Xin chào các bạn, rất vui vì đã ghé thăm cuốn sách " Hành trình khám phá bầu trời của cô gái nhỏ". Đây là 1 phần nhỏ những trải nghiệm, những nơi mà mình đã tới, những hành trình mình đã trải qua." Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm nhé
Nhìn lúa qua fb nhiều quá cuồng chân, sáng đi làm chiều về book ngay 1 chú vé giường nằm lên ngửi mùi lúa, hít thở một chút không khí rồi lại về với phố xá với bộn bề cuộc sống....
Kết thúc lịch trình FOODTOUR 2n2d của team chết đói :))) Lúc nào cũng Healthy and Balance nhưng dòng đời xô đẩy đứa nào cũng hay có chiếc bụng đói.?Với mong muốn thực hiện 1 chuyến Trips nho nhỏ để yên tâm giảm cân thì HAI PHONG FOOD TOUR (cũng như trước thềm Tan Rã của nhóm) được lên kế hoạch trong vòng nửa nốt nhạc.
Đã bao lâu rồi bạn không quay lại Yên Tử ?...Giữa bao lo toan bộn bề của cuộc sống đầy náo nhiệt ngoài kia, đã bao giờ bạn nghĩ đến một chốn YÊN và TĨNH để thảnh thơi sắp xếp lại những mảnh vỡ lo toan của cuộc sống thường nhật chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ về một không gian để tránh xa mọi ồn ào và để tạo ra những năng lượng hạnh phúc cho mình chưa?
Đất nước mình còn đẹp, cần chi đâu nước ngoài…Thật vậy, cần chi đi đâu xa khi chỉ cách Thủ đô Hà Nội chưa tới 100km về phía Nam có một Ninh Bình – núi non trùng điệp, núi trong sông, sông trong núi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi xưa Đinh Tiên Hoàng chọn đây là cố đô của Đại Cồ Việt ta.