new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

avatar
Phương Linh dot Thứ 6, 17/03/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Nhắc đến Malaysia, khách du lịch sẽ nghĩ ngay đến trung tâm thành phố Kuala Lumpur nhộn nhịp, hiện đại hay Penang hài hòa. Nhưng ta vô tình bỏ lỡ cao nguyên Cameron - nơi mang lại không gian yên tĩnh bên cạnh những phút giây hối hả của cuộc sống.

Nằm về hướng Đông Bắc và cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 300km, cao nguyên Cameron được nhiều người khám phá ra với những các tên khác nhau như: sơn nữ còn đang ngủ. giữa những khu rừng xanh um và những đồi chè bát ngàn của Malaysia. Đến với cao nguyên, bạn như hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn của núi rừng. Chẳng còn những khói bụi hay tiếng còi xe inh ỏi.

Là một huyện thuộc tỉnh Pahang, Cao nguyên Cameron nằm ở độ cao 1.500 m và cách thủ đô Kuala Lumour hơn 4 tiếng xe buýt. Nhiều người còn ví nó chẳng khác gì Đà Lạt của Việt Nam với khí hậu mát mẻ quanh năm, thời tiết ôn hòa, thích hợp cho nhiều loại hoa cỏ ôn đới phát triển.

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Vốn nổi tiếng và là điểm du lịch có từ lâu nhưng cũng không phải ai cũng từng khám phá nó. Cameron khiến người ta lưu luyến bởi những con đường mòn dẫn bạn qua những khoảnh rừng rộng lớn, những đồi chè phủ xanh, đến các thác nước và các điểm đến thú vị xung quanh. 

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Thỉnh thoảng đôi chân bạn lại như lạc nhịp vào một vùng đồng quê ở nước Anh. Những ngôi nhà với kiến trúc kiểu Anh chắc chắn là điểm dừng chân hấp dẫn mỗi khi đến đây. Hay những vườn dâu trĩu quả, đến việc ngồi thưởng thức chè và bánh nướng - đây là nét văn hóa truyền thống Anh còn lưu lại tại vùng cao nguyên này.

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Thưởng thức trà và ăn bánh nướng

Ngoài được lang thang qua những đồi chè, bạn còn được tận mắt chứng kiến những sắc hoa của loài oải hương tại Lavender Garden hấp dẫn con mắt.

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Thời gian hợp lý và cách đi đến cao nguyên Cameron

– Khí hậu ôn đới tại cao nguyên Cameron không đổi quanh năm, nhưng thời điểm lý tưởng nhất để bạn đến đây là từ tháng 12 đến tháng 2, khi nhiệt độ có thể hạ xuống 10 độ C.

– Cao nguyên Cameron cách Kuala Lumpur khoảng chừng 300 km. Du khách có thể đến đây bằng xe buýt, xe mini van, taxi,…

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Xe buýt

Từ Kuala Lumpur, xe buýt xuất phát từ bến xe Pudu Sentral đến Tanah Rata. Giá vé xe buýt khoảng từ 35-37RM. Các tuyến xe khởi hành hằng ngày, chuyến sớm nhất là 8 rưỡi sáng. Thời gian đi thường từ 3-5 tiếng tuỳ theo xe.

Xe khách nhỏ (mini van của các công ty du lịch) Các công ty du lịch có xe du lịch loại nhỏ để phục vụ du khách đi cao nguyên Cameron. Xe đi từ Kuala Lumpur sẽ đón khách tại Swiss Inn, Jl. Sultan, Chinatown. Khởi hành lúc 12h trưa hàng ngày, thời gian di chuyển mất 4,5 tiếng. Xe đi từ Penang, đón khách tại Georgetown. Khởi hành lúc 8h sáng hàng ngày. Máy bay

Không có chuyến bay thẳng từ Kuala Lumpur tới Cameron. Bạn phải bay từ Kuala Lumpur tới Ipod, và từ Ipod đi xe buýt tới Cameron (mất 1 tiếng). Tuy nhiên, cách này tốn khá nhiều thời gian mà giá không hề rẻ.

Khách sạn ở cao nguyên Cameron

Cameron có rất nhiều khách sạn và căn hộ tập trung ở 2 trung tâm lớn của thành phố là khu Tanah Rata và Bring Chang. Khu Bringchang tập trung nhiều căn hộ, còn Tanah Rata thì nhiều guesthouse. Nếu bạn đi đông thì nên chọn căn hộ, vì giá căn hộ ở Cameron khá rẻ, sạch sẽ và tiện nghi.

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Ghé thăm "Sơn nữ còn đang ngủ vùi giữa thiên nhiên" tại Malaysia

Nguồn: Internet