Tôi từ Sài Gòn về Ninh Bình ở 1 tháng để khám phá quê bạn trai, Cuộc sống ở đây rất rất giản dị và không có xô bồ như ở các tỉnh khác. Thiên nhiên ở đây xung quanh là đồi núi, sông hồ tạo cảm giác gần gũi hơn, đặc biệt rất hùng vĩ, trong lành. Gia đình bạn trai tạo điều kiện cho 2 đứa đi tham quan ở Hang Múa, Tràng An, Tuyệt tình Cốc,hồ Tuyên Quang, đồi dứa, đồi thông, còn đi biển Sầm Sơn -Thanh Hóa, rừng Cúc Phương, Thác Mây
1 kì nghỉ hè đáng nhớ. Ai có dịp thì hãy ghé Ninh Bình nhé.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.