Blog PHUKET HẸN NGÀY GẶP LẠI

PHUKET HẸN NGÀY GẶP LẠI

avatar
Nhan Nguyen dot Thứ 6, 26/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đến Thái Lan, nếu bỏ qua Phuket thì thật là thiếu xót. Đến Phuket, bạn có thể thuê xe máy với giá rẻ bèo tại bất kỳ Hotel nào. Hotel mình ở cho thuê với giá 100Baht/ngày, xe máy có thể đi đến những địa điểm vui chơi du lịch tầm khoảng 20km đến 30km.
Bạn nhớ lưu ý, Thái Lan đi nghịch với VN mình nên cẩn thận đi cho đúng lane nhé ! CSGT cũng rất thân thiện, biết mình là khách du lịch thì dùng google dịch cho mình xem khi kiểm tra bằng lái.
Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé !
Tượng Phật Lớn Phuket phuket

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nhan Nguyen

"Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp"

13 Quốc gia
7 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu như ở khu phức hợp giải trí ăn uống JEWEL mang lại cảm giác thoải mái thì ở Floral Fantasy, bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu từ cái nhìn hay cách bối trí các loài hoa tại đây...
Hải sản ở Phuket quả thật là đa dạng và phong phú, ở Patong hay phố đi bộ đầy những quán hải sản hay những món đặc hương vị Thái ! Ý mình là những món ăn đầy những trái ớt ^^ Mình không thuộc dạng ăn cay nhưng cũng ráng ăn món Tomyum của Thái. Quả thật là ngon và hương vị đậm đà. Ngoài ra, bạn nên thử món tôm sống rồi vắt chanh tươi vào, đợi tái sau đó thưởng thức. Vị ngọt của tôm sẽ khiến bạn mê ngay thôi, mình ở Phuket 5 ngày thì đến 4 ngày đều ăn món này vào buổi tối.
Nếu có dịp ghé Thailand mà bỏ qua Phuket thì quả là một điều đáng tiếc
Vỏn vẹn 5 ngày chu du Bangkok
Tôi cùng chị ngao du sơn thủy...
Vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng thấy thỏa nỗi lòng. Hẹn ngày tái ngộ nhé
Hãy đi khi bạn còn có thể đi bạn nhé ...
Sau nhiều ngày suy nghĩ ở nơi đất khách quê người, tôi nhận ra một điều "phải chăng mình mất nhau mãi mãi" ???