Hỏi đáp Khám phá VQG tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Đức Nhuận 5 quốc gia | 17 tỉnh thành

Khám phá VQG tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

VQG tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, cách thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 35km (trên tuyến đường 723 nối Đà Lạt với Nha Trang) nên sẽ rất thuận tiện cho các bạn tổ chức các cung và tour đến nơi này, đặc biệt là các cung từ Nha Trang lên Đà Lạt hoặc ngược lại.
Núi là nơi giao thoa giữa trời và đất, là nơi sinh trưởng của các loài động thực vật đa dạng, phong phú. Bạn có muốn làm kẻ lãng du bước chân dưới tán rừng già, ngắm các loài hoa rừng, chim rừng, các loài cây đặc hữu để thả hồn vào thiên nhiên nơi mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta mọi thứ.
Cứ ngỡ như chỉ ở Canada thì chúng ta mới được chiêm ngưỡng cây Phong nhưng tại đây thì cây Phong mọc rải rác khắp cánh rừng, thử tưởng tượng rằng bạn đang tản bộ dưới tán rừng già xanh ngắt, bên kia con suối nhỏ một thân cây chìa ra với những chiếc lá đầy màu sắc sặc sỡ như vàng, nâu, đỏ, xanh nhạt thu hút ánh mắt. Hay giữa một mảng rừng xanh với điểm nhấn là một cây Phong lá đỏ, mặt đất xung quanh như được trải lên một tấm thảm màu của tự nhiên, lúc đó bạn chỉ muốn đến thật nhanh, nằm lên đấy và thả hồn với các âm thanh của núi rừng.
Bạn có bao giờ cắm trại giữa rừng thông bạt ngàn, tham gia giao lưu cồng chiêng với người dân tộc bản địa, ngồi nghe họ kể các câu chuyện, những truyền thuyết về các loài cây, các loài hoa, những con thác, những vị thần v.v... để hiểu thêm về một nét văn hóa của một dân tộc khác trong 54 dân tộc anh em của đất nước mình. Để rồi sáng dậy mà trong miệng vẫn vương vấn vị rượu cần đêm qua, ta bước ra khỏi lều đón bình mình với bãi cỏ còn đọng sương sớm và những tia nắng le lói trong cánh rừng thông ngập tràn sương mù.
Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhất là đối với những người đam mê du lịch bụi thì các bạn không thể bỏ qua việc chinh phục các đỉnh núi cao như Langbiang với độ cao 2.167m hoặc đỉnh Bidoup cao 2.287m là đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Lâm Viên. Để lên đến đỉnh núi thì các bạn phải trải qua những đoạn đượng khó khăn, vượt qua chính bản thân mình để rồi lên đến đỉnh, bao la trong tầm mắt là những cánh rừng bên dưới, xa xa là thành phố Đà Lạt bé xíu. bạn sẽ được thả hồn vào gió, "khiêu vũ" cùng mây như thể ta đưa tay ra là nắm được tất cả mọi thứ.
Thiên Thai - cái tên nói lên tất cả, đó là tên một thác nước giữa rừng mà để đến nơi bạn sẽ phải đi bộ qua một đoạn đường rừng ngắn. Thác nước trắng xóa với dòng nước mát lạnh từ đầu nguồn. Tắm tiên sẽ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi đến đây, nhưng phải nghĩ đến dòng nước lạnh ngắt trước hết cái đã, vì là thác từ rừng đầu nguồn nên cái lạnh sẽ cao hơn so với những thác nước trong thành phố. Khi đến thác bạn có thể sẽ nhặt được những hạt dẻ rừng, một loại thực phẩm đặc trưng của núi rừng. Theo như mình tìm hiểu thì năm nào có hạt dẻ thì năm đó cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn, đó cũng như là một món quà của mẹ thiên nhiên giúp đỡ họ vậy.
Ngoài ra, với những người ưa mạo hiểm thì việc chèo thuyền cao su theo dòng suối trong vắt, vượt qua những ghềnh nước mà ta ngỡ mình có thể lật xuồng bất cứ lúc nào Biểu tượng cảm xúc colonthree, nhưng 2 bên là những cây Phong với những chiếc lá đầy đủ màu sắc. Đến những đoạn nước mạnh hoặc có xoáy nhỏ, ta nỗ lực chèo mà mình hay gọi vui là "chèo thuyền le lưỡi ngắm lá Phong". Nhưng mọi thứ bạn sẽ thấy rất đáng giá, bạn sẽ ngạc nhiên về khung cảnh nơi đây, có thể đưa tay bắt lấy những chiếc lá, những cánh hoa trôi theo dòng nước.
Đến với VQG bạn có thể tham gia các tour như:
- Trekking đỉnh Langbiang cao 2167m.
- Trekking đỉnh Bidoup cao 2287m, là đỉnh núi cao nhất ở cao nguyên Lâm Viên trong 2 ngày 1 đêm.
- Cắm trại qua đêm giữa rừng thông.
- Chiêm ngưỡng thác Thiên Thai giữa rừng.
- Chèo thuyền cao su qua các ghềnh giữa rừng để ngắm là Phong.
- Trek hơn 3km cung đường rừng, băng suối để ngắm lá Phong, tôm, cua suối, xem chim, v.v...
CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM VUI VẺ VÀ THÚ VỊ
( Ảnh chụp về không thể mang hết được cái hồn của cỏ, cây, hoa, lá, không thể mang hết tâm hồn chinh phục của những người thích chinh phục và trải nghiệm).
4 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Đẹp quá, có thêm nhiều hình nữa thì tuyệt!

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề