Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt.
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Phuong Nguyen 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt.

Checked in Đà Lạt.
Chỉ muốn nói ngắn gọn: nếu đi Đà Lạt, nên có ít nhất vài lần trải nghiệm Homestay. Còn nếu sức khoẻ không đủ cứ ở khách sạn do homestay thường chật và nhà vệ sinh không đủ thoải mái.
Lần trước đi một mình, ở tại hai homestay là: La Casa và Nhà Gió (old house).
La Casa là căn nhà màu trắng nằm trên con dốc gần chợ. Ở đây mình thuê một room trong phòng nằm chung. Giá chỉ 240k, giường đơn là 180k. Chủ nhà rất thân thiện. Nhà ở đây thì không có nấu ăn.
Nhà Gió (old house), nằm xa hơn La Casa nên ở đây bạn nên thuê xe máy. Nhà gió có vườn cây Tú Cầu, có cái bếp xinh, nhà thơm mùi gỗ, bên cạnh gần nhà có cái vườn dâu. Nhà Gió có cả dorm và phòng riêng, ở đây mình ở phòng riêng tên Cô Năm với giá 350k.
Cách có hình: nhờ ai được cứ nhờ, kể cả chủ nhà homestay, họ là những người rất quen thuộc với việc chụp hình cho khách.
Đó là những trải nghiệm rất tuyệt vời.
Hy vọng những lần tới sẽ có dịp trải nghiệm Là Nhà, Le Bleu (mình book từ lâu nhưng vẫn hết chổ :) ).
* Khách sạn:
- Giá thấp nhưng sạch sẽ: Arapang, Levis, Diamond... tất cả đều gần chợ. Tầm trên dưới 500k nhưng rất sạch và nhân viên thì dễ thương, lịch sự.
- Giá trung bình:
Saphir (Phan Như Thạch, gần chợ)- giá từ 1tr2 trở lên cho phòng deluxe. Các bạn nên ở đây vì phong cách và đồ ăn sáng. Món xíu mại không đâu có thể ngon hơn. P ở đây từ 2012-2013 gì đó, đến giờ hầu như năm nào cũng có ở.
Hoàng Anh Đất xanh resort: giá tầm 1tr6 trở lên cho phòng trong villa nhỏ. Mỗi biệt thự có tên một loại hoa. Ở quang Trung, hơi xa trung tâm.
Cao cấp:
Tạm thời có Ana Mandara resort (5 Lê Lai), ngoài Swiss resort thì Ana gần trung tâm và phòng rất đẹp cho mức giá trên 3tr. Phòng P ở villa suite còn có thêm tầng gác mái. Resort ở trên đồi thông mát mẻ nhưng gần thành phố.
Ăn gì ở Đà Lạt: có quá nhiều người khác viết về những review này rồi. Phương viết thêm theo cảm nhận:
1. Bánh Căn: ăn chắc đủ hết quán ở Tăng Bạc Hổ, và chỉ thấy quán ở số nhà 14 là ngon và lịch sự nhất. Phương thích ăn bánh căn trứng cút đổ lòng đào với xin thêm mỡ hành.
2. Quán nướng:
- Cu Đức vẫn là quán đồ rừng ngon nhưng...dơ do dầu mỡ bám lâu năm. Ngon vẫn ngon nếu bỏ qua yếu tố dơ dơ :v
- Giờ mấy bạn trẻ hay ghé Chu ở Phan Bội Châu với các món nướng khói xông sặc mũi. Ngon nhưng chỉ dành cho người chịu mùi khói :v Đầu bếp trẻ kiêm chủ quán sinh năm 88. Rất có tâm với nghề.
- Quán Mọ Tề ở đường Lê Hồng Phong chung concept nướng, nhưng có trang bị thêm máy hút khói, món bò cuộn phô mai làm mình ưng ý.
3. Lẩu:
- Lẩu bò vẫn chỉ trung thành với lẩu bò Ba Toa (nhà gỗ) gần cầu 3/2, bán từ giấc 3h chiều. Chú ý vì trong này có tầm chục quán bò Ba Toa..
- Lẩu buffet rau Laguna ỏ cáp treo, ờ, mình ghé đây suốt. Ngon-sạch-bổ-rẻ-view đẹp đủ cả. Mỗi người có 49k cho phần buffet rau và có nhu cầu gọi thêm thịt cá cũng chỉ từ 59k đến 119k, set combo thịt nấm cũng chỉ 160k. Rất ngon. P chỉ kêu thêm nấm và thịt bò chứ theo quan sát sau nhiều lần ăn thì hải sản không có ngon (uh thì mình lên núi mà).
4. Cafe- Trà
- Ngoài Tùng thì cafe sữa ở chuỗi Milano vẫn là số dách.
- Buffet kem mứt 49k của Lang'farm ngay giữa con đường Phương Tím đến chợ. Lầu hai có buffet trà kem mứt với giá siu rẻ, nhưng với đứa không hảo ngọt như P thì chỉ là lên ngó và uống trà là chính.
- Misty Forest- quán cafe màu trắng mù sương như chính Đà Lạt nguyên sơ. Cảnh đẹp cafe ngon. Ông chủ quân tóc xanh nhiệt tình cũng là người hay dẫn P đi ăn khắp cái Đà Lạt. Hệ thống Misty Forest sắp có thêm homestay.
- Dalat Night. Mình ngồi ở đây mỗi khi chiều sẫm đến tối. Từ 2010, lần nào lên ĐL cũng có 1 lần ghé đây.
5. Ốc
Thì cứ bảo ra chợ đêm mà ăn.
Phương thì ăn ốc Huế nấu ruốc xưa giờ ở đường quan Trung ở góc chợ đêm đối diện khách sạn Le Sapinet mà thôi.
6. Linh tinh khác:
- Cái nem nướng bà Hùng giờ bớt ngon rồi, nem bỏ nướng máy chứ chẳng thấy tí cháy do nướng than như năm xưa... Thái độ phục vụ thì quá kém. Ai muốn đến đây ăn thì dẫn đi chứ cá nhân đã k còn ghé đây từ đầu năm trước.
- Bánh mì xíu mại
- Hẻm ánh sáng (xưa là Ấp Ánh Sáng), lúc nghe tin ấp bị phá nhớ có lần mình buồn tiếc đến thần thờ, nay vẫn còn bán đồ Huế. Phải là người Trung vào đúng quán trung thì mới thấy ngon. Mình hay ghé ăn bèo nậm lọc vì cái nước mắm pha và tương ớt đúng Huế. Còn lại vị có pha pha bớt.
- Khô mực nướng. Trên này bán khô mực ngon. Nhưng ngon nhất là ở Huế :v
- Bánh ướt lòng gà: ở quán Trang- Tằn Bạt Hổ, ăn tàm tạm, là lạ, không quá ngon nhưng nên thử.
- Atiso hầm giò heo, món này chie ăn được mỗi ở ĐL. Đem Atiso về nấu cũng k ngon bằng.
Còn vài chục khách sạn và quán ăn từng đi nữa...để rảnh và nhớ rồi post thêm :v
fb : Phuong Nguyen
3 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề