Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Đầu năm, nếu nhiều người lựa chọn du xuân, đi lễ tại những ngôi chùa lớn trên cả nước. Mình lại tự chọn cho bản thân một góc nhỏ an yên tại thành phố quê nhà. Cùng khám phá với mình nha
Sông Nho Quế như một dải lụa xanh uốn lượn giữa núi đồi Hà Giang
Giữa chập chùng núi đá, dòng sông xanh Ngọc Bích như 1 điểm nhấn níu chân du khách ? một vẻ đẹp tuyệt vời của non nước Hà Giang.
Nhìn lại năm 2019, Đối với mình, những hình ảnh trên dòng Nho quế thực sự vô cùng đáng nhớ
Tổng hợp các món ăn trong chuyến đi vừa rồi của mình, trong lịch trình 3n2d ở tp Hà Giang, huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Reveiw chi tiết các món ăn sẽ có trên blog của mình tối nay nha ☺️☺️
Đến với Hà Giang những ngày tháng 11, 12; là thời điểm hoa tam giác mạch nở rực rỡ, bên cạnh những luống hoa tam giác mạch còn có hoa cải vàng, hoa cúc cam, và nhiều loại hoa dại khác cũng đua nở như tô điểm thêm sắc màu cho vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Nằm gọn trong thung lũng dưới chân đèo mã pì lèng nổi tiếng, làng văn hoá dân tộc pả vi hiện lên như một bông hoa rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc ....
Reveiw chi tiết xem tại blog gody của Tuan hao nhé