Hi mọi người !!! Mình vừa trở về sau chuyến đi Hà Giang. Phải nói là thời tiết ở đây khá đẹp, không lạnh lắm, chỉ đôi khi gặp vài cơn mưa phùn bất chợt, có sương mù lạnh, nên các bạn lên đây đề phòng nhớ mang theo áo mưa nha. Đợt mình đi, hoa tam giác mạch chỉ trồng ở một số nơi, trên đường đi rất dễ bắt gặp, nhưng đẹp nhất là đoạn đường lên cột cờ Lũng Cú. Đường đi Hà Giang thì khúc cua gấp, cùi chỏ liên tục, nhưng cảnh thì siêu đẹp, ấn tượng nhất là đoạn 10km từ Đồng Văn lên Mã Pí Lèng, đẹp nín thở luôn ạ. Mấy bạn đi Hà Giang nhớ đừng bỏ qua chỗ này nha !!!Ai cũng bảo đến Hà Giang thì nhớ thử món cháo ấu tẩu nhưng theo mình cháo này có vị đắng nhẫn nhẫn, hai người đi nên kêu 1 tô ăn cho biết, nhớ là dặn bỏ ít ấu tẩu với tía tô thôi nha, chứ khó ăn lắm, không là lại bỏ nguyên tô như mình. Xe đi Hà Giang từ Mỹ Đình có nhiều xe, nhưng nên chọn nhà xe Hải Vân hay Hưng Thành thì trạm dừng chân, nhà vệ sinh ok hơn mấy nhà xe khác nha. Đó là những chia sẻ của mình về chuyến đi, Hà Giang đẹp quá, nhất định mình sẽ quay lại !!!
(C): FB Key Tran