Can't say NO! Reaching Out Tea House - the beauty of silence. Best place to go in Hoi An.
Lần nào đi Hội An cũng đến đây, 1 góc siêu yên bình và tĩnh lặng. Ngồi nhâm nhi chén trà cùng chút bánh quy, mứt dừa handmade trong buổi sáng sớm phố Hội thật tuyệt!
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Hoàng Như Anh
Cũng không bình dân lắm nhưng cũng không cao cấp đâu, mình hay gọi 1 ấm trà đèn lồng đỏ như trong hình khoảng 7x-8x k/ ấm đó, có kèm tí bánh quy + mứt dừa ăn cùng. Ấm trà có bonus nhiều lọ nhỏ như đường, mật, quế để bạn có thể thêm vào tùy sở thích
Hủy
Hoài Phương
Mấy cái tiểu tiết trên bàn cưng quá hennn
Hoàng Như Anh
quán xinh, order bằng bút giấy vì nhân viên phục vụ đều là người khiếm thính. Trong quán mọi người cũng khá giữ im lặng để thưởng trà rồi không gian an yên b ạ. Nói chung nên thử nha
Người ta thường nói cúc họa mi là loài hoa báo hiệu mùa đông về quả chẳng sai. Cứ độ tháng 11 hàng năm, chị em lại háo hức ghi lại những khoảnh khắc cực tình bên những bông hoa nhỏ trắng tinh khôi. Không yêu kiều, không màu mè, nhưng cúc họa mi chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo đến lạ.
Chỉ khoảng tầm gần 2 tuần nữa thì cúc họa mi sẽ nở rộ nhất, up tạm vài tấm tâm đắc mà mình tìm thấy trên google, ngắm trước cho đến lúc đi chụp và làm màn hình desktop luôn.