Thanh xuân là lần đầu tiên đi xa. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ nói với bạn tôi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy dám ước mơ và nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ đó. Đi đi học hỏi, đi để trải nghiệm và đi để đem những gì đẹp nhất, văn minh nhất về cho đất nước mình.Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Một vài chiếc ảnh khi mình vô tình đi ngang qua Taipei 101. Do ngồi trên xe chụp nên hình không chất lượng lắm.
Đài Bắc 101 có 101 tầng trên nền, cùng 5 tầng hầm. Đây không những là tòa nhà đầu tiên trên thế giới vượt trên độ cao nửa km
Xuất phát 7h sáng và đến hơn 22h mới xuống chân nui, đúng là 1 ngày đầy thi vị trên dãi núi siêu đẹp của Đài Loan,