Mùa lúa chín Hoàng Su Phì (Hà Giang)
Đến Hoàng Su Phì mùa lúa chín khoảng tháng 10 hàng năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, chạy dài từ ven suối lên đỉnh núi, tạo thành bức tranh thiên nhiên vàng óng.
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
Được ví như "thiên đường xám", cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi ghé thăm Hà Giang. Cảnh sắc núi non hùng vĩ, trùng điệp được điểm xuyết của những mùa hoa tạo cảm giác lãng mạn cho du khách tới đây.
Dinh thự họ Vương (Hà Giang)
Dinh thự họ Vương (dinh thự vua Mèo) tọa lạc tại thung lũng Sà Phìn. Căn nhà cổ này gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của 2 cha con người H’Mông là vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.
Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)
Tọa lạc ở nơi cao nhất của "mỏm cực Bắc", đây biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc. Nhìn từ xa, cột cờ sừng sững trên đỉnh núi Rồng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Với mỗi người dân Việt Nam, được đặt chân đến đây, chạm tay vào lá cờ Tổ quốc rộng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, đều cảm thấy tự hào.
có rất nhiều bạn ơi, bạn tham khảo dưới đây nè
Mùa lúa chín Hoàng Su Phì (Hà Giang)
Đến Hoàng Su Phì mùa lúa chín khoảng tháng 10 hàng năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, chạy dài từ ven suối lên đỉnh núi, tạo thành bức tranh thiên nhiên vàng óng.
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
Được ví như "thiên đường xám", cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi ghé thăm Hà Giang. Cảnh sắc núi non hùng vĩ, trùng điệp được điểm xuyết của những mùa hoa tạo cảm giác lãng mạn cho du khách tới đây.
Dinh thự họ Vương (Hà Giang)
Dinh thự họ Vương (dinh thự vua Mèo) tọa lạc tại thung lũng Sà Phìn. Căn nhà cổ này gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của 2 cha con người H’Mông là vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.
Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)
Tọa lạc ở nơi cao nhất của "mỏm cực Bắc", đây biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc. Nhìn từ xa, cột cờ sừng sững trên đỉnh núi Rồng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Với mỗi người dân Việt Nam, được đặt chân đến đây, chạm tay vào lá cờ Tổ quốc rộng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, đều cảm thấy tự hào.