Hỏi đáp Đà Lạt ..... kinh nghiệm của Pun
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thảo Nguyễn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Đà Lạt ..... kinh nghiệm của Pun

Mình lười viết bài lắm nên đa số mình chỉ hay review ăn uống bên foody thôi. Nhưg do vài bạn hỏi nên mình nói kĩ luôn. Vì ở Đà Lạt google map ko đúng gì hết chỉ đi tè le luôn... nên lên đó cứ hỏi người dân. Người dân trên đo nhiệt tình lắm luôn...

Mình đi hồi tháng 11 ý. Tầm đó thì có hoa dã quỳ nở rộ 2 bên đường và cỏ tuyết....
Mình đặt xe Thành Bưởi cả vé đi về cho 2 chị em mình hết 840k + tiền ăn đêm và nước.... hết khoảng 1tr. Xe này yên tâm vì hành lý đc dán tên rõ ràng ko sợ lộn. Giường nằm rộng thoải mái. Chỗ nghỉ chân cũng sạch sẽ và ăm uống là 40k 1 tô bún, bánh canh... ăn ngon ko dở như đi Phương Trang. Mình đi chuyến 11h đêm tầm 6h sáng là đến Đl rồi. Chứ đi sớm lên sớm cỡ 3, 4 h sáng lạnh lắm. Gần tới Đl là dậy mặc áo ấm rồi.

Ngủ nghỉ mình book homestay mà ko còn nên mình book khách sạn Sơn Thủy ngay chợ Đà Lạt giá 200k 1 đêm. Vì mình đi gấp nên cũng ko book phòng sớm nếu có thời gian thì bạn nên book sớm trên agoda hay adayroi hay bán voucher khách sạn. Được chị chủ thương nên chị cho 2 chị em mình giường đôi nên 2 đứa tha hồ lăn lộn đủ thứ. Phòng khá sạch sẽ và chăn bao ấm luôn. Ngày nào cũng có nhân viên dọn phòng cả. Mình book phòng 3 ngày và tiền thuê xe 120k 1 ngày xe số thì rẻ hơn... hết 1tr.

Ngày 1::::: Mình đến Đl tầm 6h sáng xe trung chuyển Thành Bưởi đưa mình về khách sạn. Đi tầm vài bước nữa là đến ks. Nhận phòng xong 2 chị em mình mướn xe máy chạy đi chơi liền. Ngày đầu tiên mình đi Ma rừng lữ quán. Đường vào xa tít đi qua rừng thông lạnh kinh khủng. Đường vào Ma rừng toàn đá và đá chạy mà sợ hư xe. Đến lúc gần tới thì gặp nguyên con suối thế là phi xe qua luôn. Chạy 1 khúc đường nữa thì vào đến đó. Ma rừng ko thu phí tùy tâm mình muốn bỏ bao nhiêu vào thùng gỗ trước cổng. Cảnh ở đây rất đẹp yên tỉnh. Chụp choẹt đủ thứ xong 9h 30 mình chạy ra quán cơm gà Tam Nguyên mình đã đặt trước 1 ngày ( quán này hơi bá đạo là đặt trc mới dc ăn nha, ko đặt khỏi ăn, gọi điện chỉ cần nói mấy người mấy giờ là dc, đến trễ nửa tiếng cũng nhịn luôn ko bán). Mình chạy ra thì gần 10h chú hỏi mình 3 số đt mình gọi đặt chỗ. Đọc xong dc xếp bàn ngồi. Vì mấy bạn trên foody bảo " cứ nói đến từ foody là dc uư ái nên mình cũng thế) cô ưu ái lắm cho hẳn 2 ly nước dâu tằm thay vì ly nước chanh dây...

Chờ 1 xíu thì đem đồ ăn ra. 1 dĩa rau trộn như cho người ăn kiêng ý... 1 dĩa mướp xào 3, 4 miếng mề gà, 1 dĩa thịt heo băm da thịt rau j tá lả ép lại nướng lên, ăn ớn dã man giá 100k. 1/2 con gà với giá 400k 1 con 1/2 con là 200k. 1 cây cơm nướng 40k. 1 tô cháo bé bé lợ lợ giá 10k. Tổng thiệt hại là gần 500k. Ăn cũng ko thấy ngon thứ nhất là gà ko thấm lại bé nữa, so với ăn ở Tp thì ko có j ngon cả. Thứ 2 bán trên đầu người. Cô để ý các bạn ăn và hỏi là ăn sáng chưa nếu trả lời có thì sẽ bị la 1 trận nào là ăn rồi ăn ở đây sao thấy ngon... ăn phải theo cô hướng dẫn nếu ko cô sẽ nói lần sau đừng đến. ... nói nhiều lắm đến mức mấy bàn kia ko thèm nghe. Mình thấy pr nhiều lắm nên thử thôi nên tởn đến già.

