Hỏi đáp Thảo Nguyên Suôi Thầu Hà Giang - đẹp như trong mơ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mùi Liên 2 quốc gia | 18 tỉnh thành

Thảo Nguyên Suôi Thầu Hà Giang - đẹp như trong mơ

Đã từng mơ về những thảo nguyên, những đồng cỏ bất tận như một vùng quê nào của nước Ý. Từng rất thèm khát một lần, mang trên mình bộ cánh “thật Vintage” để chụp với những chiếc “bánh xe cỏ” khổng lồ... Nhưng đó là một giấc mơ xa vời, và còn bởi vì tôi chưa biết được quê hương mình lại có những nơi tươi đẹp như thế.
Chúng tôi có một hành trình nằm ngoài dự kiến, và thế là nó đưa tôi tới nơi đây - Thảo nguyên Suôi Thầu.
Thảo nguyên Suôi Thầu thuộc thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, cách thị trấn Cốc Pài khoảng 30p đi xe máy. Hơn một nửa quãng đường là đường đất nhỏ, dốc khó đi, thật may cho tôi hôm đó là một ngày nắng ráo. Tôi ngồi trên xe máy, muốn quay video lại quãng đường gian nan chúng tôi qua để làm kỷ niệm, thế nhưng hai bàn tay phải nắm chặt eo áo của người lái để khỏi bị rơi xuống đường. Đèo tôi là một cậu bạn người miền trung, còn ít kinh nghiệm đường rừng, điều đó càng khiến cả hai chúng tôi e ngại. Thế rồi mọi sự căng thẳng tan biến, khi hiện lên trước mắt chúng tôi là một thảo nguyên đầy xinh đẹp.
Nó không trải dài ngút tận như những cánh đồng ở Ý mà tôi từng mơ, nhưng nó đủ khiến tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng. Chúng tôi đang đi giữa thảo nguyên, không phải là cỏ mà là lúa nương, là ngô của đồng bào, xen vào đó là những cây thông mộc mạc, lại khiến tôi liên tưởng thêm một nơi nào đó của đất nước Thụy Sỹ tươi đẹp. Những dải lúa, ngô, cỏ cây không theo một trình tự nào, đan vào nhau, mỗi thứ một màu sắc, hệt như một dải thổ cẩm đa màu với hình khối tự do của tạo hóa vậy.
Đứng trên triền cao lộng gió, phía trước mặt là dãy núi, mây vờn trên đỉnh, dưới sâu là dòng sông Chảy xanh ngắt, kỳ thực, tôi cảm thấy xúc động trước mỹ quan tuyệt diệu này. Rồi khi ngồi tựa vào một gốc thông già, ngắm những ngọn lúa mới đang trổ bông, rung rinh trước gió. Tôi có một cảm giác của sự no đủ, ấm áp, của tràn đầy nhựa sống và bình yên đến kỳ lạ.
Một vài chiếc váy hoa của phụ nữ Mông gấp gáp đánh qua đánh lại trên lối mòn, lưng địu đầy quẩy tấu ngô chắc hạt, vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa. Vài đàn trâu được chăn ven bìa rừng, thỉnh thoảng nghe tiếng chuông, tiếng mõ hòa trong gió, hòa vào tiếng nô đùa của đám trẻ... khiến tôi cho rằng không có khung cảnh nào tuyệt vời hơn thế nữa. Chúng tôi cùng vội vàng ghim lại những hình ảnh ấy theo cách của riêng mình, nhưng có điều, tôi nghĩ rằng cảm xúc tại nơi đây sẽ không có ngôn từ nào đủ để diễn tả được.
Chúng tôi rời khỏi khi hoàng hôn dần buông xuống, ai cũng đem theo về một nụ cười đầy mãn nguyện. Và riêng tôi, tôi đã để lại đây nhiều cái hẹn cho thanh xuân của mình.
- -Tháng 8 Suôi Thầu -
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề