Blog Vườn mận A Khải Mộc Châu

Vườn mận A Khải Mộc Châu

avatar
Thành Đạo dot Thứ 2, 06/06/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
vườn mận đẹp gần đồi chè trái tim Mộc Châu
Khách vào được hái mận, thuê đồ chụp ảnh, uống trà ô long

https://dulichmocchau.net/Diem-den-moi-la/mach-ban-vuon-man-moc-chau-view-doi-che-trai-tim-sieu-dep-1030.html
Sơn La sơn la mộc châu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Thành Đạo travel blogger

Đưa Mộc Châu ra thế giới - mang thế giới về Mộc Châu

2 Quốc gia
46 Tỉnh thành
3,030 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Một kỳ nghỉ hè 15 ngày của gia đình tại Mộc Châu đầy ắp kỷ niệm. - Lưu trú tại Mộc Châu Retreat: mùa hè mà không cần điều hòa - Tự hái rau ở vườn, tự nấu ăn. - Đi chơi thác, tắm suối, bơi suốt ngày ở Mộc Châu Retreat - Cắm trại ngoài trời, ăn trưa ngoài trời - Đi thả diều, chạy bộ, đọc sách => Cơ bản là trở về với thiên nhiên, được trở lại với tuổi thơ của mình và cho con trải nghiệm để trưởng thành vượt trội so với ở nhà
4 ngày 3 đêm ở Thái Lan, mình được thưởng thức một số món ăn ngon và phong cách ăn lạ lạ của người Thái: - Xôi xoài: xôi nấu chín, tưới cốt dừa, ăn cùng xoài chín - Lẩu khay: với một loạt khay thức ăn xếp chồng lên, mỗi khay vài miếng thức ăn dành cho một người. Hết bữa lẩu, khay của ai cũng cao ngập đầu. - Ăn tự chọn tại trang trại của vua gà Thái Lan: tỉ phú từ nghề nuôi gà, ông ta xây dinh thự to vật vã và mở 1 nhà hàng tự chọn rộng thênh thang với hàng ngàn khách ăn cùng lúc.
Sầm Nưa trong bài hát cô gái Sầm Nưa của nhạc sĩ Trần Tiến chỉ cách Mộc Châu chừng 300km, đi qua cửa khẩu Lóng Sập và huyện Sốp Bâu đầy mây bay. Thị xã Sầm Nưa khá sầm uất (so với đoạn đường từ Mộc Châu sang và so với bên Lào, chứ thực ra cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và thưa dân thôi). Món ăn bên này thiên về cá và xôi, ít khi có cơm tẻ, lẩu ăn khá thú vị, và bia Lào thì ngon khỏi chê. Chị em Sầm Nưa chịu khó, đảm đang và hay cười tủm...
Thành phố là cố đô của Lào, nổi tiếng với nhiều ngôi chùa và tu viện Phật giáo. Có vẻ rất hoang sơ, mộc sang nhưng lại cổ kính, sang trọng, thành phố nằm ven sông Mekong, có rất nhiều chùa đẹp và kiến trúc truyền thống của Lào là nhà sàn gỗ, nhưng thiết kế lịch lãm. Chợ đêm Luang Prabang khá nhiều đồ lưu niệm và những sản phẩm thủ công truyền thống của Lào. Nói chung không quá nhộn nhịp, nhưng cũng không quá buồn tẻ. Có vẻ trầm mặc kiểu như Cố đô Huế
Thăm trại hổ Sriratra ở miền trung Thái Lan. Đây là nơi người Thái nuôi hổ như một loại động vật thông thường ở trong những trang trại rộng lớn. Có những chú hổ khá hiền lành để khách du lịch bế, chụp ảnh, cho hổ ăn. Có những buổi biểu diễn xiếc hổ, xiếc lợn. Có thể mua những món quà đặc trưng mang biểu tượng hổ Thái Lan