Ăn uống xong mình chạy ra ngoài đổ xăng vì đi đường đèo dốc hao xăng lắm. Theo kinh nghiệm của mình là nên mua xăng đem theo khỏi chạy ra chạy vô mắc công lắm.

Trên đường chạy vào thấy có người hái dâu nên mình xin vào chụp choẹt mua dâu mình hái giá 150k 1 kg dâu. Dâu ăn khá ngọt ko chua...

Sau đó mình đi thung lũng vàng giá vé 40 k 1 người 2 người hết 80k tiền nước uống tròn 100k.
Cảnh ở đây ko đẹp lắm hơi hoang tàn. Lại rộng nữa nên đi rất mõi chân. Cảnh cũng dc ko có đẹp. Vườn dâu đã dẹp luôn nên mình đi 1 vòng rồi qua làng Cù Lần.

Làng Cù Lần khá xa đi hoài ko tới. Đi qua 1 cái đập đẹp lắm. Sau 1 hồi cũng tới giá vé là 40k 1 người. Ở đây cũng khá hơn 1 xíu đi qua 2 cây cầu tre hơi sợ té... cầu ở đây làm thấy ko an toàn gì hết á. Đi vòng vòng chụp choẹt đến chiều thì về.

Chạy lung tung quanh chợ Đà Lat nên mình với chị quyết định đi ăn kem bơ. Mình thấy 2 quán sát nhau nên mình vào quán Thanh Thảo ( 76 Nguyễn Văn Trỗi) quán đông dã man mà ko thuê ng làm nên ai muốn ăn thì đứng đợi tự bưng. mình đi mùa này ko có kem bơ nên mình ăn kem trái cây mà làm lâu quá nên mình ăn sữa chua phô mai tự phục vụ luôn. Sữa chua ở đây chua quá dở ko ngon. đã vậy tính tiền 2 chị em mình đưa cô 500k ko chịu thối bắt 2 ce mình kiém đủ 21k trả tiền sữa chua... dù mình bảo mình ko có nhưg cô vẫn đòi như vậy và nhất quyết ko chịu thối tiền. Mình chưa thấy ai bất lịch sự như zây. sau 1 hồi móc tá lả dc đúng 19k mình đưa luôn .... thấy mệt.

Về phòng nghỉ ngơi xong mình. Đi chợ âm phủ. Đi bộ ra tầm 3 phút ra đây ngta bán đồ ăn nhiều lắm. Có áo len nhiều lắm nên ai ko mua áo len thì lên đây mua cũng được. Mình ăn đồ nướng, thịt heo, chân gà, hồ lô, bò lá lốt.... và bánh tráng nướng, sữa đậu nành. Hết 200k vì sợ móc túi nên chị mình ko cho đem theo đt nên ko chụp choẹt được gì cả. Chơi 1 xíu thì mình về ks ngủ 1 giấc đến sáng.

Ngày 2:::: 4h sáng mình rủ chị gái đi xem cỏ tuyết mà bả ko chịu đi nên mình ngủ luôn đến 9h zây.
Sau đó mình đi Làng đất sét. Trên đường đi mình đi ngang qua lẩu gà Tao Ngộ nên ghé ăn luôn. Lẩu gà lá é ở đây ngon lắm luôn 200k 1 nồi ăn ứ hự còn 1 tô gà thêm nữa. Lẩu cay nhẹ ăn nấu kèm măng chua xắt cục và lé é thơm thơm. Ngon lắm đảm bảo ko làm bạn thất vọng. Ăn uống no xong mình qua làng đất sét chơi. Vé 40k 1 người 2 ng 80k. Đường đi hơi xa. Cảnh ở đây khá đẹp và có 1 cái hồ ngay bãi giữ xe cũng đẹp nữa. Ở đây có vườn dâu và mấy cây hồng. Nhìn kute lắm. Chụp choẹt phá phách xong mình về ghé Thiền Viện Trúc Lâm. Ở đây giữ xe free nha. Cảnh ở đây rất đẹp. Hoa nở nhiều lắm và rất đẹp...

