Blog Pháp - những điều đẹp đẽ nhất mình từng biết

Pháp - những điều đẹp đẽ nhất mình từng biết

avatar
Thuy Dang dot Thứ 6, 26/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nơi ngập tràn ánh nắng là điều ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Pháp, cuộc sống đơn giản, văn minh và cầu kì tới từng chi tiết ...
france (pháp)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Thuy Dang

BÌNH AN

17 Quốc gia
60 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thích Đi Lạc người đẹp cảnh cũng đẹp
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thuy Do Mình đến Pháp toàn kiếm mấy quán cfe khu dân cư gốc Pháp ngồi, ko khác gì VN mấy vẫn lê la và ngồi thiền ở quán. Đồ ăn thì đi gần 1 tuần nhìn bánh mì ngán khủng khiếp. Sợ nhất là khi qua Tây ban nha, ăn tối 8.30pm mới mở cửa làm mình đến từ 5pm ngồi chờ mốc mỏ chỉ để được ăn món ăn Châu á ( china ).
Trả lời
Chia sẻ
avatar
THAI ANH LE Mình đã từng học ở pháp khi đi trao đổi sv, cũng từng đến paris 5 năm. Pháp quá đẹp, cầu kì trong chi tiết cũng giống như người pháp. Nhưng thật sự mình lại k còn thích nước pháp như hồi còn ở vn một ao ước mãnh liệt. H với mình là ghét người pháp bởi racist mạnh mẽ, bạo loạn và cướp giật.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Quỳnh Quỳnh haha ưng nhất mấy tấm mặc áo dài ở Paris đó nha. (y)
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Trước khi đi Bali mình có đọc rất nhiều bình chọn thiên đường bạn nên lướt qua 1 lần trong đời, thế là lại lên một hành trình nguyên tuần để tận mắt muốn biết sao nơi đó người ta bầu chọn là thiên đường ... Chuyến đi với một cô bạn chơi thân nhưng trc khi đi 1 tuần nó bỏ bom vì nhiều lý do ... lại một hành trình 1 mình hết sức lo lắng vì ko ai chụp ảnh cho, lo lắng ko nguôi ... lo lắng đến buồn phiền
Đến với Đài Bắc - Đài Loan chỉ vì cái thú trà sữa vs đồ ăn vặt, đồ lưu niệm thì toàn đồ nhỏ xinh, đáng yêu, giá rẻ vô cùng, seach mạng thấy bảo giai Trường ĐH Đài Bắc cao to đẹp giai, ... vậy là book vé đi thôi, đến cổng trường ĐH từ sáng tới trưa mà cứ ngẩn người ra chả thấy ai xuất sắc hết ... Được cái đồ ăn ngon rẻ, nhiều, ... gặp được mấy chị người Việt lấy chồng Đài mở quán đồ ăn nhìn lam lũ quá!
Đối với mình mà nói, đi đâu cũng như là một bức tranh phản chiếu hiện thực cuộc sống, mình luôn thấy màu sắc cũng như cuộc sống này vậy ... Hoàng hôn trên đất Miến luôn làm mình lắng đọng một chút, một chút một ...
YNG Walls là góc phố cũ chứa rác thải sinh hoạt được cải tảo lại bởi những bạn trẻ tình nguyện vẽ tranh nhằm biến YNG trở thành điều đẹp đẽ nhất ... Đến với YNG, một nơi bạn ko thể ko ghé qua ...
Cuối tuần nghĩ tới Bagan, ngày nghỉ lễ tới Bagan ... sơ sơ cũng lướt qua đến 3 lần, những pics này là lần thứ 2, mỗi lúc tới Bagan lại thay đổi, dần mặc lên lớp áo ko còn xưa cũ nữa ... Hãy đến nhanh khi Bagan chưa mặc áo mới nha!
Thực sự khá là nhọc nhằn khi bạn đi một mình, 1 bên cứ nói tiếng Tây Ba Nha, 1 bên cứ phang tiếng Anh ròn rã, kéo valy trượt dài trên các con phố với nỗi niềm mệt nhọc, nhìn ngu ngơ khù khờ nên ai cũng chỉ đường dặn dò tận tụy ...
Từ Venezia - Florence - Pisa - Rome - Vatican là một chặng đường dài, nhọc ko tả nổi ...