Hà Giang mùa nào cũng đẹp nhưng mùa đẹp nhất trong năm thì có lẽ là khi Mùa Đông về. Núi ẩn mình sau làn sương mai, những cung đường uốn lượn nối dài đến tận trời mây. Hoa Tam Giác Mạch, Hoa Cải, Lác đắc đâu đó là Hoa Đào đua nhau khoe nở bất chấp cái giá lạnh, chẳng ngại sỏi đá. Mùa của tam giác mạch trắng tinh khôi: . Tận hưởng cái lạnh như ở trời Âu. Cảm nhận cuộc sống khó khăn của đồng bào vùng cao Hà Giang:
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.