Hồi đợt Tết, team mình đi Phú Yên theo kiểu "bụi bụi", không plan kỹ lắm, cứ tới nơi, tìm Hotel , Hostel hoặc Homestay thì mình hỏi và đi tiếp. Công nhận vùng đất này đẹp hơn mình tưởng nhiều. Hôm nay viết ngắn gọn chia sẻ cái điểm đến rất ít người đi đó là Cao nguyên Vân Hòa. Nhờ mấy bạn ở Joy House chỉ đường, tụi mình cứ theo map đi đến vùng Cao nguyên này, và tiện thể ghé luôn cả Thủy Điện Sông Ba Hạ.
Chồi ôi nói thiệt chứ hơi xa xíu, cơ mà cảm giác lái xe máy, dừng lại ngắm cảnh, chụp hình, nghỉ ngơi uống cà phê và nhâm nhi mấy món địa phương thật thích.
Loạt hình mình chụp là hình thô với cả tay nghề còn non nên upload lên mọi người tham khảo chứ đừng chê nhé ;) hihi.