Hỏi đáp Cầm 2 triệu - Sống ảo diệu - Ở Sapa
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thảo Nguyễn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Cầm 2 triệu - Sống ảo diệu - Ở Sapa

Sapa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Từ trung trung tâm thành phố bạn có thể phóng tầm mắt của mình thoả thê ngắm nhìn những đỉnh núi ngút ngàn…

- KHÍ HẬU Ở SAPA NHƯ THẾ NÀO?

Sa Pa có thứ tài nguyên vô giá đó là khí hậu trong lành mát mẻ, mang nhiều sắc thái đa dạng. Nằm ở độ cao trung bình 1.500m – 1.800m, khí hậu Sapa ít nhiều mang sắc thái xứ ôn đới, với nhiệt độ trung bình 15-18°C. Từ tháng 5 đến tháng 8, Sapa có mưa nhiều. Cuối năm, khi mùa đông đến, nhiệt độ ở Sa Pa có thể xuống dưới 0 độ, đôi khi có tuyết rơi.

Vì mình đi vào thời điểm đầu tháng 12 nên tiết trời rơi vào khoảng 3-8°C, rất lạnh. Mọi người đi nhớ mang theo thật nhiều áo ấm, gang tay, mũ len để tránh rét nhé!

À, các bạn nữ điệu điệu thì nhớ mang theo phấn rôm để bôi lên tóc vì khí hậu ẩm nên tóc rất dễ bị bết :3

- ĐẾN SAPA BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?

Thị trấn Sapa nằm cách thành phố Lào Cai 38km và cách Hà Nội 376km. Để tới đây, có rất nhiều phương tiện cho các bạn lựa chọn như tàu hỏa, ô tô. Tuy nhiên, chúng mình quyết định chọn ô tô giường nằm vì giá cả phải chăng, không tốn thời gian và tiện lợi (đến thẳng thị trấn Sapa chứ không phải dừng lại trạm nào cả).
Mình đi xe theo Combo của a Hoàng Thành Công Doanh nên đã có vé xe khứ hồi và giường nằm rộng rãi, sạch sẽ nhất. Nhà xe sẽ chắc chắn có giường cho bạn nằm chứ không phải nhồi nhét giường phụ như các nhà xe khác.

(Xe đón và trả khách ở 218 Trần Quang Khải. Nếu đi từ Sapa về thì đến số 3 Kim Đồng để lên xe)

Lưu ý: Mình khuyên mọi người nên đến 218 Trần Quang Khải thật sớm để lấy chỗ nằm đẹp. Bởi đi đường đèo khá mệt nên nằm những giường ở cuối xe rất dễ bị say!

- ĐẾN SAPA NÊN Ở ĐÂU?

Có rất nhiều loại hình nhà nghỉ, khách sạn, homestay cho các bạn lựa chọn. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, chúng ta lên Sapa chủ yếu đi chơi chứ không ở phòng mấy. Vì vậy, không nên ở các nhà nghỉ, khách sạn quá sang và đẹp để tiết kiệm chi phí. Chỉ cần có đầy đủ đệm sưởi, bình nóng lạnh và gần khu vực trung tâm, tiện đi lại là oke.

Với những tiêu chí đó, anh Hoàng Thành Công Doanh chọn cho chúng mình nhà nghỉ Song Anh. Địa chỉ: 065 FanXiPang. Ưu điểm của nhà nghỉ này là vị trí nằm ngay khu vực trung tâm, trước cửa là sân “sống ảo"; phòng ốc sạch sẽ, chủ nhà thân thiện, mến khách.

Lưu ý: Những bạn có ý định ở homestay thì nên cân nhắc bởi giá khá “chát”, rơi vào khoảng 1000k/1 phòng nhỏ. Hơn nữa, các homestay chủ yếu nằm trong bản, việc di chuyển rất khó khăn và tốn kém nên mong mọi người suy nghĩ cho kĩ <3

- ĐẾN SAPA NÊN DI CHUYỂN BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?

Tại Sapa, bạn có thể di chuyển giữa các địa điểm bằng taxi hoặc xe máy nhưng mình cảm thấy, xe máy là sự lựa chọn hợp lý nhất!

Lưu ý: Các bạn đi xe nhớ kiểm tra đầy đủ phanh, đèn xe và đặc biệt là xăng =)))

- ĐẾN SAPA NÊN ĐI NHỮNG ĐÂU?

Ngày 1:

Xe Queen cafe xuất phát lúc 10h tối và chúng mình có mặt tại Sapa vào 4h sáng hôm sau. Sau khi dừng xe, chúng mình vẫn nghỉ ở trên xe và đợi 6h check phòng. Nhà xe ko đuổi khách xuống luôn mà vẫn để khách nằm ngủ trên xe. 6h chúng mình xuống xe và bắt taxi Xanh. ( Đây là loại taxi chủ yếu ở thị trấn, như kiểu grab ở Hà Nội mình ý =)))))). Sau đó chúng mình check phòng, vệ sinh cá nhân xong chúng mình có chọn ăn phở. Nếu ăn sáng về bún và phở thì các bạn không thể bỏ qua 2 địa điểm sau: quán phở sạch Bắc Hà ở số 53 đường Lê Văn Tám ở gần hồ Xuân Viên, ở đây chuyên về phở gà cựa, ăn rất ngon. Quán thứ 2 đó là Phở Khuyên ở đường Tuệ Tĩnh ngay gần đồn công an thị trấn.

Buổi sáng, chúng mình chọn những điểm gần trung tâm có thể đi bộ được để tiết kiệm chi phí di chuyển:

* Bản Cát Cát:

Là một bản lâu đời của người Mông, nơi đây còn lưu giữ nhiều nghệ thủ công truyền thống như trồng bông, lanh, dệt vải. Hiện nay nơi đây đã được xây dựng thành khu du lịch Cát Cát. Xung quanh đường xuống bản có rất nhiều hàng hóa bày bán và cảnh vật sống ảo.

Vị trí: Cách trung tâm thị trấn Sapa 2km.

Giá vé vào bản là 50k/1 người. Nhưng chúng mình ko vào bản Cát Cát nhân tạo mà đi thẳng vào bản chính để tiết kiệm chi phí. Đi bộ được tầm hơn 1km thì thời tiết không ủng hộ cho lắm vì đi vào bản mưa càng nặng hạt nên chúng mình quyết định thuê xe ôm. Hoàng Thành Công Doanh đã đi đàm phán và thuê được 4 anh tổ lái để cho team chúng tôi an tâm vì các anh đổ đèo rất chuyên nghiệp. Mặc kệ mây mù giăng kín lỗi nhưng các anh ko quản ngại mà chở chúng tôi =)))

Vì mải mê chụp ảnh và bản Cát Cát ở dưới chân núi, phải đi bộ khá lâu nên chúng mình mất khá nhiều thời gian ở địa điểm này. Lúc rời khỏi bản, trời đã xế trưa nên cả nhóm quyết định cùng đi ăn trưa.

Ăn trưa: Sau khi từ bản Cát Cát về khá mệt, chúng mình đi ăn tại nhà hàng Cơm cô Quyên (ngõ Cầu Mây). Vì đây là quán cơm chỉ dân bản địa biết nên quán cũng không đông, không phải bon chen. Chúng mình ăn các món bình dân. Cơm ở đây rất ngon và sạch sẽ, phục vụ nhanh chóng. Mọi người nên thử!

Sau khi ăn trưa xong, chúng mình về khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục đi chơi buổi chiều. 14h, chúng mình bắt đầu xuất phát và nhận xe máy, di chuyển đến những điểm vui chơi ở xa trung tâm.

* CÁP TREO FANXIPANG:
Sau khi từ Cát Cát về, hành trình tiếp theo chúng mình có ghé thăm là Fanxipang. Hôm đấy thời tiết max lạnh, chỉ toàn sương mù và nghe ngóng mấy khách đi xuống bảo không có gì cả nhưng chúng mình đã mua vé và vẫn quyết định lên.

Địa điểm: Sun Flower (đường Fanxipăng)

Ở sân ga Fan có kiến trúc khá Tây và đẹp. Có hẳn một vườn hoa tam giác mạch cũng như những ngôi đình cổ cho các bạn tha hồ “sống ảo”. Chúng mình lang thang ở đây gần 30 phút mới lên cáp vì cảnh quá đẹp và bận “sống ảo”.
Ko săn mây, ko có nắng ta đi theo kiểu sương mù. Nhận vé cáp treo và chúng mình đi cáp treo lên đỉnh.
Do sương nhiều nên ngồi trên cáp chúng mình ko ngắm được hết cảnh phía dưới. Cứ tưởng lên được đỉnh luôn ai dè phải leo thêm 600 bậc nữa. Gió rít, mưa cuốn từng cơn mà chúng mình vẫn để áo mưa ở dưới xe và không mang lên nên quyết định không mặc áo mưa luôn. Cứ tưởng chừng cố leo 600 bậc để lên đỉnh nhưng gió to nên chúng mình quyết định đi xe điện. Xe điện có giá 100k/ng. Lên được đỉnh FanXiPang tưởng ít người lên vì thời tiết xấu nhưng cũng khá đông. 1m2 nghìn thằng sống ảo =))). Chỉ có thể tranh thủ chụp thôi =))). (Giá vé cáp treo là 600k/1 người và mất khoảng nửa ngày chơi trên đấy).

Ăn tối: Mình chọn nhà hàng Hải Lâm (Số 72 Lương Đình Của). Nhân viên của quán rất thân thiện, nhờ lấy cái gì cũng làm và luôn luôn mỉm cười với khách. Ngoài ra, đồ ăn ngon và rẻ cũng là một điểm khiến nhà hàng luôn luôn chật kín chỗ ngồi.

Tại đây, chúng mình thưởng thức đặc sản Sapa là lẩu cá tầm, cá tầm rán, rau cải mèo, gà sốt tiêu xanh, ngô khoai chiên, rau bản xào, đồ uống…. Tất tần tật chỗ ấy chỉ hết 1650k cho 7 người.
Nói chung là, mọi người nên đến nhà hàng này ít nhất 1 lần để trải nghiệm nhé!

Ăn xong cũng đã 10h. Chúng mình muốn đi hát nhưng có vẻ như không khả quan cho lắm nên chúng mình quyết định đi cafe. Chúng mình có chọn quán cf #Woodenpub để ngồi chém gió. Quán nằm trên phố Thác Bạc. Quán yên tĩnh, lịch sự. Nếu bạn muốn lên hát có thể đăng kí bài và lên hát thôi =)))

Sau khi đi cf về, chúng mình về khách sạn ngủ để lấy sức đi chơi vào ngày hôm sau.

- Ngày 2:
Ăn sáng: Vì ở Sapa khá ít địa điểm ăn sáng nên mình chọn ăn phở ở gần nhà nghỉ là quán phở Khuyên. Giá dao động ở mức 40k/1 bát. Ăn sáng xong chúng mình đi bằng xe máy lên đỉnh Ô Qúy Hồ để check – in sống ảo.

* ĐÈO Ô QUÝ HỒ: 1 trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam. Cung đường đèo uốn lượn, quanh co tạo cảm giác phấn chấn, hào hứng cho người đi. Đỉnh của Ô Quý Hồ là cổng trời, nhìn xuống là toàn bộ tỉnh Lào Cai, chụp ảnh rất đẹp. Rất may cho chúng mình là càng lên cao trời càng trong xanh và lên đến đèo trời nắng rất đẹp. Đằng sau là mây mù cuộn lấy trời xanh ôm lấy đỉnh núi nên tha hồ sống ảo :3

* THÁC BẠC: Trên đường đi Lai Châu, bạn sẽ gặp Thác Bạc ào ào chảy xuống từ độ cao 200m vào dòng suối dưới thung lũng Ô Quy Hồ, tạo nên âm thanh núi rừng đầy ấn tượng. Đi thêm 3 km nữa từ Thác Bạc, bạn đến với địa danh Đỉnh Đèo.
Vị trí: Từ thị trấn Sapa, đi về phía Tây khoảng 12 km, trên đường đi Lai Châu.

Thật sự đến chiều mọi người đã quá mệt định lên núi Hàm Rồng nhưng bị ngủ quên mất và ko đi được =))

Ngủ dậy cũng đã 16h. Chúng mình tắm gội xong là 17h30 chiều, dọn dẹp đồ đạc để check out lúc 18h.

Sau khi đi ăn tối xong chúng mình có lên nhà thờ đá và lượn lờ vào chợ để chờ đến giờ xe để về Hà Nội.

* Nhà thờ đá:

Nhà thờ Đá Sapa xây dựng từ năm 1895 được coi là một dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại. Nhà thờ đã được tôn tạo và bảo tồn, trở thành một hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến thị trấn Sapa mù sương.

Vị trí: Trung tâm thị trấn Sapa.

*CHỢ ĐÊM: Sau khi đi ăn về, chúng mình tiếp tục di chuyển đến khu vực chợ đêm để ăn đồ nướng. Giá 15k/1 xiên nhưng nếu mặc cả chỉ còn 10k/1 xiên.

Sau khi từ chợ đêm về xong là 21h, chúng mình di chuyển ra văn phòng xe để lên đường về Hà Nội. 3h sáng xe về đến Trần Quang Khải, kết thúc chuyến hành trình 2 ngày 3 đêm thú vị.

Và sẽ quay lại Sapa vào 1 ngày gần nhất. Để đi hết các địa điểm chưa được khám phá. Tạm biệt Sapa....
Thật sự nếu để đi hết các địa điểm ở Sapa thì cả tuàn ms hết mất. Nên thôi để dành lần sau đi nữa =)))
- TỔNG KẾT CHI PHÍ CỤ THỂ:
+ Tiền combo ( vé xe khứ hồi, tiền khách sạn, tiền xe máy): 800 x 6 = 4800k
+ Tiền ăn sáng ngày 1: 250k
+ Tiền ăn trưa ngày 1: 210k
+ Mua vé Fan: 700 x 6 = 4200k
+ Xe ôm Cát Cát: 320k
+ Ăn tối ngày 1: 1650k
+ Ăn trưa ngày 2: 230k
+ Café: 300k
+ Ăn tối: 250k
+ Taxi: 100k
Tổng: 12310k. Chia 6 = 2052k.
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề