Thuỵ Sỹ 2019
Hôm nay , nhà em tạm biệt ngôi làng , thung lũng #Lauterbrunnen để đi đến #Zermatt ( nơi không có xe ô tô chạy trong thành phố)???
Không biết bắt đầu viết từ đầu để miêu tả sự thông minh, mọi thứ được sắp xếp quy củ như ở đây. ??? . Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đó là khi chồng em lái xe đi từ #Lauterbrunnen tới #Zermatt thì đỗ ngang đường để mua vé cầu đường( em nghĩ thế ??) đi được một lúc thấy một đoàn xe đỗ đợi gì không biết? Ồ! Hoá ra là người ta lái xe lên và đỗ ở trên tàu hoả . ???. Mọi người cứ hình dung là trên tàu thì có ghế để ngồi ở đây thay vì ghế sẽ là khoảng trống để đỗ vừa hàng trăm chiếc ô tô . Vậy là cứ ngồi trong xe của mình . Bật nhạc mình yêu thích rồi tàu hoả sẽ đưa mình đi. Một trải nghiệm thật thú vị và có lẽ mình thấy dù đi bộ có cần phải leo cao hay không thì cũng không có cảm giác mệt . Thay vì phải leo núi thì đã có cáp treo đưa lên tới nơi. Và hệ thống tàu hoả đi quanh những ngọn núi hùng vĩ thì phải nói là siêu tuyệt. ???. Bị cảm thấy có chút nhà quê khi cứ phát hiện ra toàn thứ mới mẻ trong cuộc đời ! Thật là thú vị ????????
Thác nước #Trümmelbach ( thác nước ngầm trong lòng núi)
Thung lũng #Lauterbrunen, còn được gọi là thung lũng của 72 thác là nơi có thác Trümmelbach, thác nước ngầm lớn nhất ở châu Âu. Bạn có thể di chuyển tới thác nước bằng thang máy, đường hầm và đường đi bộ
Thung lũng Lauterbrunnen ở Thụy Sĩ được mệnh danh là “thung lũng đẹp nhất châu Âu”
S.t