Blog Lang thang miền đá - Hà Giang

Lang thang miền đá - Hà Giang

avatar
Ngô Ngọc Bích dot Thứ 5, 23/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hà Giang là chuyến đi cuối cùng của tôi tính từ khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết có 1-0-2 của cả nước ? Nhớ như in cảm giác thành phố này tặng tôi một cơn mưa như tát vào mặt, rát kinh khủng. Khác những chuyến đi trước chỉ đi 1 đến 2 điểm và nghỉ ngơi nhiều, chuyến đi này tôi dành nhiều thời gian lang thang, chụp ảnh hơn, nhờ vậy mà cũng có kha khá gia tài ảnh ọt mang về. Dưới đây là chuyến đi đáng nhớ của tôi, giờ mới lục ra ăn mày quá khứ chờ ngày được trở lại thăm thú những miền đất mới.
Thung lũng Sủng Là Phố Cáo (Cao Town) Cột cờ Lũng Cú Hẻm núi Tu Sản (Tu San Abyss Alley) Tam Giác Mạch hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Ngô Ngọc Bích
0 Quốc gia
30 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến đi ngắn nhưng rất ấn tượng. Sung sướng nào bằng khi được trốn khỏi thế gian chìm vào thiên nhiên rừng núi Đông Bắc. Thong dong tôi đi như lời bài hát của Đen Vâu. Chiều tà sương xuống, tiết trời se se lạnh, màn sương mờ, ngồi bên bếp lửa hồng ăn lạp xưởng nướng, thịt nướng và thứ nước chấm chẳn chéo, mắc khén đậm đà vị dân tộc, vị núi rừng khiến lòng ta mỗi khi nhớ về đều bồi hồi, vị mặn, cay, chua cứ thế hiện ra ở đầu lưỡi.