Em review lại chuyến đi thái của em tháng trước. Chỉ điểm lại những thứ hay ho thôi ạ. Hình ảnh khách sạn tại em không chụp nhiều nên một số ảnh em lấy trên Google cho đẹp :))) mọi người thông cảm nha. Em sẽ review trong từng ảnh cho dễ coi. Mọi người click zô ảnh nhe
- Hải quan 2 bên dễ òm ko hỏi gì hết trơn. Mặc dù bạn em pp trắng.
- Rút kinh nghiệm chọn khách sạn phải ở ngay trạm BTS mà giao với mấy cái khác luôn cho tiện. Chứ ở mấy khu khác muốn đi phải đổi trạm mệt lắm, tốn nhìu tiền hơn
- Mua sầu riêng nhớ ấn ấn xem nó mềm ko hẵng mua nha rất nhiều người bán sầu riêng sượng, cứng ngắc đó. Hic bị ngu 1 lần huhu
- Muốn đi mấy nơi khác như Pattaya, Huahin bla bla bla này nọ. Nên đi luôn ngày đầu khi vừa đáp xún sb. Chứ em ngu ngu lên lịch trình hoành tráng lắm, chơi ở BK mỏi chân cộng thêm lười xong ngày sau bị bể kế hoạch đi Pattaya.
- Né cái tuk tuk ra nha. Trời ơi mấy cha nội mắc dịch. Nghĩ sao lúc đón xe cách khách sạn 4km hét 200bath