Hỏi đáp QUẨY XUYÊN HÀN-NHẬT NGẮM HOA ANH ĐÀO.
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Lê Nhật Vy 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

QUẨY XUYÊN HÀN-NHẬT NGẮM HOA ANH ĐÀO.

Khi một cô fan girl 10 năm lỡ yêu cả Hàn cả Nhật thì phải làm sao – Câu trả lời của mình là đi cả 2 liền một lèo cho thoả ! Và đi rồi mới thấy QUÁ ĐÃ ! Và tuyệt vời nhất là xác định tốn một đống tiền rồi mà lại rẻ không tưởng !
#SHARE cho các bạn kinh nghiệm đi 15 ngày xuyên từ Hàn sang Nhật với hướng dẫn đi cực kì hay ho và tiết kiệm luôn nè:
Chỗ mình làm visa + mua vé + HDV: Du Lịch SANTU (https://www.facebook.com/dulichtutuchanquocnhatban/)
#PHẦN_1: NHẬT BẢN - 8 ngày 7 đêm chỉ 29 triệu (Đi Hàn rồi mới bay sang Nhật nhưng viết trước cho kĩ !)
Cách di chuyển:
Bay đến Nhật:
Một số TIP để bay sang Nhật được rẻ:
Đi qua nước thứ 3: Qua Đài/Hàn, mình chọn Hàn vì săn được vé Hàn-Nhật chỉ có 1tr5 của Peach-đây cũng là hãng nội địa cực rẻ của Nhật. Cách này sẽ kiếm được giá cực tốt nhất là khi đi sát ngày/lúc cao điểm du lịch, chỉ tầm 9-10tr. Mà lại có cơ hội du hí thêm 1 nước nữa chứ !
Nhược điểm: săn vé khá mệt vì phải săn tận 3-4 chặng, như mình phải săn HN-Hàn rẻ, Hàn-Nhật rẻ, Nhật-HN rẻ . Cám ơn Du lịch Santu đã tư vấn cho mình cách bay cực kì hay này iu iu
Đắt hơn cách trên là đi các hãng như: Air Asia, Macau Airline, Chinasouthern (lúc thì chỉ 6,7 tr, lúc thì 13-15tr ) mà hành lý k có nhiều đâu.
Săn vé rẻ của Vietnam airline, đi về thì thấy Santu có vé HN-Nhật bay thẳng có 13.5 tr. Ai không muốn transit vất vả thì chịu khó tìm các deal VNA giá rẻ, đi thẳng tiết kiệm thời gian mà lại được 40kg hành lý (cũng tương đương 3 triệu nếu đi hãng giá rẻ nếu phải mua thêm rồi)
Đi lại trong Nhật:
70% bằng JR Pass, 20% bằng Metro và 10% bằng bus- Khoảng 8.5 triệu !
Di chuyển ở Nhật siêu đắt đỏ luôn, nếu bạn không biết cách đi thì có thể đội lên 15 triệu tiền đi lại, tính đơn giản là đi tàu Tokyo-Osaka tầm 3 triệu/chiều, đi lại trong Tokyo bét nhất 200k/ngày mua lẻ, Osaka-Kyoto 400k/2 chiều.
Giải pháp tiết kiệm dành cho ai đi nhiều: Mua vé JR Pass- 1 đặc quyền chỉ dân du lịch mới có ! JR Pass có cực nhiều loại, ai mà tính đi dài ngày lên cả phía bắc xuống phía nam thì nên mua theo vùng nhá. Mình giới thiệu 1 số loại cơ bản:
JR Rail Pass đi được: Tokyo, Osaka, Phú sĩ, Kyoto, Hokkaido, Hiroshima, Nagasaki. Di chuyển được từ sân bay về trung tâm thành phố.
=> Mình mua loại này 7 ngày để di chuyển dọc từ Osaka- Kyoto- (Nara)- Tokyo- Yokohama- Nikko.
Lưu ý là loại vé này phải mua ở Việt Nam khi đã có Visa và mình mua bên Du Lịch Santu luôn cho tiện.
Hokkaido Pass (3 ngày 3tr3, 5 ngày 4tr5) đi Sapporo, Hakodate, Otaru
Kyushu Rail Pass: đi tất tật các vùng thuộc Kyushu, nổi bật là Beppu, Oita, Nagasaki, Kumamoto. Hợp với ai muốn khám phá càng nhiều càng tốt, vì có thể đi được siêu nhiều vùng, đi đến đâu nhảy xuống thăm quan rồi lại đi tiếp )
Cách đi lại: super phức tạp, nếu bạn chưa hề kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở nước ngoài thì mình chân thành khuyên nên thuê HDV tự túc để đón bạn ở sân bay và hướng dẫn đi lại trong vài ngày. Mình đi Nhật 2 lần rồi cũng phải thuê để đi mấy chỗ khó đi (một phần vì lười, k muốn mò mẫm đường để đi đc nhiều). Tuy nhiên nếu k ngại, bạn có thể tự túc search bằng cách:
có 1 cái bản đồ, biết tên điểm đi, điểm đến (ví dụ biết ksan, điểm thăm quan ở gần ga nào)
Bạn sẽ được suggest cụ thể: cước di chuyển, đi bn chặng, tên tàu là gì.
Đi tàu Nhật thì cực kì lưu ý giờ chạy, màu tàu, tên tàu. Tốt nhất cứ hỏi soát vé vào cho an tâm vì cực kì dễ bắt nhầm tàu. Cùng 1 line, 1 màu tàu những nó lại đi 2 kiểu khác nhau cơ ạ
Hướng dẫn xong mình lại chân thành khuyên nên có 1 HDV để dẫn đi mấy hôm đầu các bạn ạ. Mấy hôm tự đi lạc tùm lum hãi lắm huhu
________________________________
Visa:
Để đi được thế này các bạn phải làm visa Hàn + Nhật nhé ! Khuyên nên làm Nhật trước Hàn sau vì Hàn khó xin với khách tự túc hơn Nhật !
Visa Nhật: mình tự làm vì có thư mời của bạn bên Nhật về + có 2 visa Nhật rồi k lo trượt. Hồ sơ cần gì các bạn tham khảo trang đại sứ quán. Bạn nào tự chuẩn bị đc hồ sơ muốn tiết kiệm phí visa thì có thể thuê Santu viết thư mời + lịch trình tiếng Nhật giúp !
Visa Hàn: mình làm dịch vụ vì trúng mùa hoa anh đào siêu đông. Giá là 140 đô qua Du lịch Santu. Ưu điểm của làm dịch vụ là:
- không phải xếp hàng tự đi tự lấy, visa Hàn lần nào mình đi nộp cũng đông, đến lấy số phải 5,6 hôm sau mới được đến nộp
- giảm nguy cơ bị phỏng vấn
- làm hồ sơ đi hàn mệt hơn nhật vì phải công chứng sang tiếng anh tất tật, mất time
Đó. Bỏ tiền ra là có người đưa visa về tận nhà, nhàn tênh !
_________________________
ĂN-CHƠI-MUA SẮM CHI TIẾT !
OSAKA
Thành Osaka (3/5) : bao quanh thành là rặng hoa anh đào, đẹp mê li nhưng mình nhọ nên lúc đến hoa chưa kịp nở, chỉ có hoa mơ thôi mà cũng bao đẹp !
#NÊN: Dành đi vào buổi chiều cho mát, đi lượn 8 tầng của thành xong thì ra ăn ngay một cây kem Matcha bán ở gần chỗ vào thành, mua quà lưu niệm ở đó luôn.

Công viên Expo: cũng là điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng, rộng bạt ngàn. Chỗ này nên đi một ngày cho bõ vì cực nhiều điểm hay ho: rừng hoa mơ, rừng hoa tulip, đồi hướng dương, thảm cỏ tuyệt đẹp.
#NÊN: nếu có điều kiện thì đi từ sáng đến tối luôn cũng được, mang theo ít bánh ngọt dâu tây và bạt trải ra ăn giữa rừng hoa anh đào luôn. Bên cạnh Expo là khu tổ hợp giải trí -> kết hợp đi ăn uống mua sắm luôn cũng đc ! Vé vào cổng 250 yên/người.
Nhược điểm: hơi xa trung tâm, nhớ là tra về thời tiết trước khi đi để đỡ bị phí một ngày nhé ! May có HDV dẫn đi nên mới về kịp thời gian để kịp ăn tối.
Bảo tàng Mỳ ramen: Instant noodles musume trên ga Ikeda- chỗ này hơi xa nên mình nghe bạn mình kể thôi chứ chưa đi- bảo tàng trưng bày những cup mì ramen đầu tiên ở Nhật- và được tự do làm một cup mì ăn liền mang về. Quanh khu Ikeda này cũng có rất nhiều điểm thăm quan hay ho.
MUA SẮM + ĂN UỐNG
Một số chỗ ăn ngon bọn mình nhớ tên quán:
+ Lẩu sabu sabu ở Syabusai- ở Tennoji, Osaka. Chỉ khoảng 1800-2000 yên/người là được ăn đẫy mồm thịt (bufet nhé), rau củ không giới hạn
+ Há cảo Gyoza tại chuỗi nhà hàng Ohsho
Khu tổ hợp Hankyu Umeda: Nằm ngay trong ga Umeda, bạt ngàn chỗ mua sắm và ăn uống. Có 1 hàng bánh ngọt siêu đắt và siêu đẹp cũng ở đây luôn.
Dotonbori: nằm cạnh ga Namba- đây là chỗ bọn mình thích nhất ở Osaka, và ở Tokyo cũng không hề có một con đường đi bộ rộng và to như này đâu. Từng khu phức hợp mua sắm nối liền nhau, trung tâm là ngã tư có cửa hàng bán cua hoàng đế và Starbuck
#Nên:
+Ai thích mua đồ hiệu bình dân thì ở đây có hết nhé: Zara, Stravadius, Berska, Gu, Uniqlo, Hm, F21. Mỹ
+Mua mỹ phẩm Nhật miễn thuế, thuốc thang, đồ Nhật
+ Ăn Takoyaki, Okonoyami, uống Starbuck, cua hoàng đế nướng, sushi băng chuyền chỗ nè
+Đi dọc sông Tombori, chụp ảnh với biểu tượng Glico huyền thoại (chỗ nào bạn thấy người người dơ tay và co một chân lên thì chính nó !)
Toà nhà Abeno Harukas- mệnh danh là toà nhà cao nhất osaka dù so với VN mình là vẫn hơi thấp. Chỗ này có:
+Kintetsu Hyakkaten- Mall mình thích nhất ở Osaka vì có khu mỹ phẩm rộng bạt ngàn, miễn thuế 10% và giảm 5% hoá đơn trực tiếp cho du khách.
+Bảo tàng mỹ thuật Abeno Harukas ở tầng 16
+Đài quan sát Harukas 300 ở trên tầng 58-60: trên này có một sky garden tuy không quá hoành tráng nhưng có thể nhìn được toàn cảnh Osaka, thấp thoáng Kyoto nữa. Hoàn toàn FREE !
Khu tân thế giới- tháp Tsutenkaki: Một khu tổ hợp ăn uống siêu siêu đẹp với những nhà hàng trang trí siêu cầu kì. Đi đến đây chụp ảnh chắc cũng mất nguyên ngày
#Nên: Thưởng thức món bán nhiều nhất ở đây là Tonkatsu- Tempura. Thường bán theo kiểu tabe-hodai, tức là ăn buffet muốn gọi bao nhiêu cũng được. Từ 1000-1700 yên/người
Kyoto:
Chùa Thanh Thuỷ: đẹp và Free, chỗ này mà chụp ảnh mặc Kimono thì quá là đẹp. Mở đến 6h tối thôi nên các bạn chú ý đến sớm
#Nên: Dành thời gian chụp ảnh ở con dốc dẫn lên chùa Thanh Thuỷ- siêu siêu đẹp với những hàng quán cổ mang đậm chất Nhật xưa, chịu khó đi sớm để chụp bên ngoài các hàng quán chưa mở thì đẹp thôi rồi
Chùa ngàn cột: Recommend cực kì nên đi. Hàng ngàn cổng cột đỏ nối tiếp nhau đẹp mê hồn, ai chịu khó leo thì sẽ lên đỉnh núi ngắm trọn Kyoto
#Nên: Dành 1 ngày ở đây để leo trèo, chụp ảnh, ăn vặt, mua một chiếc mặt nạ cáo (giống trong Naruto) để làm kỉ niệm
Hơi mất thời gian và xa trung tâm nên hãy đi sớm!
Khu phố Gion: muốn chiêm ngưỡng Nhật cổ đẹp thế nào thì nhất định phải qua đây, nơi đây còn có phòng trà nơi có thể được Geisha và Maiko phục vụ.
Bạn nào muốn xem show Geisha thì có thể nhờ HDV tự túc book chỗ cho nha.
Thuê kimono: Một số điều nên biết khi thuê Kimono:
+Ngay dưới con dốc đi lên chùa Thanh Thuỷ, cực nhiều hàng
+Gía dao động từ 400k-2tr/bộ full phụ kiện+kimono. Vấn tóc, trang điểm thêm 200-300k. Càng đắt càng đẹp quên sầu. Bộ của bọn mình là 6000 yên ~ 1tr2
+Thời gian thuê: thường dưới 6h tối phải trả đồ
#Tip: tìm các shop online để book trc => rẻ hơn + được chọn mẫu
Rừng trúc: Mình đi đến lần thứ 3 vẫn mê mẩn, bạn nào đến chịu khó leo sâu vào trong, trúc vừa dày lại vừa thưa người => chụp đẹp
#Nên: Đi ngôi chùa cầu duyên ở trong này, cả bạn mình cả mình đi về đều có người yêu ) Trong này cũng chụp ảnh vô cùng đẹp
Ăn uống:
Kyoto nổi tiếng nhiều đồ ăn như: Ramen, bánh ngọt, trà xanh nhưng vì là khu du lịch nên đắt và in ít => nói chung là không nên ăn 2 bữa ở đây
KOBE:
Từ Osaka ra Kobe: Đi JR từ ga Shin Osaka/Osaka 30 phút đến ga JR Kobe
Thăm cảng Kobe: ĐI bộ từ ga JR Kobe là ra cảng, ngay ga là có biển chỉ dẫn.
#Nên: Chụp ảnh, shopping, ăn uống nguyên ngày vì nơi đây cảnh biển và cảng rất đẹp, cạnh đó là khu tổ hợp shopping-ăn uống đc thiết kế kiểu châu âu cổ rát đẹp
Đi tắm Onsen : Ở Nhật tắm Osen hay còn gọi là tắm nước nóng khá phổ biến, sẽ có bể nước nóng ngoài trời và trong nhà để bạn thả mình vào làn nước ấm và thư giãn. Có một điều là khi tắm nước nóng thì phải tắm chung đó nha, nếu xí hổ thì không tắm nước nóng được đâu, tất nhiên nam nữ tắm riêng rồi. Và các khu Oén thường trên núi đi lại khá khó khăn, nên thuê một HDV hay có bạn dãn đi tránh lạc tàu.
Ăn bò Kobe : Đến Kobe tất nhiên là phải ăn bò Kobe rồi. Nhóm mình được HDV tự túc Santu dẫn đi thẳng đến quán bò nổi tiếng.
Từng miếng thịt tan trong miệng ngọt thôi rồi, một điểm đặc biệt là sẽ có đầu bếp riêng chế biến từng món ăn tại bàn cho khách, bạn sẽ đc chứng kiến tận mắt từng bước chế biến thịt bò như một nghệ sĩ của các đầu bếp, đợi hơi lâu tẹo nhưng ngon phải nói muốn nuốt lưỡi !
TOKYO:
Tokyo được nhiều bài review và hướng dẫn khá kĩ rùi nên mình nói sơ sơ thôi. Lần nào lên tokyo cũng bị ngợp vì sự đông đúc và hào nhoáng, con người lạnh lùng hơn hẳn vùng phía nam Osaka.
Đi lại ở Tokyo rất dễ dàng, dùng google map nhập điểm đi và điểm đến là được chỉ dẫn chi tiết. Tokyo thì nên dành khoảng 3 ngày, ai yêu shopping thì đi 5 ngày cũng chưa thấy đủ.
Mình sẽ recommend một số điểm không nhiều người biết tới do HDV tự túc suggest:
Công viên Shinjuku Gyoen : một trong những điểm ngắm hoa đẹp nhất Tokyo, lúc chỗ khác đang lác đác nở thì chõ này đã hai cây nở to vật vã, đẹp mê hồn vì background là rừng cây và đồng cỏ xanh. Chỗ này rất rộng, thích hợp trải bạt ra dã ngoại.
Lưu ý công viên 4 rưỡi là không nhận khách.
Ai đi mùa hè sẽ được ngắm cẩm tú cầu và Gardenia ở đây nha !
