ đẹp, y như là đang đi trên cao nguyên Tây Tạng, do gió lạnh và mạnh quá nên mình ko rút máy ảnh ra chụp được.

Đi thẳng qua Cao Ly sẽ về xã Đồng Văn, nếu được có thể đi luôn mốc 1327, nhưng do gió to quá nên nhóm mình chuyển hướng đi các cột mốc dọc đường biên giới. Bắt đầu từ cửa khẩu Hoành Mô là km 0, sẽ đi qua các mốc sau:

+ 1307: Mốc này khó tìm, qua doanh trại quân đội khoảng 3-4 km thì có 1 đường mòn nhỏ bên trái, rẽ vào đi một đoạn là lên mốc.

+ 1305: Mốc có sống khủng long. Leo cực kỳ mệt, thời gian trekking cả đi cả về là khoảng 4-5 tiếng. Hiện mốc đang xây dựng nên phá bậc thang chỉ còn đường đất rất dốc và khó leo. Trên đó gió còn to, tý thổi bay cả lũ xuống núi. Bà già Mạnh Minh chửi bới om sòm. Cả nhóm mấy lần định bỏ cuộc nhưng sau lại tiếp tục động viên nhau đi tiếp. Cảnh thì siêu toẹt vời đẹp.

Nhóm ăn trưa ở trên cột mốc 1305 (bằng bánh mỳ mang theo, bánh mỳ nguội lạnh dai nhằng, ăn mỏi hết cả mồm, mặt ai cũng méo xẹo vì đói và mệt, nhưng vẫn phải ăn để lấy sức mà leo).

+ 1304: Trên đường đi, leo có mấy bậc là tới. Mốc này khá nhiều lau.

+ 1302 (2): Mốc phụ của 1302, nằm ở sát đường đi.

Sau khi đi mốc này xong thì nhóm mình quay về thị trấn Bình Liêu ăn lẩu. Chinh phục được 1305 khiến mọi người rất phấn chấn. Rượu vào ầm ĩ, bình thơ đối ca tan nát cả quán lẩu.

Về Homestay nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày hôm sau khám phá 1300 và 1297.

- Ngày 3: Mở mắt ra đã thấy trời cao trong xanh, sướng sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung tinh, bầy chim non hót ca vang, đàn bướm lượn bướm tung tăng lượng, theo bước chân em tới trường.

Dự đoán một ngày đẹp trời, nhóm khăn gói hành quân ngay lên đỉnh 1300. Ăn sáng bằng nồi mỳ tôm gà rau cải ngon toẹt vời ông mặt trời rồi xuất phát ngay.

Như ngày hôm qua, đường lên đỉnh vô cùng lạnh và gió to nhưng nắng lên rất sớm.

+ 1300: Để đi mốc 1300, từ Bình Liêu rẽ trái vào bản Ngàn Chuồng, đi theo mốc 63, sau đó rẽ trái đi mốc 61 (có biển chỉ dẫn), đi mãi đi mãi sẽ thấy bậc thang dẫn lên mốc 1300. Đây là đỉnh có tầm view đẹp nhất trong các mốc.

+ 1297: Từ mốc 1300 đi tiếp khoảng 4km sẽ đến 1297. Đường đi từ 1300 đến 1297 phải nói là siêu siêu đẹp, lau mọc 2 đường y như đang đi trong phim. Mốc 1297 là mốc có con đường cỏ lau thiên đường huyền thoại đẹp nhất Bình Liêu (mình đi mùa lau đã tàn bớt rồi, chứ vào đúng mùa thì đảm bảo bao đẹp).

Chụp ảnh chán chê thì nhóm mình khăn gói trở về Bình Liêu, không quên cám ơn và tạm biệt anh Trưởng Ngô, phi về Hà Nội cho kịp tối. Khép lại chuyến hành trình biên giới vô cùng gian nan và đáng nhớ cuối năm 2017.

Nói không phải điêu chứ theo cảm nhận của mình thì cung Bình Liêu này là một trong các cung đường gian nan nhưng đẹp và hùng vĩ nhất miền Bắc, ngoài Hà Giang ra thì khó có nơi nào sánh bằng. Chiều biên giới êm ả, trong veo, làm cho lòng người cũng thật hoài niệm, nhưng đó là những niềm vui khi hòa mình vào với đất trời.

Thật tự hào và vinh dự vì đã được đặt chân và khám phá vùng đất này.

"Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương"

Cám ơn những người bạn đồng hành siêu tuyệt vời, siêu chu đáo và siêu vui tính đã đồng hành trong suốt hanh trình này.

Bình Liêu - 15-17/12/2017.

Nguồn: Facebook Việt Lê
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar