Hỏi đáp Trekking Sapa - Trải nghiệm - Khám phá - Kết nối
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Molang Reiko 0 quốc gia | 24 tỉnh thành

Trekking Sapa - Trải nghiệm - Khám phá - Kết nối

Tôi vừa có 1 chuyến đi tuyệt vời!

Đã hơn 3 năm sau cung A Pa Chải, tôi vẫn hay nhớ về những ngày máu lửa mình từng Offroad đường đèo núi, những khúc cua xuyên màn đêm, chạy trong khuya mưa rét tối mịt . Tôi tưởng đâu mình sẽ không còn hành trình nào đáng nhớ, gặp những thành viên trong đoàn đáng mến đến như vậy. Cho tới chuyến đi này....

Hà Nội mấy tuần trước nóng lắm, nóng tới mức tôi tưởng đâu mình đang lạc ở Hỏa Diệm Sơn, nằm trên chảo dầu, đống lửa. Thời tiết khó chịu làm tôi nhớ Sapa, ngồi nghĩ giờ này được mà được hòa mình trong dòng suối mát, ung dung ngắm núi đồi, đêm nằm đắp chăn ngủ thì hạnh phúc biết mấy. Đang mơ tưởng nghe cô bạn rủ “Hay cuối tuần lên Utopia chơi đi ?”, tôi đồng ý cái rụp=)). Thấy có vẻ 2 đứa đi sẽ không vui lắm, mới nghĩ ra đăng tuyển quân trên group cùng đi trekking, ngủ lều, cắm trại,... Sau 4 ngày kiếm tìm, hên là cũng gom đội hình vừa đẹp 6 nam - 6 nữ. An tâm với lịch trình của a Phi lập ra, chúng tôi không cần phải lo gì hết. Vậy là lên đường, bên tai còn vang câu hát:
“ Có gió nhẹ, ở trên những cánh đồng, lúa chín vàng cho màu tươi như muôn đóa hoa
Ánh mặt trời, tỏa ánh nắng đi khắp nơi, thấy trong lòng sao rực lên bao niềm vui”

Ngày thứ nhất: Trekking qua 5 bản làng hoang sơ và đẹp nhất Sapa (quãng đường tầm 20km)

4h sáng xe khách trở chúng tôi có mặt ở thị trấn Sapa, ngủ đến 6h rồi bị tống cổ xuống khỏi xe và lết thân từ chợ Sapa ra Nhà thờ đá tầm 500m để tập trung cùng mọi người. Trời còn hơi mờ mịt, nhưng thời tiết quá ư là thích, mát xuyên tim. So với những ngày trong bể lửa ở HN thì nơi đây đích thị là thiên đường.
Team ngoài tôi và nhỏ Phương, Oanh -Trang là cặp bạn ra thì team không ai biết ai, những gương mặt lạ lẫm nhìn nhau vài giây rồi bắt chuyện thân thiết 1 cách nhanh chóng. Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi trong mệt mỏi thì guide boss của tôi cũng xuất hiện. Lạy chúa tôi chứ, cứ mỗi lần có ai hỏi guide đến chưa thì tôi chỉ biết nguyền rủa lão.
Chúng tôi được đưa đến nhà hàng ăn buffet sáng, sau khoảng thời gian chờ đợi đến đói lả giờ đây được bù đắp xứng đáng. Bước vào mới thấy quá trời nhiều món: xôi ngũ sắc, súp, thịt hông khói, xúc xích, bánh ngọt, bún, phở, trái cây, trà, cafe..... Ăn sáng thui mà, có cần cân não lựa chọn vậy không? =]]]] Hạnh phúc là gì? Là lấp đầy cái bụng đói đúng lúc, vậy thui đó ><. Các bạn thử tưởng tượng ăn sáng, thưởng trà ngắm cảnh núi đồi trong sương mây mờ ảo nó mới *quý tộc* làm sao ^^. Sau khi ăn xong mọi người họp lại 1 chút, bắt đầu mới giới thiệu sơ qua từng thành viên trong đoàn, lịch trình chuyến đi và bản thân guide. Cái đoàn gì đâu mà FA cả tập =]]]
No bụng, vững chân chúng tôi bắt đầu có những bước leo núi đầu tiên đi đến các bản làng mà trước đó được Phi ca( guide của chúng tôi) hứa hẹn là đẹp nhất và hoang sơ nhất Sapa. Bản Cát Cát, gần với thị trấn - vẫn nổi tiếng được nhiều người biết đến là bản làng đẹp. Nhưng mà khoan...tôi đang nói đến đường đi vào bản làng nơi người dân bản địa họ sinh sống, chứ không phải địa điểm du lịch cho các bạn hay đến checkin đâu nha.
Đi theo những con đường mòn sớm dẫn chúng tôi đến những thửa ruộng bậc thang lớn. Trước mắt chúng tôi là một bức tranh. Bức tranh chỉ có một màu xanh trải mãi, trải mãi vô tận của bầu trời, của núi đồi, nương lúa đang thì con gái và nương ngô sai bắp. Màu xanh yên bình ấy khiến tôi cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

Ở thời điểm này, công việc nương rẫy không có nhiều nên mọi người tước sợi, dệt vải, may áo. Vậy nên nếu các bạn ghé qua nhà người dân ở đây sẽ thấy trước nhà có 1 cái chum rất to để họ ngâm tạo màu cho vải sau khi dệt. Tôi được nghe kể, con gái H’Mông sắp lấy chồng phải tự làm may áo, thêu hoa văn cho bộ áo cưới của mình . Cái đứa vụng nát như tôi mà ở đây chắc ế muôn đời, vạn kiếp, zai bản cũng không cần^^. Hít 1 hơi thật sâu, rồi cứ vậy tôi băng băng đi tiếp. Chúng tôi được tận hưởng khung cảnh của những đỉnh núi cao hùng vĩ và những thung lũng vô tận thấp thoáng những bản làng của người dân nơi đây.

Chúng tôi đã cảm nhận thấy một Sapa thật khác, một Sapa hẻo lánh, nguyên sơ, thanh bình, đẹp đẽ đến nao lòng.

Từ bản Cát Cát đến bản Lao Chải khá xa, chúng tôi phải đi qua 2-3 chiếc cầu, mà chiếc cầu nào cũng đẹp đến hút hồn ấy, như dải ngân hà bắc qua con suối, tô điểm giữa núi rừng.

Dừng chân nghỉ ngơi ở bản Lao Chải, chúng tôi ăn trưa, ngủ 1 giấc sau đó lại tiếp cuộc hành trình của mình. Như Phi ca nói “ Cung trek a dẫn ít người Việt đặt chân đến lắm” và đúng như vậy. Trên đường chúng tôi chỉ gặp những đoàn du du lịch người nước ngoài cũng đi trek như bọn tôi, còn không thì vắng bóng không người. Thấy vậy hả hê lắm, như kiểu tự thân khám phá ra vùng đất mới vậy=]]
Chúng tôi chủ yếu đi đường mòn bằng đất, qua ruộng bậc thang, đường hẹp nhưng không khó đi, có vài chỗ hơi dốc, trơn cả đoàn đi chậm, dìu nhau qua.

Đoàn tôi dù không giỏi săn bắt nhưng hái lượm lại rất siêng nha, trên đường hễ thấy cây đào đều xúm lại, với tay hái mấy quả nhấm nháp dọc đường. Cây đào bên đường quả bé và hơi chua, còn những cây ở nhà dân mà chúng tôi xin được quả to và ngọt hơn chút. Cứ vậy chúng tôi đi qua đèo này, đồi kia lúc nào không biết, qua bản Tả Van rồi đến Giàng Tả Chải. Lúc nhìn lại chỉ thấy núi đồi trập trùng, không rõ đường đi, lối về.
Điểm dừng chân cuối ngày sau chặng đường dài là ở khu nghỉ dưỡng Utopia - nơi nghỉ duy nhất ở Sapa còn giữ được nét hoang sơ
Đã có thời gian tôi ở Utopia 10 ngày nên nơi đây không còn xa lạ với tôi nữa. Vẫn con đường đó, nương ruộng đây, cao nguyên xanh, dòng suối mát, bungalow nhỏ xinh... tôi như được trở về nhà. Utopia lúc nào cũng đem đến cho tôi sự bình yên mà tôi không thể tìm thấy ở chốn thành thị đông đúc.
Đặt đồ xuống một chỗ mọi người đi dạo quanh 1 vòng Uto khám phá, rồi tắm suối. Lúc đó, tầm 6h chiều, nước suối hơi lạnh nên tôi quyết định đi tắm nước nóng và phụ nấu nướng cho bữa tối.

Bữa tối diễn ra ấm cúng , ngon miệng, trên cao trời thanh mát, phía dưới suối chảy dịu êm. Cái trò Ma soi là trò huyền thoại của tour trek này và ở Utopia. Hầu như trong đoàn tôi chưa ai biết chơi và được a Phi hướng dẫn đồng thời làm quản trò luôn. Và gây nghiện thành công.
Do thời tiết ở Sapa đợt này hay mưa vào buổi sáng sớm, nên chúng tôi không thể dựng lều cắm trại qua đêm T.T. Cả đoàn 13 người được ở trong Family House - ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Utopia. Ở đây không có Tivi, không có kết nối Internet, mọi người có thể tách hoàn toàn thế giới bên ngoài, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Do đã khuya, mọi người nhanh chóng lên gường và chìm vào giấc ngủ trong tiếng du dương của dòng suối.

Ngày thứ hai: Chinh phục đèo Ô Quy Hồ (1 trong tứ đại đỉnh đèo)
Có vẻ không khí ở đây trong lành, thoáng đãng, mọi người tỉnh giấc lại tràn đầy năng lượng cho chặng đường tiếp theo. Bọn tôi sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mọi người rủ nhau chụp ảnh quanh Utopia; deep bên bungalow, bên bờ suối, ngôi nhà trên thảo nguyên, khu camping, cánh đồng hoa dại. Tầm này sapa hay mưa vào buổi sáng nên tụi mình không ngắm được cảnh bình minh nơi đây. Đáng tiếc vô cùng.

Đến 10h30 chúng tôi mới rời Utopia để trở lại thị trấn, chúng tôi tranh thủ ăn trưa sau đó nhận xe máy và bắt đầu hành trình ngày thứ hai. Đoàn 7 xe chạy thẳng đến cổng trời Ô Quy Hồ - 1 trong tứ đại đỉnh đèo huyền thoại, cách thị trấn tầm 18km. Vì đi lên cao nên bắt đầu lạnh, áo khoác lúc này mới phát huy tác dụng. 1 bên đường là vách núi cao ngút, bên là thung lũng hùng vĩ với biển mây đang dâng cao, cuộn trào về phía chúng tôi.

Có nhiều đoạn cảch đẹp hớp hồn khiến tôi muốn dừng xe lại chụp vài bức ảnh, nhưng Phi ca bắt chúng tôi lên checkin đèo Ô Quy Hồ trước vì sợ trời mưa. Đã từng đi qua đèo này rồi nhưng tôi không hề biết đến sự hùng vĩ của nó khi đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác khác hẳn. Đồi núi trập trùng, đường khúc cua uốn lượn, mây trôi từng tảng lớn. Chỉ biết đưa máy bấm lia lia chứ không từ ngữ nào diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy.

Guide dự tính như thần, sau khi mỗi người được vài bức hình sống ảo ở đây thì trời đổ mưa to. Trong lúc đợi mưa tạnh, chúng tôi cùng ngồi thưởng thức thịt gác bếp, khoai nướng, cơm lam nướng, thịt cuốn cải mèo và trà ngọt. Vừa nói chuyện vừa share nhau những bức hình vừa chụp được.

Chừng 40p sau cũng tạnh mưa, nhưng trời còn âm u lắm. . Đi tầm 5km, trời mưa trở lại, chúng tôi phải dừng lại mua áo mưa và chúng tôi vẫn quyết định lên đường đến điểm Trạm Cáp treo. Thường ngày ở đây rất đông người, nhưng hôm nay trời mưa vắng bóng hẳn. Vậy cũng tốt, cả đoàn quân được dịp mặc áo mưa đủ màu nhắng nhít tạo dáng chụp ảnh. Đôi khi sự cố, khó khăn của hành trình lại đem đến niềm vui bất ngờ nếu chúng ta chọn cách đối mặt. Chính những điều đó lại khiến ta nhớ lâu nhất.

Dời trạm cáp treo, chúng tôi đi đến đến uống cafe ở bản Cát Cát, quán có tên Z’Mông, nằm gần trạm thu vé vào khu du lịch Cát Cát. Phải nói ở Sapa có cực nhiều quán Cafe đep, từ view, từ không gian, cách bày trí. Như quán cafe chúng tôi ghé chân được thiết kế xinh xắn, dễ thương, có sân thượng để mọi người thưởng view núi. Ngồi uống cafe ngoài trời mưa vẫn rơi, bên kia núi màn mây trắng bao phủ, mờ ảo, khung cảnh lãng mạn, nên thơ vô cùng.
Đến thị trấn anh Phi đưa chúng tôi đến một nhà nhà khách mà bao gồm nhiều dich vụ: tắm lá thuốc, xông hơi, hát karaoke,...Vừa may quần áo tôi bị ướt do đi đường mưa, ngồi cafe hơi lâu nên thấy hơi lạnh và khó chịu. Chúng tôi được ngâm bồn lá thuốc của người Dao, phương pháp này giúp cơ thể khoan khoái, bớt mỏi mệt và thư giãn rất nhiều.
Chỉ vì say sưa hát Karaoke hơn 2 tiếng mà sau đó chúng tôi phải nghe tuyến bố “Chúng ta có 30p ăn cơm tối”, mà ăn gì chứ, lẩu thắng cố :O. Đúng là biết trêu nhau. Ăn lẩu mà bắt ăn nhanh, trong khi phải đợi bay đồ nữa T.T. Nhưng thế mới biết không có gì làm khó được chúng tôi trong chuyến đi này, nhất là khoản ăn uống, 30 phút thừa đủ cho chúng tôi càn quét sạch mâm ^^

22h chúng tôi đợi xe về HN mang trong lòng nhiều cảm xúc, mọi người ai cũng lưu luyến lắm, cứ thế mà đứng trước của nhà xe, hát um tùm lum :p ( mấy tên nhân viên nhà xe còn gọi chúng tôi là đội biểu tình^^) rồi mỗi người ôm Phi ca 1 cái tạm biệt trước khi lên xe.
Thêm một điểm đặc biệt dị khác, tour trek Utopia còn được gọi là tour *chửi*, chúng tôi bị guide tóc dài chửi miết hành trình, thế nào mà về có đứa review nhớ những câu chửi của anh. Chắc nó bị bệnh đó. Thử ngày nào cũng nghe chửi như tôi coi còn nói được câu đó không =]]]
Cung đường trek 20km đối với tôi không quá dài, cũng không quá khó đi, nhưng điều tôi cảm thấy tự hào về chuyến đi này là những trải nghiệm, khám phá Sapa, khám phá chính bản thân mình, thêm những người bạn và chúng tôi có thể hòa mình vào thiên nhiên nơi đây.

Những điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi:
Chưa được trải nghiệm ngủ lều
Chưa trekking rừng buổi tối
Chưa được ngắm dải ngân hà

Nhưng không sao. Như đã nói khi đến Utopia lần đầu tiên, tôi sẽ quay trở lại và trải nghiệm hết những điều ở nơi đây. Đợi nhé!

Những thành viên tuyệt vời <3
Tôi không thích đi du lịch 1 mình nên đối với tôi đi đâu không quan trọng bằng việc đi với ai. Và tôi khẳng định mỗi thành viên trong đoàn mình đã tạo lên 1 chuyến đi thành công ngoài sức mong đợi như vậy.
Phi đại ca(guider) - người tự xưng có vẻ đẹp “phi giới tính”. Anh luôn biết cách truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến mỗi người trong đoàn thêm yêu chuyến đi, yêu vùng đất họ đặt chân đến bằng câu chuyện, trò chơi, bằng tính cách và con người của riêng anh.
Chị Thảo - xinh đẹp, dịu dàng, quá trẻ so với tuổi thực của chị.
Chị Trân Trân có giọng nói xéo sắc, nhưng tiếng hát lại đối lập hoàn toàn, nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến tim tôi tan chảy.
Anh Trình - người quá nhiệt tình. Khi mà xe đã khởi hành được 2 tiếng, a mới inbox tôi “ Cho anh tham gia cùng đoàn với nhé”. Và sáng hôm sau anh có mặt =)))

Anh Hà - đẹp trai, cười duyên, tăng động hơn cả mấy em.

Anh Lâm Anh - mọi người thường gọi anh với cái tên thân thương là “Ngất” . A Ngất là biểu tượng của đoàn: 1 người ngây thơ, hồn nhiên, hài hước, chăm mua quà và rất hào phóng.
Ngọc Linh - Mặt lúc nào cũng Cool ngầu, đôi lúc thì lại rất ngáo =]]
Oanh -Trang- 2 nhỏ bạn thân Đà Nẵng siêu dễ thương, nhí nhảnh. Nhìn 2 đứa nó mới nhớ lâu lắm rồi không đi du lịch cùng mấy con bạn thân T.T
Phương Ca - Cô gái có ý trí sắt đá nhưng lại bị giam giữ trong cơ thể 1 bánh bèo =)))
Phạm Vũ - cậu ta không có nhiều ảnh trong chuyến đi, do cậu ta thích cầm máy. Nhưng bù lại cậu ta được sự mến mộ của các cô gái trong đoàn vì chụp ảnh dạo có tâm, xứng đáng đạt bình chọn người đàn ông được yêu mến nhất đoàn do Phi ca tổ chức và quỵt giải thưởng :p
Hải uno- ông xế của tôi trong chuyến đi này, dễ nói chuyện, thông minh, ô trùm của các món trò chơi giải trí =]]. Ngàn lần cảm tạ ô đã không quăng tôi xuống đèo^^
Tuấn - cậu em út của đoàn: hiền lành, dễ thương, nấu ăn ngon( thằng bên phải ảnh)
Tôi - thành viên cuối cùng, gói gọn đơn giản như sau: thông minh, xinh đẹp, đáng iu, hiền lành, tốt bụng =))))

Sẽ luôn nhớ mọi người dù mọi người ở đâu đi chăng nữa. Có thể sẽ gặp lại, có thể không. Nhưng tôi sẽ vui nếu biết mọi người đang hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thương <3


Photographer: Vũ Phạm
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar