Blog Ayutthaya- Khám phá nên văn hoá bị “ lãng quên “ giữa lòng Bangkok.

Ayutthaya- Khám phá nên văn hoá bị “ lãng quên “ giữa lòng Bangkok.

avatar
Tú Thanh Nguyễn dot Thứ 2, 30/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
? insta: tunguyen.47 để cập nhận thêm nhiều thông tin du lịch và ẩm thực nhé!
.
?? Nhưng ít ai biết được tồn tại một nền văn hoá và kiến trúc của người Ayutthaya- người Thái cổ. Chính phủ Thái Lan luôn bảo tồn và giữ gìn những kiến trúc của người Ayutthaya vừa thu hút khách du lịch đến khám và đồng thời lưu truyền những nét văn hoá cổ của người Thái.
Thái Lan

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Tú Thanh Nguyễn

Trải nghiệm là cách học nhanh nhất

8 Quốc gia
13 Tỉnh thành
15 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua chụp mấy chiesc ảnh xịn quá bạn Tú ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Scarlett Tran Lâu quá mới thấy anh quay lại Gody
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Taylor Nguyen chỗ này xa trung tâm Bangkok lắm ko anh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
phap linh Cố đô Ayutthaya thuộc tỉnh Ayutthaya, cách Bangkok khoảng 70km bạn nhé, chứ không phải giữa lòng Bangkok đâu bạn ơi.
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
The Mansion Hoi An [ English below] ? Căn villa này thực chất được giữ nguyên vẹn những căn phòng và đặt tên theo người chủ cũ - Ông Alex và gia đình của ông. The Mansion được trang trí thêm vài chi tiết theo phong cách Morroco còn lại những kĩ vật đều được giữ nguyên vị trí cũ của nó là một cách lưu giữ những kỉ niệm và tưởng nhớ về người chủ cũ của căn villa này. Điểm nhấn của căn villa chính là căn phòng Alex với một hồ bơi riêng tư và một khoảng sân vườn cho khách có thể nằm thư giãn. Ngoài ra khi đặt phòng Alex khách hàng được tặng một bữa sáng nổi dưới hồ bơi ( floating breakfast) trị giá 750.000 vnđ bao gồm trái cây, bánh mì, mứt, và các loại nước hoa quả,... ➕ Điểm cộng: . Dịch vụ đưa đón tại sân bay Đà Nẵng đi kèm khi khách hàng đặt phòng tại The Mansion Hoi An. . Bữa sáng đi kèm đi đặt phòng. . Vị trí gần phố cổ Hội An cách vài phút đi xe đạp. . Xe đạp miễn phí cho khách có thể tự do khám phá phố cổ. ➖ Điểm trừ: . Phòng và không gian khá nhỏ không như hình chụp. -------------------------------------------- ? This villa is essentially kept intact and named after the former owner - Mr. Alex and his family. The Mansion is decorated with Morroco-style details with the rest of the techniques retained in its former position as a way to keep memories and remembrance of the former owner of this villa. The highlight of the villa is Alex's room with a private pool and a garden courtyard for guests to relax. In addition, when booking Alex, customers will receive a floating breakfast (floating breakfast) worth 750,000 VND including fruits, bread, jam, and fruit juices, ... ➕ Plus points: . Shuttle service at Da Nang airport comes with guests booking at The Mansion Hoi An. . Breakfast comes with a reservation. . Located near Hoi An old town a few minutes by bike. . Free bicycles for guests can freely explore the old town. ➖ Minus points: . Room and space is quite small unlike the photo. #themansionhoian #hoian #travelblogger #review #vlog #traveler #reviewer #themansion
Review Hàn Quốc 7 ngày ?? Visa Chính phủ Hàn Quốc vừa chính thức đưa ra quyết định xin visa miễn chứng minh tài chính cho người Việt Nam có hậu khẩu ở 3 thành phố lớn là Tphcm, Hà Nội và Đà Nẵng cho visa 5 năm được nhập cảnh nhiều lần và thời hạn lưu trú tối đa 30 ngày. Về hồ sơ thì có rất nhiều thông tin trên mạng mọi ngừoi lên tham khảo. ✈️ Vé máy bay Vì mình đi cận tết nên vé hơi mắc chút 8tr5 khứ hồi gồm 20kg đi và 20kg về. Nếu may mắn các bạn có thể săn được vé rẻ từ 3tr5- 5tr khứ hồi là đẹp. ? Khách Sạn 1. White Cabin Vì mình có lịch trình trượt tuyết nên mình thuê khách sạn ở gần khu trượt tuyết cho tiện di chuyển qua khu vực trượt vào buổi sáng. 2. Centre Apartment Gia đình mình đi gồm 7 người thích ở chung nên mình thuê căn hộ có 3 giường lớn cho 6 người và một giường phụ. Vị trí đối diện Seoul Main Station nên thuận tiện cho việc di chuyển từ việc bắt xe bus đến việc đi MRT. ? Di chuyển Các phương tiện ở Hàn khá là đa dạng bao gồm MRT, bus, taxi, xe đạp 1. MRT Đây là phương tiện được coi là rẻ và tiện lợi nhất ở Seoul vì tất cả mọi địa điểm đa số đều có MRT. Và cách di chuyển rất là dễ dàng luôn. Các bạn chỉ cần nhập điểm đến trên Google map sẽ hiện ra tên trạm số trạm và màu của line tương ứng. MRT ở Hàn có 9 line tương ứng với 9 màu. Cách mua vé rất dễ các bạn có thể đến quầy nói tên trạm trực tiếp để mua hoặc mua bằng máy tự động rất dễ (mình sẽ kèm clip hướng dẫn trong bài nhé). ? Bus Đối với những điểm nằm giữa trạm MRT các bạn không muốn đi bộ thì Bus là phương tiện phổ biến tiếp theo. Cách di chuyển cũng dễ thôi các bạn phải mua thẻ T money nạp tiền vào và lên tap thẻ lúc xuống tap thêm lần nữa tiền sẽ tự trừ trong thẻ hết nạp thêm và di tiếp thôi. ? Xe đạp Để thuê xe đạp các bạn cũng phải cần có thẻ T money để thuê nạp tiền vào. Vì mình đi vào mùa đông nên trời khá lạnh mình không thể nào lái xe nổi và mình quyết định không đạp. Lịch trình Day 1: Inchon- Cheongpyeong Snow Festifal - Phoenix Snow Park. Cheongpyeong Snow Festifal Vì mình bay đêm và tới sân bay Inchon lúc 5h30 sáng làm thủ tục check out lấy hành lý là 6h30 di chuyển thẳng đến khu vực Cheongpyeong Snow Festifal. Đây là một dòng sông nhưng đã đóng băng toàn bộ bề mặt và ngừoi dân ở đây khoét những lỗ tròn trên mặt băng cho mọi người mua vé vào câu cá hồi. Ai câu được bao nhiêu thì đem về bấy nhiêu. Còn gì sung sướng hơn câu cá hồi lên và mổ ăn Sashimi liền tại đó vừa tưoi mà thịt vừa ngọt giữa trời lạnh âm độ thì những quán sushi tuổi tôm nhé. Nếu không ăn sống được thì các bạn có thể nhờ quán kế bên nước lên dùm mình ta nói nó sướng tê tái tâm hồn luôn. Phoenix Snow park Sau khi ăn sashimi no phủ phê rồi mình di chuyển về để check in khách sạn và dùng bữa tối. Mình khuyên các bạn nên chọn khách sạn nào có hệ thống sưởi dưới sàn và trải nghiệm phòng truyền thống ngủ nệm dưới đất của ngừoi Hàn, ngủ sướng không thể tưởng luôn cực ấm và êm không muốn dậy nhưng vì thích trượt tuyết nên phải ngủ và dậy sớm. Trượt tuyết Để trượt tuyết các bạn nhất định phải thuê đồ vì tuyết là nước khi ngồi lên tuyết hoặc trượt có té sẽ bị ướt nước thấm vào quần cực kì lạnh nên phải thuê đồ trượt và ván. Có 2 loại trượt là Ski Board và Snowboard. Ski là các bạn có 2 miếng ván gắn vào 2 chân và snowboard và 1 miếng ván gắn cả 2 chân mình sẽ để hình cho các bạn dễ hiểu. Và theo mình thì snowboard dễ trượt hơn và trượt đã hơn. Giá thuê là 20.000 won cho luôn đồ trượt và ván. Day 2 Phoenix park - Seoul- Myeongdong Sau khi ăn sáng và trượt tuyết phủ phê đến trưa nhà mình di chuyển về Seoul. Vì khu trượt khá xa nên về đến Seoul là chiều tối. Nhà mình tắm rửa sạch sẽ và ra Myeongdong- con đường bán đồ ăn và mua sắm lớn nhất nhì Seoul. Day 3 Yongin - Sông Hàn - Hongdae Buổi sáng nhà mình đi làng truyền thống ở Yongin với nhiều văn hoá nghệ thuật ngày xưa của người Hàn như đu dây, múa trống và các ngôi nhà xây theo y như kiểu phim cổ trang các bạn thường coi phim thời vua chúa nhà sàn gỗ lót rơm. Với nhiều hoạt động vui chơi thú vị. Theo lịch trình nhà mình sẽ coi nhạc nước ở sông Hàn nhưng vì trời quá lạnh nên các ống nước bị đóng băng nên không thể diễn ra. Nên mình quyết định ra phố sinh viên Hongdae để ăn Mì Udon và dạo phố mua sắm. Phố Hongdae là con phố đông nghịt ngừoi đa số 90% là trai xinh gái đẹp các Oppa của Hàn Quốc mà phải nói 10 người đẹp hết 10 người. Mà bán đồ rẻ hết phần thiên hạ từ đồ ăn đến quần áo rất trẻ trung hợp thời trang và giá rẻ vô cùng. Day 4 Nami Island - Lotte Outlet- Dongdaemun Buổi sáng nhà mình di chuyển tới đảo Nami mua vé tàu khứ hồi ra đảo là tầm 13000 won. Nơi đây nổi tiếng với bộ phim bản tình ca mùa đông với hàng cây sống ảo siêu đỉnh, mà theo ý kiến riêng thì nơi đây đi mùa thu sẽ đẹp hơn vì chia ra 2 màu lá xanh và lá đỏ lãng mạn như phim. Trở về đất liền đối diện bến tàu có 1 tiệm gà nướng tokbokki vừa rẻ vừa ngon cho dân bản địa ăn, da gà được nướng cực dòn. Chiều nhà mình ghé Lotte Outlet ngay Seoul Station đối diện chỗ mình ở. Lotte Outlet có tất tần tật mọi thứ siêu rẻ từ mỹ phẩm, thực phẩm quần áo đủ các brand. Trước khi về nên ghé để mua sắm cho đầy đủ, dư thời gian nên mình bắt tàu điện ngầm qua Dongdaemun và tham quan toà nhà DDP về đêm nổi tiếng với vườn hồng đèn Led siêu đẹp sống ảo. Day 5 Insadong, Hanok Bokchon Village, Gyeongbokgung Sáng sớm nhà mình dạo một vòng Insadong với khu phức hợp nhiều quán cafe và shop quần áo cho tuổi trẻ sau đó di chuyển qua Hanok Bokchon thuê Hanbook. Lưu ý khi các bạn mặc Hanbook thì tất cả các vé tham quan vui chơi đều được miễn phí. Và các bạn nên đi đến làng Bokchon trước vì ở đó thuê hanbok rẻ hơn khu vực cung điện ( đi càng sâu trong làng thì càng rẻ càng đẹp). Vì mình đi thời tiết -10 độ nên toàn co rúm khoác áo bên ngoài. Sau khi tham quan cung điện các bạn nên tìm món Gà Tần Sâm với gà được hầm với sâm và nhồi nếp vào gà cực đỉnh. Day 6 yanganggun- chùa naksansa Sau khi đi khu trung tâm chán rồi nhà mình quyết định ra biển Hàn ăn Sashimi và hải sản. Nơi đây là ranh giới giữa biển và núi, biển có đường dẫn ra ngọn hải đăng như trong phim Hàn lôi nhau ra chia tay khóc lóc đủ kiểu, còn bên kia là chùa phải leo núi để lên được tượng phật ( chỗ này leo mệt nè đù mẹ) nhưng mà lên rồi thì không phí công chút nào cảnh đẹp tới nỗi chỉ muốn ngắm chứ không muốn chụp vì lạnh quá máy điện thoại sập nguồn (đù mẹ cọc ). Xong hết ngày chỉ có ngắm cảnh và suy nghĩ về mối tình cũ giữa thiên nhiên -12 độ. Day 7 Trả phòng ở Seoul dọn hành lý về khách sạn gần sân bay Inchon sáng 2h ra sân bay về Tphcm. Khu vực gần sân bay có những quán hải sản cực tươi cực rẻ. Nhà mình vét sạch tiền Won để ăn hàu mắc công đổi lại thì hàu quá rẻ tính ra tiền việt chỉ có 10k vnđ 1 con hàu :)) rẻ hơn ở chợ đầu mối luôn mà ăn sống cực kì tươi với Hấp, nướng, ăn sống mù tạc.
Hội An được ghi nhận là điểm du lịch có nhiều lượt du khách nhất trên toàn Việt Nam bao gồm cả du khách nước ngoài và người Việt Nam trải dài 3 miền, tại sao nó lại hot đến vậy? Xem hết album sẽ có câu trả lời nhé! Mình sẽ nói chi tiết vào từng tấm hình của album, và đây mình sẽ ghi lịch trình cụ thể và những điều lưu ý dưới đây : Cách di chuyển: Đến với Hội An tất cả đều phải di chuyển đến Đà Nẵng, ngoài xe ô tô riêng thì có 3 phương tiện chính là xe lửa, xe giường nằm và máy bay. Để tiết kiệm thời gian mình nên đi máy bay nhé ngồi cái rẹt là tới ✈️ Máy bay: mình đặt vé của Jetstar qua Traveloka giá là 980.000 vnđ/ chiều ( chưa bao gồm hành lý) mua trước 1 tháng. Các bạn có thể canh vé rẻ để đi, nhưng mình thấy giá vé của mình khá là rẻ rồi đó k có vé rẻ hơn nữa đâu. ? Khách sạn: mình lướt sơ thấy nhiều khách sạn đẹp lắm nên mình ở Hội An 2 ngày và mỗi ngày 1 khách sạn. 1. The Mansion Hội An: mình đã review chi tiết trong album các bạn bấm vào ảnh để xem nhé. Giá phòng thì thay đổi tuỳ thời điểm du lịch, các bạn liên lạc với khách sạn để nhận gía và booking nhé. Mình ở giá là 6tr5 phòng Alex của khách sạn. 2. Maison Vy: mình ở giá 1tr2/ phòng đôi. ( xem review ở hình) riêng khách sạn này mình highly reccommended nhé rate 10/10. 48 giờ ở Hội An Ngày 1: 14h mình đáp máy bay ở Đà Nẵng khách sạn sẽ có xe rước mình tại sân bay và chở mình thẳng đến Hội An, bọn mình quay phim chụp ảnh nhẹ nhàng cho bớt nắng rồi mượn xe đạp ở khách sạn để đi dạo phố cổ. 17h ăn thịt nướng cuộn bánh ướt 18h ăn cơm gà bà Buội 18h30 uống nước Mót và đạp xe dọc sông Thu Bồn. 19h30 về khách sạn bơi thư giãn 21h đi ăn Cao Lầu đêm và dạo chợ đêm 23h về lại khách sạn Ngày 2: 6h ăn bánh mì Phượng ( xếp hàng siêu đông tận 20p mới mua được bánh mì) 7h vừa ăn bánh mì vừa ra chùa Cầu để chụp ảnh vì đi càng trễ càng nắng gắt và đông không chụp được hình đẹp. 8h uống nước mót đợi quán cafe mở cửa 8h30 lên quán cafe Faiko để chụp góc ảnh thần thánh toàn Hội An, mà thật sự thời tiết ở Hội An không đùa được đâu, rất nắng mà kiểu nắng cọc luôn nên chụp về lẹ tắm hồ bơi 10h về khách sạn hưởng máy lạnh thì đã có người dọn sẵn đồ ăn ở bể bơi chỉ việc hưởng thụ. 12h trả phòng để di chuyển qua khách sạn Maison Vy 14h nhận phòng và dùng bữa chiều buffet của khách sạn, đó là lý do mình rate 10/10 nhé, còn nhiều dịch vụ đỉnh khác mình để trong hình. 16h ăn Cao Lầu Liên đạp xe dạo phố cổ 17h về khách sạn dùng trà chiều và bơi 19h ăn mì Quảng bà Linh 20h ăn chè Xoa Xoa và ngắm sông Thu Bồn về đêm Ngày 3 7h ăn sáng buffet đỉnh của Maison Vy, đồ ăn rất đa dạng phong phú ngon nhất chính là phở bò, nước phở nấu cực thơm và chuẩn vị, và lý do tiếp theo để rate khách sạn 10/10 là có máy ép cho khách tự ép trái cây rất là healthy và balance luôn. 8h ra chùa bà Mụ chụp hình 9h lại uống nước Mót 11h ăn bánh đập và hến xúc bánh đa 12h check out về Đà Nẵng Tổng thiệt hại 5 ngày 4 đêm Vé máy bay khứ hồi 2tr/ người The Mansion giá tuỳ thời điểm và tuỳ phòng Maison Vy 600k/ đêm Tabino 350k x2= 700k Ăn uống 2tr Tổng ~ 7 triệu/ người