Nghỉ ngơi ở đây xong mình về lại khách sạn ngủ trưa. Tầm chiều mình đi ăn ốc nhồi thit ở quán 33 Hai Bà Trưng. Quán này mỗi ốc nhồi là ngon thôi, ốc ăn kèm chuối chát và khế rau thơm, thịt bò nướng cũng được ko ngon lắm. Nước uống... tổng thiệt hại là 250k. Chạy lung tung qua đường Nguyễn Văn Trỗi nên mình ghé ăn kem Nari sát quán Thanh thảo hôm qua. mình ăn kem trái cây 30k 2 phần, 1 viên kem và vài loại trái cây kem khá ngon và thơm. phục vụ bên này cũng niềm nở dễ thg hơn bên kia.

Mình về lại Khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Sau đó mình đi ăn lẩu bò ABaToa( 29/1 Hoàng Diệu). Quán này rất đông nha. lẩu bò ở đây ngon lắm thịt ko à. Nước uống và lẩu rau thêm thiệt hại 150k.

Về khách sạn bỏ xe đó mình đi bộ ra chợ Đà Lạt ra langfarm chơi. Mình mua vé buffet hết 88k 2 người.
mình ngồi bàn ngoài nên ngắm chợ Đl về đêm lung linh lắm. Ở đây có mứt, trà, nước dâu, kem.... mình thưởng thức các loại trà. loại nào cũng có 1 đặc trưng riêng cả. kẹo me khá ngon và bim bim sò điệp mình thích nhất ở đây. kem ở đây cũng ngon. bắp nướng và khoai lang nướng cũng ngon.
Ngồi chơi hóng gió đến 9h thì mình về. Xuống lầu mình mua trà atisô , bánh kẹo hết 200k.Thấy người dân ở đây dẫn chó ra chợ chơi mình cũng tới rờ rờ cún ở đây dễ thg lắm.... chơi 1 xíu mình về ngủ...

Ngày 3: Sáng dậy lúc 8h mình đi ăn bánh căn Lệ địa chỉ: 27/44 Yersin ,ngon nhất nhì Đà Lạt. Đường qua đây hơi khó tìm. Bánh căn ở đây ngon tuyệt có 3 loại bánh căn giá , bánh căn trứng và bánh căn thịt bò. bánh trứng là 17k thịt bò 25k, mình gọi thêm dĩa dưa chua đỡ ngán 10k. xíu mại 1 viên 2k nhá. chị em mình có ăn thêm chả và bánh plan, sữa chua phô mai.... sữa chua ở đây rất ngon. bánh plan cũng vậy. tổng thiệt hại là 90k.

Vi chơi 2 ngày trước khá mệt nên mình đi uống caphê ngắm hồ Xuân Hương thơ mộng. mình chọn quán Bích Câu ngay Sông Hương đối diện vườn hoa. cảnh ở đây rất đẹp. giá nước 40k 1 ly . hết 80k.

Đến 12h trưa thì mình đi qua quán Long bánh ướt lòng gà ( 1A/1 Thông Thiên Học). Mình đến quá sớm nên ko có lòng gà chỉ có thịt gà thôi 40k 2 tô. khá ngon và lạ miệng, mình rất thích món này... sau đó mình chạy ra big c ngay nụ dã quỳ chụp choẹt + Hồ Xuân Hương ... ghé siêu thị mua đồ linh tinh hết 100k.

Mình về lại Ks nghỉ ngơi thu dọn hành lý để tối trả phòng . nghỉ ngơi xong mình đi chợ Đl mua quà về cho gia đình . đi vào chợ toàn mùi đường. hoa ở chợ đẹp lắm mà ko chở về được. Mình mua bò khô, khoai lang dẻo, mứt ..hông giòn đang mùa nên mình mua vài kg về ăn ngon lắm..... thiêt hại hết 600k.

Vì còn sớm nên mình lấy xe chạy đi vòng vòng chơi ghé bánh tráng nướng ( 112 Nguyễn Văn Trỗi) bánh tráng ở đây cũng rẻ khá ngon... ăn xong lại chạy qua ăn kem ở Nari tiếp... tc: 80k.

Mình về ks nghỉ ngơi chiều 4h mình đi bộ qua bánh ướt lòng gà Trang. Bánh ướt ở đây cũng ngon có thêm miếng bột chiên nữa. gỏi gà cũng khá ngon, mỗi tội làm hơi lâu... thiệt hại: 100k
ăn no xog mình về ks ngủ nghỉ 7h lên xe...xe Thành Bưởi có xe trung chuyển mình từ Ks ra bến xe. Lên xe về Tp... kết thúc chuyến đi của mình...
Tiền Taxi từ nhà ra bến xe Thành Bưởi ở Sài Gòn: 300k đi + về.
Tổng thiệt hại 2 người: khoảng 5tr cho 2 người. Chủ yếu mình đi ăn nhiều.
Hình chụp bằng ip 7 plus + vsco
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề