new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

avatar
Thiên Thư dot Thứ 2, 20/02/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Nếu đến với Tây Tạng, chắc chắn bạn đã từng nghe thấy tên của "ngôi làng dưới lòng đất", "ngôi làng ế vợ", "ngôi làng giàu nhất",... rồi phải không. Đối với những ai đã từng đến một trong những ngôi làng này hẳn là vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng. Nhưng chưa hết điều kỳ lạ này lại có những điều kỳ lạ khác xuất hiện.

Bạn có tin, nếu ai đó nói rằng có hàng nghìn con cừu di cư qua mặt hồ cao nhất thế giới không. Nếu chưa đến thì bạn sẽ không bao giờ có thể tin được. Nhưng ngược lại, điều gì cũng có thể xảy ra và đó là một trong những điều vô lý nhưng lại có thật trên một nơi gọi là cao nguyên Tây Tạng.

Đến với ngôi làng Dowa nằm bên hồ Puma Yumco, thuộc cao nguyên Tây Tạng. Bạn sẽ có ngay câu trả lời cho bản thân mình. Khoảng tháng 2 hàng năm, sau khi ăn tết Losar, người dân làng Dowa lại lùa đàn cừu ra hai hòn đảo nằm giữa hồ Puma Yumco để chăn thả. 

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Với vài nghìn con cừu trong đàn, việc đếm số lượng trước khi băng qua hồ là công việc khó khăn và đầy thách thức.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Người dân sẽ cùng đàn cừu hoàn thành chuyến hành trình khá dài

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Họ sẽ cùng đàn cừu ở lại đây một thời gian, tùy vào lượng cỏ trên đảo.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Hồ Puma Yumco là hồ cao nhất thế giới, ở độ cao khoảng 5.070 m so với mực nước biển và có diện tích khoảng 880 km vuông. Hồ nước này được ví như viên ngọc xanh của cao nguyên Tây Tạng.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Chính vì sau khi ăn tết là thời điểm lạnh nhất trong năm ở Tây Tạng nên mặt hồ hoàn toàn bị đóng băng thành khối đá rắn chắc nên việc đi lại khá dễ dàng cho con người lẫn động vật.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Những địa điểm xa mới giúp đàn cừu tìm kiếm được thức ăn cho riêng mình

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Vào sáng sớm, những đàn cừu được người dân chăn thả phải vượt qua một cuộc hành trình đầy thách thức trên mặt hồ băng giá, để có thể tới nơi nhiều thức ăn hơn.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Chuyến hành trình không chỉ riêng những chú cừu đơn độc mà còn có những người dân bầu bạn giữa thời tiết giá lạnh

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Ngôi làng Dowa ở Nakartse nằm sát bên cạnh hồ Yumco Puma, nên dường như việc chăn cừu qua hồ nước vào mùa đông đi tìm kiếm thức ăn là công việc thường ngày của người dân.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Những người chăn cừu quây quần bên bếp lửa sưởi ấm. Thực phẩm chủ yếu của người dân làng đến từ cừu.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Hàng nghìn chú cừu nối đuôi nhau thành đoàn dài, thăng tắp như một đường thẳng

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Dọc theo lối đi của cừu, người dân sẽ trải một lớp tro để chống trơn trượt.

Cảnh tượng không thể tin nổi của dân làng di cư cùng hàng ngàn chú cừu

Phải mất hơn hai giờ đồng hồ để hoàn thành cuộc hành trình dài 3 km trên mặt hồ.

 

Ảnh: Internet

Tư liệu: Tổng hợp