Bãi XépGhềnh Đá ĐĩaMũi Điện (Mũi Đại Lãnh)Hòn Yến (Phú Yên)
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Phú Yên đối với mình kỳ lạ lắm, có lúc Phú Yên đẹp như một cô thôn nữ trong trẻo và chân chất như phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", có lúc lại thơ mộng và nhẹ nhàng với tiếng sóng xô vào bờ cát còn hoang sơ, có lúc lại rất ấn tượng với những kiến trúc diệu kỳ của tự nhiên, và có lúc lại huy hoàng với ánh bình minh không thể lẫn được vào đâu cả. Cũng có lẽ vì vậy, sau đợt thám hiểm chỉ vì bộ phim ấy, mình đã ghiền Phú Yên luôn =))