Blog Làng cổ Jiufen

Làng cổ Jiufen

avatar
Ngọc Anh Nguyen dot Thứ 3, 22/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Ngôi làng nhỏ cách trung tâm Taipei, Đài Loan khoảng 2h đi tàu
taiwan ( Đài loan ) taipei

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Ngọc Anh Nguyen travel blogger

Gái hay đi!

32 Quốc gia
62 Tỉnh thành
10,239 Người theo dõi
132 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Tui là bé Sa Ở Taipei có bán tour đi Jiufen Shifen ko chị, tại em đọc thấy hướng dẫn đi băng tàu hơi bị phức tạp
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Văn Tài màu ảnh nhìn vintage ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Katy Chan Tháng 12 em tính đi thì bên Đài lạnh ko ha ch
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh Phương hôm mình đi thì mình đi tour nên ko biết nếu đi tự túc sẽ đi làm sao luôn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Thủy Ngô Chị có kinh nghiệm đi từ đài bắc lên đây ko viết bài review ngắn cho em vs, đọc trên mấy trang khác khó hiểu quá akkkk
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Ngọc Hoa hôm mình đi trời xám xịt không chụp được gì cả!!!
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tuk Tuk Thái Lan Ảnh đi mượn thôi Tự nhiên nhớ mấy chiếc xe "cà tàng" này
Quán cafe - cơm trưa nhỏ xinh ở phố Đăng Dung. Nếu chán Sài Gòn xô bồ thì có thể ghé qua Cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn. Mọi đồ trong quán đều theo hướng hoài cổ. Các món tại quán khá rẻ, từ 15k.
Hà Nội những ngày này trong veo. Na tranh thủ trở về Hà Nội đôi chút. Vầy thôi, mai lại đi rồi. Cúc hoạ mi tháng 11. 100k / bó hoa cơ ạ, cô gái Na hỏi han thôi thế mà được 1 chị xinh đẹp cho luôn. Hà Nội vẫn đáng yêu như thế nhờ. Vào Sài Gòn bao lâu vẫn thích Hà Nội hơn nhiều, vẫn nhớ Hà Nội da diết, vẫn muốn dẫn người yêu đi lang thang Hà Nội.
Cama cafe - Một chiếc quán cafe rang xay đậm đà giữa một rừng trà sữa xứ Đài Loan. Na thì không phân biệt cafe được. Mấy anh đồng nghiệp chỉ dạy hết nước vẫn ú ớ vì nhiều quá nhớ không hết. Cafe ở đây hậu vị hơi chua nha, vẫn chả nhớ là Arabica hay Robusta hay gì gì cơ. Quán nhỏ xinh, cực kì đáng yêu với màu vàng chủ đạo. Giá 1 ly khoảng 80-120 Taiwan Dollar. Đắt hơn trà sữa kha khá nha. Quán takeaway thì hợp hơn dù có chỗ ngồi. Địa chỉ: 高雄市前金區七賢二路193-3號, Kaohsiung, Taiwan 801
Nếu thích đèn lồng thì có thể tới đây nè
Vi vu Kuala Lumpur và Malacca cùng con bạn thân