Giữa mùa dịch, quanh quẩn đâu cũng thấy vùng nguy hiểm may mà còn Hy lạp chưa vào khu vực nguy hiểm ở Châu âu nên cả nhà quyết định đi Hy Lạp và ghé Santorini 2 ngày. Thật sự mình chưa đi hết được Santorini nhưng nhìn chung là đẹp, mọi góc đều trắng trắng xinh xinh, khí hậu ấm áp nhưng dễ chịu. Đi mùa dịch thấy bảo lượng khách năm nay tháng 8 chỉ bằng 25% mọi năm. Tuy nhiên chỉ phù hợp cho thanh niên, nhóm bạn, cặp đôi chứ gia đình có trẻ nhỏ thì không ổn vì giá cả quá đắt nếu ở cả gia đình.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.