Paris Pháp 2010
Ngày này đúng 11 năm trước mình đi châu Âu và Paris là điểm dừng chân đầu tiên của mình .
Cái cảm nhận lạ lẫm đầu tiên ở xứ này là thời tiết, khá là khô, và lạnh chính vì lẽ đó mà chỉ sau khoảng vài tiếng đến Pháp là mặt mình bị nổi đỏ hết lên kiểu như bị dị ứng thời tiết đó. Mình chưa có kinh nghiệm đi du lịch nên không mang thuốc . Đành ngồi nhà mất một hôm. Đối với mình có lẽ Paris chưa thực sự ấn tượng với mình lắm vì không được đi khám phá nhiều. Đến bảo tàng Louvre thì hôm đó lại nghỉ đóng cửa ( không biết lý do ) ra dạo dưới chân tháp Eiffel một lúc thì trời chuyển gió mà lại âm u nữa ???. Vậy là hai anh em rủ nhau đi ăn Phở bò Việt Nam ... Đi chụp ảnh trên cây cầu khoá tình yêu . Đi con xe vespa được ông anh chở đi khắp các con đường đẹp trong thành phố. Khám phá các điểm tham quan như nhà thờ Đức Bà, rồi ra khỏi quảng trường Concorde hai anh em đi về đại lộ Champs-Elysées, nơi có Khải Hoàn Môn, đồi Montmartre cũng là một điểm du lịch có rất đông người tham quan .
Hy vọng lần tới có dịp đi lại Pháp chắc chắn sữ phải khám phá nhiều hơn ??