Khu vui chơi:
+Roppongi: Chỗ này hay lắm, vừa có khu mua sắm lại có cả bảo tàng mỹ thuật, tập trung lại chứ không rộng quá như Shibuya, Shinjuku. Khu này tạo cảm giác khá nghệ thuật
+Harajuku:
#Nên:
Ăn kẹo bông, khoai tây dài, crepe ở đây
Đi con đường Omotesando dẫn thẳng từ đền Meiji Jingu, tập trung nhiều hàng hiệu, khu ẩm thực, hàng hiệu Nhật
Đi một vòng phố Cosplay Takeshita, toàn hàng Tàu nhưng cũng hay hay
+Tokyo Dome Một khu tổ hợp nhiều khu vui chơi cảm giác mạnh, thánh đường Tokyo Dome nơi mọi ca sĩ đều muốn bước chân vào. Nơi đây cũng có tổ hợp mua sắm và khách sạn rất cao cấp.
VỀ CHỖ Ở
5 ngày ở Osaka (Kobe và Kyoto bọn mình sáng đi tối lại về Osaka nghỉ): 500k/người/ngày x 5 ngày =2tr5
Osaka mình ở chung với 3 bạn, căn hộ xinh lung linh 2 giường to oành, có cả ghế sofa, phòng tắm 3 buồng: tắm-giặt-vệ sinh riêng, bếp riêng và cạnh ga-đi bộ được ra Dontobori !
Kyoto và Tokyo mình chọn ở sát sạt trung tâm, ở chung với 1 bạn thôi nên phí cao hơn tẹo:
1 ngày ở Kyoto: thuê hostel xinh xắn gần chùa Thanh Thủy: 500k/người/đêm
1 ngày ở Tokyo – căn hộ xinh xắn ngay ở khu Shibuya: 1tr/người/đêm
1 ngày rưỡi ở ké nhà bạn -0 đồng( thank em yêu Iêu Min)
=> Tất tật: 4 triệu/8 ngày 7 đêm
Nói chung là so với 2 lần đi trước không biết nên toàn chọn ở khách sạn, bé tẹo mà siêu đắt. Lần này chọn ở căn hộ là quyết định vô cùng sáng suốt của bọn mình. Rộng rãi, có bếp núc, lại ở được nhiều nên vô cùng rẻ !
Bạn nào muốn thuê căn hộ vậy thì liên hệ Santu nhé !
_____________________
TỔNG KINH PHÍ CHO CHUYẾN ĐI NHẬT 8 NGÀY 7 ĐÊM:
Vé máy bay: Vé Nhật-Hà Nội Santu giúp mình săn được siêu rẻ: 6 triệu (bay Hn-Hàn đầu tiên)
Hàn-Nhật: tự săn được qua Peach: 1.5 triệu
Đi lại ở Nhật: Shinkansen + tàu linh tinh: 9 triệu
Ở: 4tr/ người 8 ngày 7 đêm (2 ngày mình tách ra ở nhờ nhà bạn ở Tokyo)
Ăn: Ở Nhật ăn đắt, tính ra đến 6 triệu/8 ngày-7 đêm (có 1 hôm ăn Kobe 1 triệu, 2 hôm ăn buffe 500k/người)
Visa Nhật: 500k
Thuê HDV bên Du lịch Santu : 2 triệu/người cho 4 ngày đi: Osaka, Kyoto, Kobe.
#Tổng: 29 triệu (cái này là đi đến tận lần 3 mình mới tiết kiệm vậy ! )
__________________________
Túm lại là một chuyến đi quá tuyệt vời. Lần này đi được nhiều điểm hay ho hơn, khám phá được kĩ hơn về phía Nam vì có thời gian. Tuy có tẹo tiếc nuối là đi hơi sớm so với mùa hoa anh đào nhưng cũng không quá tiếc nuối vì Nhật quá quá đẹp !
Chuyến đi Hàn Quôc sẽ được update trong album tới đây, 9 triệu cho 6 ngày 5 đêm chơi bời tẹt ga ở Hàn (cả tiền vé +visa dịch vụ). Bạn nào hứng thú chuyến quẩy Hàn của mình nhớ để ý theo dõi nhé
Nguồn: Huyền Hí Hửng
Facebook: https://www.facebook.com/huyen.hihung.77?hc_ref=ARQdkhI0z-Ln8x-GOpLucxLActJsGygBXkYcm5CPlX41pfxXes_oxETQ5D5w-k6bczM
2 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Wowwww!

Love
0 Trả lời